Chuyện tình cảm động của "chân dài và tiểu gia"

Theo Tiin,
Chia sẻ

Trải qua bao khó khăn, chàng lùn 1m58 đã chinh phục thành công “nàng Bạch Tuyết” mà mình yêu thương. Họ đã tạo nên câu chuyện tình cổ tích giữa đời thực.

Đó là chuyện tình "đùa hóa thật" của Khổng Đạt Tường (1985, TP. HCM) và Lê Thị Như Huyền (1988, Tiền Giang). Chàng với ngoại hình kém bảnh bao, chỉ cao 1m58, trong khi nàng có vẻ ngoài ưa nhìn và chiều cao như siêu mẫu (1m71).

Tỏ tình 10 lần mới thành công

Chuyện tình cảm động của

Quen nhau trên trang mạng xã hội Nối.vn, Đạt Tường và Như Huyền không thể ngờ rằng lại có ngày họ yêu nhau và về chung dưới một mái nhà. Trong buổi offline Giờ trái đất năm 2009, với vai trò là hội phó, Tường có nhiệm vụ khuấy động phong trào cho các thành viên mới, trong đó có Huyền.

Giữa rất nhiều người đang hòa mình trong không khí náo nhiệt, Tường đã kịp “tăm tia” cô nàng xinh xắn, “cao quá trời là cao so với mình” và có nụ cười cực kỳ dễ thương kia. Cố tình chen chân đứng cạnh cô nàng trội hơn mình cả cái đầu lúc cả nhóm chụp hình lưu niệm, Tường nhận được ánh mắt “hình viên đạn” của Huyền. Trong lúc bối rối, anh chỉ kịp thốt lên: “Anh chỉ muốn có người yêu cao hơn mình thôi”.

Huyền nhớ lại: “Lúc đó thấy anh ấy cũng vui vẻ nhưng mà cực kỳ ghét. Chưa người con trai nào dám khoác tay Huyền, chưa ai dám đụng vào Huyền dù chỉ là một cọng tóc, vậy mà Tường dám đứng cạnh, quàng tay mình còn nói một câu nghe thấy ghê! Lúc đó Huyền chỉ nghĩ, cha này đúng là đồ tưởng bở”.

Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc bởi lẽ “nàng Bạch Tuyết” (Huyền được các thành viên trong hội Nối ở Sài Gòn gọi là Bạch Tuyết) thấy "chú lùn" kia đã thấp bé lại còn tưởng bở, nhưng như ai đó đã nói: “Tình yêu là một chiếc gông, dù bạn có muốn chạy trốn đến mức nào thì vẫn bị cầm tù”.

Chuyện tình cảm động của
  

Sau khi “say nắng” cô nàng cao hơn mình 13cm, Tường trở về nhà và bắt đầu hành trình gian khổ, đó là chinh phục nàng công chúa để được hôn lên môi và biến thành hoàng tử!

“Về nhà, hai đứa chat riêng với nhau nhiều lắm. Hầu như thời gian rảnh là mình lại ôm máy tính và mong nick Zet (của Huyền) sáng đèn. Có nhiều lần chờ mãi mà cô ấy vẫn không online, buồn và thấy nhớ nhiều lắm… Rồi sau một thời gian dài chat qua chat lại, càng ngày mình càng có cảm tình với cô ấy. Nhưng mình thấy mặc cảm vì ngoại hình không được như người ta, lại lùn, còn cô ấy trong mắt mình đẹp như một nàng tiên. Nếu mình ngỏ lời chắc chắn cô ấy sẽ không thể nào chấp nhận. Nhưng lúc đó đã thương nàng lắm rồi” – Tường nhớ lại.

Rồi đêm nọ, lấy hết dũng cảm, Tường quyết định nhắn tin cho Huyền với nội dung: “Anh mến Zet!”. Lúc này Tường nghĩ “năm ăn năm thua, thương quá nên thổ lộ thôi, bị từ chối cũng ráng chịu”. Hạnh phúc như vỡ òa với Tường khi nhận được hồi âm của Huyền rằng: “Em cũng mến anh…”.

Tường hồi tưởng: “Đọc cái tin nhắn đó mà tim mình như vỡ nát, trời đất, sao mà sướng dữ vậy? Như bao nhiêu hạnh phúc đang ập tới. Mình nhảy cẫng lên vì vui mừng. Khi bình tĩnh lại mình đọc tiếp thì dòng chữ cuối cùng như lưỡi dao đâm thẳng vào ngực “Zet mến nhưng đó chỉ là tình cảm của một người em gái đối với một người anh thôi”.

