"Cưa" em chả phải chuyện chơi...

,
Chia sẻ

Chinh phục một cô gái là một quá trình gian nan...

Tựu trung thì quá trình ấy có thể đúc kết như sau:

Gặp nhau, có cảm tình, xin nick để chat. Chat thật nhiều lần. Mời đi ăn. Thinh thích. Mời đi ăn lần nữa. Rất nhớ (nhớ người chứ không phải món ăn!). Đi ăn chung rất nhiều lần nữa. Mời đi xem phim. Phim hay. Tiếp tục xem phim khác đến khi tay vịn ở giữa hai chiếc ghế trong rạp được nhấc lên thì... “cây” xem như đã đổ 3/4!

Kể thì thấy toàn đi ăn, xem phim, có vẻ nhẹ nhàng, thư thái quá, nhưng nói theo cụ Nguyễn Du: “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”.

Cái gì cũng có nỗi khổ riêng cả. Ví như chuyện xin nick để chat, thật ra khâu này khá đơn giản vì số điện thoại người ta còn ngại cho, chứ nick thì thường rất hào phóng. Tuy nhiên, có nick rồi nhưng chat thế nào cho ấn tượng lại là việc không đơn giản. Kinh nghiệm của tôi là bạn cứ thong thả, chân thành, suy nghĩ kỹ để đừng bị... hố (con gái là chúa bắt bẻ), cố gắng cho cô ấy gõ nhiều biểu tượng cười toe toét càng tốt. Ngoài ra, bạn phải hết sức chân thật, sống đúng con người của mình, đừng để đối tượng thất vọng khi nhận ra “sự thật offline” ở những giai đoạn sau.
 

Làm cho nàng vui là một yếu tố được "tính điểm"

Chat vui vẻ, hiểu biết sơ khởi về nhau rồi thì mời đi ăn. Bước này đóng vai trò rất quan trọng, bởi đấy là lần tiếp xúc riêng với nhau đầu tiên. Đa số anh em ta thường rất nhút nhát, khó ngỏ một lời mời sao cho vừa lịch sự vừa...chắc ăn. Cách tốt nhất là nên lồng vào một hoàn cảnh hợp lý nào đấy. Chung chầu cá độ bóng đá chẳng hạn! Tất nhiên, ngoài đi ăn bạn có thể mời nàng đi uống cà phê.

Nếu lần chung độ đầu tiên thành công, bạn có thể tự tin rủ nàng cùng bạn khám phá ẩm thực tiếp. Không ở đâu có nền ẩm thực phong phú để phục vụ việc cưa cẩm như ở VN mình đâu, các bạn ạ!

Đến một ngày bạn bỗng nhận thấy chỉ ăn thôi chưa đủ, thì đấy là đến lúc bạn... nhìn. Các rạp chiếu phim hay nhà hát kịch chính là nơi bạn nên đến, nhưng không phải dẫn nàng đi xem phim nào cũng được đâu nhé. Lần đầu tiên nên xem các phim tình cảm nhẹ nhàng.

Sau đó tùy vào sở thích của hai bạn và cả hoàn cảnh, tâm trạng của buổi đó nữa. Nếu hôm đó bạn định nắm tay nàng thì nên dẫn nàng xem kịch ma ở Sân khấu Phú Nhuận. Còn bạn muốn nghe tiếng cười trong trẻo của nàng thì đưa nàng đến Idecaf xem anh Thành Lộc...

Đấy, tôi đã vạch vài đường cơ bản cho bạn rồi đấy, còn thêm chi tiết, màu sắc thế nào là tùy từng người. Nhưng nhớ đừng bao giờ quên những sự kiện của nàng, của bạn và của... mọi người (ví dụ như mùa Noel đang đến chính là một sự kiện lớn mà bạn nên tận dụng), càng không bao giờ được quên sự quan tâm tinh thần với nàng. Mà thôi, nói chung tình yêu sẽ dẫn đường cho bạn!

Theo Lê Hữu
Tuổi Trẻ
Chia sẻ