Mỗi tuần 1 chuyện:

Chuyện người phụ nữ bất hạnh 2 lần bị nhà chồng lừa dối trắng trợn

Bài: Lê Nhi - Ảnh: Chí Toàn,
Chia sẻ

Nhẹ dạ cả tin và quá vội vàng khi kết hôn, người con gái gốc Hà Nội này đã 2 lần bị nhà chồng lừa dối trắng trợn để rồi sau đó chị trượt dài trong sa ngã...

Người phụ nữ nhẹ dạ và có cuộc sống bất hạnh này chính là chị Nguyễn Khánh Ly (33 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chị đã bị lừa lấy chồng nghiện năm 17 tuổi. Sau 4 năm chung sống, khi chồng xuất khẩu lao động sang Đức và lấy vợ mới bên ấy, gia đình chồng táng tận lương tâm lại 1 lần nữa giấu mẹ con chị. Khi che đậy không thành, mẹ chồng chị đã nhẫn tâm đuổi chị ra khỏi nhà.

Dù đang làm mẹ của cô con gái đang học lớp 9 nhưng vì chán chường với người chồng phụ bạc, với gia đình chồng lừa dối tệ bạc, chị đã trượt dài trong sa ngã với ma túy. Hiện chị đang phải trả giá cho những ngày tháng đã sống lầm lỗi tại Trung tâm Lao động và chữa bệnh Ba Vì 2.

17 tuổi và bi kịch bị lừa lấy phải chồng nghiện 

Sinh ra trong một gia đình có bố mất sớm. Nhà chị Khánh Ly chỉ có mẹ và 4 anh chị em sống tại một căn nhà nhỏ trên phố Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tuy thế, cuộc sống của gia đình Ly không khó khăn vì mẹ Ly làm nghề buôn bán vật liệu xây dựng nhiều năm nay.

Vì bán vật liệu xây dựng nên kinh tế gia đình Ly rất khá. Ngày còn 14, 15 tuổi, Ly vừa đi học vừa ra phụ mẹ bán hàng. Do bán vật liệu xây dựng nên Ly lúc nào cũng có tiền tiêu xài thoải mái. Ly trở nên ít chú tâm vào học hành dần. Năm 16 tuổi, Ly quyết bỏ học giữa chừng và ở nhà bán hàng với mẹ.

Năm 17 tuổi, trong một lần đi sinh nhật bạn, Ly đã gặp Minh. Tuy Minh là chàng trai quê Thái Bình nhưng anh rất mồm mép, lại đẹp trai và đang làm điện nước tại Hà Nội. Điều này khiến Ly nhanh chóng siêu lòng.

Hơn nữa, những ngày tháng yêu Ly, Minh thường xuyên qua nhà, qua cửa hàng phụ giúp Ly và mẹ. Cứ thế, cả nhà tưởng Minh là chàng trai tốt nên ra sức vun vén cho tình yêu của đôi trẻ.

4 tháng sau khi yêu nhau, Ly đã để nhỡ có bầu. Để hợp thức hóa cái bụng ngày một lớn lên trong Ly, bố mẹ hai nhà đã gặp gỡ và tính chuyện cưới xin. Nhưng vì lúc ấy Ly mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn nên đám cưới vẫn được tổ chức rình rang như bình thường. Còn giấy đăng ký kết hôn, cả hai bên nhà dự định khi Ly đủ 18 tuổi sẽ đi đăng ký sau.

Sau đám cưới, bố mẹ chồng Ly cho 2 vợ chồng Ly ở riêng trong một căn hộ tập thể nhỏ 16m2 trên phố Tông Đản (Hà Nội). Thời gian ấy, Ly mang bầu và vẫn phụ mẹ bán hàng. Còn Minh vẫn đi làm điện nước tự do.

Những ngày đầu, vợ chồng trẻ này vẫn thắm thiết yêu và quấn quýt nhau như sam. Song thi thoảng, đôi lúc Ly cảm thấy hụt hẫng khi thấy chồng hay vắng mặt và không mấy mặn mà với vợ. Lo lắng Ly đã hỏi chồng chuyện này. Nhưng trái với thái độ ngọt ngào trước kia, Minh sẵng giọng bảo vợ đang bầu bí đừng có mơ chuyện trói chồng. Ly buồn lắm, nhưng tự an ủi, coi đó là cái giá của việc lấy vội lấy chồng mà không tìm hiểu kỹ tâm tính anh.

Chuyện người phụ nữ bất hạnh 2 lần bị nhà chồng lừa dối trắng trợn 1
Nguyễn Khánh Ly (33 tuổi) đang kể chuyện đời mình tại Trung tâm LĐCB Ba Vì 2.