Dẫu vậy, chàng trai trẻ khi ấy vẫn quyết định tỏ tình trực tiếp. Lần đầu nói lời yêu với nàng bên Hồ Bán Nguyệt (quận 6 - TP. HCM), trái tim Tường như vỡ vụn lúc bị nàng từ chối. Sau khi tỏ tình không thành, vì lòng tự trọng của một thằng đàn ông, Tường nhắn cho Huyền rằng mình sẽ từ bỏ hội nhóm mà cả hai tham gia.

“Lúc anh ấy thổ lộ, mình chỉ nghĩ anh như một người bạn. Rồi khi nghe anh bảo sẽ bỏ hội thì mình buồn lắm, vì anh ấy đang là hội phó, một người cực kỳ nhiệt tình và sôi động. Mình quyết định năn nỉ, khuyên anh ở lại với mọi người, và anh ấy đồng ý” – Huyền cho biết.

Chuyện tình cảm động của

Trong nhiều lần hội tổ chức offline, Tường luôn tìm cách để được đón đưa cô nàng xinh đẹp, dù từ Tân Phú (nhà Tường) qua quận 7 (chỗ Huyền ở) xa lắc xa lơ. Những lần đi chơi chung cũng thế, Tường cố tình tạo ra những khung cảnh lãng mạn để tỏ tình nàng, nhưng cô đều né tránh, khiến trái tim của chàng vỡ nát.

Một lần, hai lần, ba lần… đều thất bại nhưng "chú lùn" không nản lòng mà vẫn kiên trì theo đuổi. Mỗi tối đi làm về, Tường chẳng quản đường xa ghé thăm Huyền – lúc đó đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp cao đẳng.

“Cũng nhiều lần, Huyền về nhà anh Tường cùng một vài người bạn chơi chung và ngược lại, nhưng sau khi thăm dò thì cả hai gia đình đều không có thiện cảm. Chiều cao hai đứa chênh lệch nhau quá, đến bạn bè thân còn phản đối huống hồ gì người lớn”, Huyền thật thà chia sẻ. Bởi lí do những người xung quanh cũng chẳng ưa gì “người lùn” nên "nàng Bạch Tuyết" đã lắc đầu từ chối đến 10 lần.

Chuyện tình cảm động của   

Nhưng rồi bằng tình yêu thực sự của mình, Tường đã chứng tỏ cho Huyền thấy “trong cuộc đời này chỉ có anh yêu em thực lòng và có thể, thân hình anh bé nhỏ nhưng trái tim anh đủ lớn để yêu và làm chỗ dựa cho em”. Những lời bộc bạch chân thành ấy đã giúp chàng có được cái gật đầu đồng ý của nàng sau 10 lần bất thành. Đó là ngày 9/6/2009.

Tưởng như hạnh phúc đó chỉ có trong mơ, trong những câu chuyện cổ tích, nhưng ngay lúc ấy, nó đã thực sự hiện hữu trong cuộc đời của Khổng Đạt Tường.

Chiến thuật cưa đổ "nàng Bạch Tuyết" của "chú lùn"

Chuyện tình cảm động của

Kể lại hành trình từ lần gặp nhau cho đến lúc nhận được sự chấp nhận tình yêu của vợ, Tường không khỏi xúc động. “Không ngờ, một người không đẹp trai, không cao ráo, lại không có việc làm ổn định, không có tiền… tức là “tay không đi đánh giặc” mà cưa được một nàng tiên như vậy! Nhưng để cổ tích thành hiện thực thì cả mình và vợ đều trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức”.

Nhớ lại những ngày còn theo đuổi, Huyền vẫn chưa hết cảm phục ông xã của mình. Nhà hai người cách xa nhau 15 cây số nhưng không ngày nào Tường không hì hục chạy xe qua chơi với người yêu, kèm theo một bịch xoài. “Hồi ấy, chưa có việc làm, chưa có lương nên mình phải dành tiền mẹ cho để qua Huyền chơi. Nhiều lúc xe sắp hết xăng, trong túi lại chỉ còn vài ba chục nhưng biết cô ấy thích ăn xoài nên vẫn quyết đi mua cho bằng được, lúc quay về mới thấp thỏm dọc đường vì sợ phải dắt bộ về” – Tường nhớ lại.

Không những bị gia đình, bạn bè cấm cản mà "chú lùn" còn bị đe dọa bởi rất nhiều “vệ tinh” đẹp trai, con nhà giàu, thành đạt đang vây quanh Huyền. Trước lúc nghĩ tới việc tỏ tình thì anh chàng cũng đã lường trước những trở ngại mình sẽ phải vượt qua, nhưng không ngờ lại có nhiều đối thủ như vậy.  

“Biết có nhiều người theo đuổi cô ấy, đặc biệt có một anh chàng cũng đang quyết liệt trồng cây si, mình phải tăng tốc thay vì sử dụng chiến thuật mưa dầm thấm lâu như trước”.

