Cuộc chiến hậu ly hôn

Tóc Tiên,
Chia sẻ

Sau mấy tháng ly hôn, anh Quảng đã có người mới và lúc này cuộc chiến hậu ly hôn của 2 người đã từng là vợ chồng, có thêm sự tham gia của bên thứ 3 cũng chính thức bắt đầu…

Anh chị Quảng​ - ​Ly vừa ly hôn cách đây không lâu. Do cuộc sống chung không hòa hợp, mâu thuẫn cứ thế chồng chất, đến khi cảm thấy không thể sống chung với nhau được nữa thì 2 người thuận tình ly hôn.

Thời gian đầu sau khi cắt đứt, mọi thứ cũng yên ả. Nhưng chỉ ngắn ngủi 2 tháng sau ly hôn, anh Quảng đã có người mới. Chị Ly biết tin, trong lòng như bốc hỏa. Bởi chị cho rằng anh đã bồ bịch lăng nhăng từ khi còn chung sống với chị mà chị không hề hay biết. Chính cái suy nghĩ rằng mình bị chồng cũ qua mặt, bị lừa suốt bao lâu nay khiến chị điên lên, và quyết không để cho anh lẫn cô người yêu mới của anh được yên. 
 
Còn bên phía Quỳnh - người mới của anh Quảng thì lại tỏ ra ghen tuông với chị Ly. Quỳnh lo sợ người yêu mình “tình cũ không rủ cũng tới”, rồi 2 người vẫn có sợi dây liên kết là cô con gái nhỏ, anh Quảng vẫn phải có trách nhiệm đi lại thăm nom. Càng nghĩ, Quỳnh càng thấy không yên tâm chút nào. Và lúc này, cuộc chiến hậu ly hôn ác liệt của 2 người đã từng là vợ chồng, có thêm sự tham gia của bên thứ 3 cũng chính thức bắt đầu.

Mới yêu được gái trẻ, đang ngất ngây trong men say tình ái nên anh Quảng chiều lòng Quỳnh hết mực. Anh không từ cả việc buông lời chê bai vợ cũ không thương tiếc trên facebook, đồng thời với đó là hết lời ca ngợi người mới. Chị Ly sẵn nóng mặt với ý nghĩ chồng tằng tịu với cô ả kia từ khi còn chung sống với mình, giờ lại thêm vô vàn lời hạ bệ chị xuất hiện trên facebook của chồng cũ khiến chị thực sự "bốc hỏa".

 Cuộc chiến hậu ly hôn 1
Lúc này, cuộc chiến hậu ly hôn ác liệt của 2 người đã từng là vợ chồng, có thêm sự tham gia của bên thứ 3 cũng chính thức bắt đầu (Ảnh minh họa).

Đáp lại, chị cũng lên facebook "xỏ xiên" cặp tình nhân kia với những lời lẽ chua cay nhất. Thi thoảng chị đăng ảnh đi uống café với trai lạ rồi thản nhiên so sánh với chồng cũ, nào là ga lăng hơn hẳn anh Quảng, đẹp trai ăn đứt và tử tế hơn anh bội phần. Anh Quảng ngứa mắt vào bình luận thì 2 người lại được dịp khẩu chiến, lôi đủ hết mọi tật xấu của nhau trước đây ra cho bằng hết, bêu xấu người kia và mong nhận phần tốt đẹp về mình.

Để cho Quỳnh tức phát khóc, chị Ly còn thường xuyên đăng những bức ảnh thân mật hồi 2 vợ chồng chị còn nồng thắm lên facebook. Quỳnh không kiềm chế được nhảy vào khích bác, chị liền đáp lại cho vài câu thì cô nàng vì ghen tuông lại mắng chị không thương tiếc. Chị Ly cười khoái trá, bởi chị biết, thể nào về nhà Quỳnh cũng đay nghiến, chì chiết Quảng cho mà xem. Mà 2 kẻ đó càng lục đục thì chị càng sung sướng!