Nào ngờ, cái giá mà Ly phải trả còn lớn hơn nhiều lần như thế. Sau gần 5 tháng lấy nhau, một ngày Ly đau đớn phát hiện ra chồng nghiện ma túy. Thấy Ly đã biết mọi chuyện nên chồng Ly không cần phải giấu giếm nữa. Anh cũng không đi làm như trước mà ngang nhiên hút, chích ngay tại nhà.

“Đau khổ và sốc quá, mình gọi điện về cho mẹ chồng. Mẹ chồng bảo anh đã bị nghiện từ 1 năm trước và đã rất nhiều lần cai nhưng không thành rồi. Bà còn nói, cứ tưởng khi lấy vợ nó sẽ nghĩ lại mà cai nhưng giờ vẫn thế” - Ly kể.

Khi Ly đau đớn hỏi mẹ chồng rằng: “Tại sao biết con trai nghiện mà mẹ không bảo con?. Bà lạnh lùng và thẳng thừng nói mình: Ai bảo cô ngu không tìm hiểu kỹ. Còn tôi, tôi chẳng có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải khai báo với cô chuyện này. Giờ gạo nấu thành cơm rồi nên tôi cũng chẳng giấu cô làm gì nữa. Cơ sự nó đã thế, cô là vợ phải chịu thôi”.

Từ ngày biết lấy phải chồng nghiện, cuộc sống của Ly thay đổi 180 độ. Hàng ngày Ly phải bán hàng cùng mẹ để nuôi chồng nghiện và nuôi con gái nhỏ. Nhiều lần, vì không có tiền đưa cho chồng hút, đâm, chích, Ly đã bị chồng đánh đập không thương tiếc.

Ban đầu, chồng Ly phá tủ lấy trộm tiền để dành lo cho con của Ly đi chơi ma túy. Sau đó, chồng Ly còn mang hết đồ đạc trong nhà bán. Đến cái xoong bột, bình sữa của con, chồng nghiện của Ly cũng bán cho đồng nát lấy tiền chơi.

Cú lừa ngoạn mục thứ 2 của nhà chồng... 

 Ngậm đắng nuốt cay sống những tháng ngày cơ cực và tủi nhục cùng với người chồng nghiện ngập, đã nhiều lần Ly muốn chết đi cho đỡ phải sống khổ sống sở. Thế nhưng vì con gái nhỏ, cô vẫn gắng gượng đi làm.

Thấy con trai trên Hà Nội ngày càng nghiện ngập nặng, khi có tiền thu hồi đất ruộng ở quê, bố mẹ chồng Ly đã cho chồng Ly đi cai nghiện. Sau khi cai nghiện xong, nhà chồng chạy cho Minh đi xuất khẩu lao động sang Đức để bắt đầu cuộc sống mới.

Những ngày đầu chồng Ly sang Đức làm, mỗi tháng qua người bà con, anh cũng gửi cho mẹ con Ly 100 - 200 USD. Hai vợ chồng trẻ này khi ấy, tối nào cũng nói chuyện điện thoại hoặc chat qua mạng. Lần nói chuyện nào chồng Ly cũng bảo sẽ ở bên ấy cố làm ăn ruồi cuối năm sau sẽ về thăm 2 mẹ con.

Từ ngày chồng đi xa, Ly tuy ở một mình với con gái nhỏ nhưng cuộc sống đỡ vất vả hơn. Hàng ngày Ly vẫn bán vật liệu xây dựng cùng mẹ và mừng thầm vì đã thay đổi, tu chí làm ăn hơn. Tiền chồng gửi về, cô cũng không tiêu đến mà chỉ chăm chăm cất trữ để dành ngày chồng về cùng xây dựng tương lai tươi sáng hơn cho 2 vợ chồng.

Nhưng đùng một cái, chưa đầy một năm sang Đức làm, Ly nhận được tin chồng đã âm thầm cưới một người phụ nữ khác cũng đang lao động bên đó làm vợ. Người phụ nữ này cùng quê với quê chồng của Ly.

Ly uất ức kể về cái ngày nghe tin dữ đó - cái ngày mà Ly bị nhà chồng lừa dối lần 2: “Hôm đó, theo thường lệ, mình phi xe đến nhà bà con của chồng lấy 100 USD chồng gửi về. Vừa đến cửa, thì thấy người bà con của chồng bảo: ‘Mày chẳng sang sớm hơn một chút, vừa có bố mẹ vợ của chồng mày sang đây lấy ảnh cưới của chồng mày và con gái họ về. Chồng mày vừa cưới con gái họ ở Đức tháng trước... Mình nghe bác ấy nói vậy mà choáng váng và ngã quỵ”.