Nhớ lại những tháng năm xưa, cặp đôi không thể quên nồi chè đậu xanh mà Tường kỳ công nấu cho Huyền ăn trước lúc đi thi tốt nghiệp vào ngày 6/6/2009. “Mình đã lên mạng tìm kiếm cách nấu, đã tập dượt trước ở nhà, đã hỏi mẹ từng li từng tí… Vậy mà khi đến phòng trọ của Huyền vẫn thấy ngợp. Tuy mọi khâu chuẩn bị đã hoàn thành, nhưng mình không biết bắt tay vào nấu như thế nào. Cho tới lúc cô ấy nằng nặc đòi vào trợ giúp nhưng mình vẫn không cho”- Tường chia sẻ.

Tiếp lời, Huyền cười thả phanh kể lại: “Lúc đấy mình nuốt không nổi, nhưng thấy anh ấy mồ hôi nhễ nhại nên cũng cố ăn và khen lấy khen để cho anh vui”.

Nhưng câu chuyện liên quan đến đậu xanh chưa kết thúc ở đó. Ngay chính hôm ấy, khi đã phát sợ món chè của "chàng lùn" thì Huyền được một vệ tinh khác mang chè đậu đỏ tới với câu chúc ngộ nghĩnh “chúc em sẽ đi thi đỏ như chè đậu đỏ!”. Điều đặc biệt là món chè này cực kỳ thơm ngon, khác xa với món Tường "dâng" lên.

Với lời hứa sau khi thi xong sẽ trả lời câu hỏi “em có đồng ý làm người yêu anh không?” của cả hai người, một đậu xanh và một đậu đỏ, nên Huyền đã phân vân, cân nhắc rất nhiều.

Và cuối cùng, hạnh phúc đã mỉm cười với anh chàng đậu xanh.

Chinh phục gia đình bằng tình yêu đích thực  

Nhận được sự đồng ý của nàng nhưng chông gai nối tiếp chông gai. Ngay từ những ngày đầu dẫn về nhà giới thiệu, cả hai bên gia đình đều không hài lòng với nửa kia của con cái. “Bố mẹ, chị hai bên mình lúc đầu không thích vì hai đứa quá chênh lệch, không “ăn khớp” gì với nhau cả. Nhưng dần dần thấy Huyền dễ thương, ngoan ngoãn và thương con trai mình nên mọi người đồng ý. Chỉ khó khăn và gian nan bên phía nhà vợ”.

“Con nghĩ sao mà phải quen một đứa thấp vậy con? Cha mẹ nuôi nấng, cho con học hành nên người để con mang về một “thằng lùn” như vậy hả?...”, đó là một trong rất nhiều câu la mắng mà gia đình đã đổ ập xuống Huyền. Trong quãng thời gian đó, cô khóc rất nhiều và lắm lúc xao lòng, nhưng rồi vì tình yêu chân thành của Tường mà Huyền đã cố gắng thuyết phục bố mẹ thêm.

“Mình cố tạo ra nhiều cơ hội để anh ấy tiếp xúc với gia đình và bạn bè. Có dịp lễ, tết hay ngày nghỉ là hai đứa dẫn nhau về quê. Đường xa vất vả nhưng vui lắm” – Huyền cho hay.

Để chứng tỏ cho cha mẹ Huyền thấy mình đủ sức cáng gia đình và chăm lo cho con gái họ, Tường đã "xông xáo tới mức thấy ai làm gì cũng nhào vào phụ, không biết thì hỏi cách làm. Không từ một việc nặng nhọc khó khăn nào".  

Chuyện tình cảm động của   

Sau đó, chứng kiến tình cảm chân thành của Tường đối với gia đình, dần dần, bố mẹ Huyền đã thực sự yêu quý chàng rể thấp bé. Tường là nhân viên kinh doanh của một công ty du lịch, Huyền cũng có công việc ổn định nên cả hai gia đình đều yên tâm và “nới lỏng” ác cảm dần.

Ngày 16/11/2010, sau khi tính tới tính lui, cả hai quyết định làm đám cưới. Hạnh phúc cứ đến như một phép màu, nhưng để có phép màu đó, không chỉ Đạt Tường mà cả Như Huyền đã phải cố gắng, can đảm và vững lòng trước những thử thách. Hiện nay, mái ấm của cả hai hạnh phúc hơn khi đón chào thành viên mới - một cậu con trai kháu khỉnh.

“Không có tình yêu hoàn hảo, chỉ có những con người cảm thấy hoàn hảo khi ở bên nhau”, Đạt Tường - Như Huyền là cặp đôi như thế!

Chia sẻ