Nhưng niềm vui của chị không được bao lâu khi thấy trên facebook của cặp tình nhân kia tràn ngập hình ảnh âu yếm, thân thiết. Dù rằng đồng thuận ly hôn nhưng nỗi đau và sự trống vắng hậu ly hôn trong chị là có thật. Vậy mà trong khi chị còn loay hoay chưa tìm được cân bằng thì người đã từng đầu gối tay ấp với chị đã lại có người mới, còn vui vẻ nồng nàn thế nữa. Thử hỏi sao chị không tức "nổ đom đóm mắt" cho được!

Cuộc chiến hậu ly hôn trên mạng ảo đã ác liệt như thế, cuộc chiến đó ngoài đời thực còn tơi bời hơn nhiều. Anh Quảng theo phân xử của tòa thì cứ cuối tuần sẽ được đến đón con gái về nhà mình một lần. Nhưng Quỳnh nhất định không cho anh đến đón mà tự mình đích thân đến đón bé hộ anh.

Để rồi mỗi khi 2 người phụ nữ - một cũ, một mới của anh Quảng gặp nhau thì lại là một cuộc đụng độ nảy lửa xảy ra. Những cái lườm nguýt, những lời nói cạnh nói khóe, mỉa mai nhau liên tục được 2 người nói ra không ngại ngần. Thế là con gái chị cuối tuần nào cũng được đứng chứng kiến và đợi 2 người phụ nữ hằm hè nhau chán chê rồi bé mới được về thăm bố.

 Cuộc chiến hậu ly hôn 2
 Hai cô con dâu: một cũ, một tương lai đều thi nhau thể hiện sự hiếu thảo và kính trọng của mình với bố mẹ anh Quảng (Ảnh minh họa).

Từ ngày biết anh Quảng có người yêu mới, chị Ly cũng chăm chỉ đưa con gái về thăm ông bà nội hơn hẳn. Chị nghĩ bụng, phải cho Quỳnh thấy chị và con gái đã là một phần không thể thay đổi trong gia đình anh Quảng, để cô nàng biết thân biết phận mình chỉ là người đến sau mà thôi. Và chị cũng muốn trêu ngươi cho Quỳnh đứng ngồi không yên, tâm can vỡ vụn thì thôi, vì nhà ông bà nội bé là nơi chị hoàn toàn có quyền đến và ông bà thì lúc nào cũng hoan nghênh cháu nội - chị tự tin thế mạnh đó của mình hơn đứt Quỳnh.

Thế là, mỗi khi có đông đủ các nhân vật ở nhà anh Quảng thì hôm đó thực sự là một cuộc chiến không khoan nhượng. Hai cô con dâu: một cũ, một tương lai đều thi nhau thể hiện sự hiếu thảo và kính trọng của mình với bố mẹ anh Quảng. Ông bà được yêu quý và quan tâm mà chẳng thấy vui sướng chút nào, còn không thể thích nghi nổi nữa là đằng khác!

Anh Quảng cũng bị tranh giành như thế, một bên là người yêu mới hờn dỗi, một bên là chị Ly xui con gái chạy đến bám nhằng nhẵng lấy bố. Anh Quảng cười như mếu. Nếu chỉ có chị Ly với Quỳnh thì tất nhiên anh sẽ đá bay chị Ly không thương tiếc để làm vui lòng Quỳnh nhưng còn có cả con gái, anh không thể bỏ mặc con. Bố mẹ anh cũng sẽ không hài lòng khi anh đối xử với vợ cũ và con gái như vậy.

Quỳnh thì ấm ức vô cùng, vì cái cô kém chị Ly chỉ là đứa con mà thôi. Cô bực lắm: “Chả lẽ mình chị ta có thể có con thôi sao. Mình cũng có thể mà”. Và thế là, để chiếm được ưu thế trong cuộc chiến với vợ cũ của người yêu, Quỳnh liền lên kế hoạch mang thai.

Cứ như thế, cuộc chiến hậu ly hôn này không biết còn tiếp diễn đến bao giờ…
Chia sẻ