Ly cũng chẳng biết sau khi tỉnh dậy, cô đã đi xe về nhà như thế nào. Chỉ biết rằng, về nhà Ly vồ lấy chiếc điện thoại và hỏi chồng về điều tai vừa nghe thấy. Người chồng dối gian này ban đầu vẫn nói dối và bảo cuối năm sau sẽ về nhà. Chỉ khi Ly nói đã gặp bố mẹ vợ mới của anh đến lấy ảnh cưới ở người nhà bà con thì chồng Ly mới thú nhận đã lấy vợ mới và giấu mẹ con cô.

Biết rõ mười mươi mọi chuyện, Ly gọi điện về cho mẹ chồng hỏi han thêm. Mẹ chồng Ly nói sa sả: “Nó lấy vợ bên đó thì có gì sai? Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng chứ. Cô với nó trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng có giấy kết hôn không? Không có chứ gì? Không có thì làm sao nhận vơ nó là chồng cô được, làm sao giữ nó được chứ? Cô không chấp nhận cũng phải chấp nhận”.

Mấy hôm sau, mẹ chồng Ly cũng gọi điện cho cô và nói thêm: "Giờ con trai tôi và cô đã chẳng có duyên cũng chẳng có phận, hôm nào mẹ con cô thu xếp trả tôi nhà mà về ngoại ở đi. Cái nhà 16m2 ấy tôi đã cho người khác thuê và thứ 2 tuần sau họ sẽ chuyển đến rồi".

Bao ê chề, nhục nhã và đau khổ trong lòng, từ ngày biết tin chồng lấy vợ bên Đức và bị nhà chồng "đuổi thẳng cổ", Ly đắng lòng dắt con gái về nhà mẹ đẻ sống. Ly đã thay đổi hết số điện thoại và không còn quan hệ qua lại với chồng cũ cũng như nhà chồng nữa. 

... và vết trượt dài của bà mẹ 1 con

Chán chường với số phận của mình, càng chán hơn cuộc hôn nhân bỗng chốc bị nhà chồng phủi bay, bà mẹ một con cứ thế buông suôi và trượt dài sa ngã. Thời điểm này, ban ngày Ly vẫn bán hàng, nhưng đêm đến vì quá chán, quá buồn, quá hận chồng và nhà chồng tệ bạc, cô bắt đầu lao vào thử ma túy đá.

Chuyện người phụ nữ bất hạnh 2 lần bị nhà chồng lừa dối trắng trợn 2
Mỗi người mỗi cảnh, những phụ nữ vì hoàn cảnh riêng trượt dài trong ma túy đá như chị Ly đang rất ân hận

“Vì lúc trước có chồng nghiện nên mình biết mua ở đâu, rồi hút, đâm như nào. Vì thế, mình đã tìm đến nó để quên đi những gì đau đớn trong hiện tại. Mình không ngờ, mình ngày càng lún sâu với ma túy đá” - Ly lí nhí kể.

Giấu mẹ và người thân chơi ma túy đá, song cuối cùng cái kim trong bọc cũng lòi ra dù Ly ban ngày vẫn đi làm bình thường. Lúc này được mẹ (mẹ Ly đã bị tai biến), con gái cùng các anh chị em ruột tha thiết cầu xin Ly vì con mà tu chí làm ăn, không sa ngã nữa. Ly đã quyết tâm tự cai và không chơi ma túy đá được 7 năm. Sau 7 năm vì một vài lần bị bạn bè xấu rủ rê, người phụ nữ này đã tái nghiện lại.

Năm 2011, khi đang tụ tập chơi ma túy đá cùng với vài người bạn ở Bến xe Lương Yên (Hà Nội), Ly đã bị bắt vào Trung tâm giáo dục và chữa bệnh Ba Vì 2. Tính đến nay, Ly đã cải tạo ở trung tâm này được 3 năm.

Những tháng ngày cai nghiện và lao động tại nơi cách xa Hà Nội này, Ly mới thấm thía được vết trượt dài của mình thật ngu ngốc. "Mình ân hận lắm. Chỉ vì một người đàn ông không đáng mà mình đã làm cho mẹ mình đau lòng, làm cho con gái đang học cấp 2 phải sống khổ sở và xấu hổ vì có người mẹ như mình".

Còn 6 tháng nữa Ly sẽ được về hòa nhập cùng cộng đồng, nhưng ngay lúc này, Ly đã có dự định về tương lai tương sáng hơn: “Mình đang đếm từng ngày được về với gia đình. Khi ấy mình sẽ cố gắng mở một cửa hàng sơn mài nhỏ với sản phẩm chính mình làm ra. Mình sẽ không bao giờ để bản thân tái nghiện lại nữa. Mình muốn bù đắp thật nhiều cho mẹ mình và con gái nhỏ. Còn về người chồng và nhà chồng tệ bạc đó, mình không quan tâm nữa và coi như họ đã chết. Mình nghĩ ác giả sẽ gặp ác báo thôi".


Chia sẻ