Chuyện đời đầy sóng gió của người phụ nữ sở hữu nhan sắc hoàn hảo

Linh (Tổng hợp),
Chia sẻ

Nổi tiếng với vai diễn nàng Scarlett O'Hara trong bộ phim Cuốn theo chiều gió đình đám, song ít ai biết chuyện đời tư của huyền thoại màn bạc Vivien Leigh lại trải qua rất nhiều sóng gió.

Vivien Leigh sinh năm 1913 tại Ấn Độ. Bà mang trong mình 3 dòng máu Anh, Ailen, Armenia, sở hữu nhan sắc hoàn hảo với sự kết hợp giữa vẻ đẹp Châu Á và Châu Âu. Năm 7 tuổi, cả gia đình Vivien chuyển đến Anh sinh sống và bà được theo học nghệ thuật từ nhỏ. Người ta miêu tả Vivien có vẻ đẹp kiều diễm, thanh thoát đến khó tả với đôi mắt to và những mớ tóc xoăn màu hạt dẻ, chiếc mũi nhỏ hơi hếch cùng làn da tuyệt vời...

18 tuổi, tiểu thư Vivien Leigh xinh đẹp đã phải lòng chàng luật sư Herbed Vivien Holman, 32 tuổi, lịch lãm, thông minh. Khoảng 1 năm sau, bất chấp sự can ngăn của cha mẹ, Vivien đã nhận lời cầu hôn của chàng luật sư lớn tuổi và vội vã kết hôn. Khi ấy, bà mới 19 tuổi, vừa tốt nghiệp, chưa có định hướng nghề nghiệp gì. 

Tuy nhiên, cuộc sống gia đình không hấp dẫn như tình yêu cuồng nhiệt của một cô gái mới lớn. Sống bên một người chồng luôn bận rộn với công việc, lại xa lạ với môi trường nghệ thuật, người vợ trẻ suốt ngày quanh quẩn ở nhà cảm thấy bí bích, không thích nghi được với cuộc sống gia đình. Trong khi đó, biết bao đam mê dành cho nghệ thuật được nuôi dưỡng từ bé không được thực hiện. Thế là bà miệt mài làm việc, chớp lấy mọi cơ hội, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè để khẳng định tên tuổi của mình. Năm 1935, báo chí đã bắt đầu nhắc đến bàg như một ngôi sao lóe sáng trên bầu trời sân khấu London.

Chuyện đời đầy sóng gió của người phụ nữ sở hữu nhan sắc hoàn hảo 1
Vivien Leigh sở hữu vẻ đẹp kiều diễm, thanh thoát (Ảnh: Internet)

Cùng với việc được sống với đam mê nghệ thuật, trái tim của người con gái tuyệt đẹp này còn bị đánh thức khi có cơ hội gặp gỡ Laurence Oliver - chàng hoàng tử của sân khấu xứ sở sương mù đương thời. Khi ấy, một nữ diễn viên trẻ nhiều đam mê, tham vọng mới "chập chững" đứng trên sân khấu đã ngay lập tức phải lòng chàng diễn viên đang tỏa sáng huy hoàng sau vai diễn đình đám trong vở kịch "Romeo và Juliett". Với Vivien, Laurence chính là chàng bạch mã hoàng tử từng xuất hiện trong nhiều giấc mơ của bà từ thuở thiếu niên. 

Về phần Laurence, nam diễn viên cũng không thể cầm lòng trước một Vivien sang trọng, mượt mà và xinh đẹp đến mức ai cũng phải chú ý. Họ quấn quýt bên nhau như hình với bóng trong hậu trường, quán ăn và trên đường phố. Ngọn lửa tình yêu của hai người có cơ hội bùng nổ mãnh liệt khi Vivien và Laurence cùng được mời vào vai cặp tình nhân trong bộ phim "Ngọn lửa trên đất Anh". Và sau 3 tháng ở trường quay, họ đã trở thành cặp tình nhân phim giả tình thật. Laurence từng thú nhận: "Không thể nào không phải lòng cô ả!", còn Vivien đã nói với một người bạn rằng: "Mình sẽ là vợ của anh ta".

Trong khi Vivien đã có chồng luật sư và một cô con gái nhỏ thì Laurence cũng từng có mái ấm hạnh phúc bên người vợ đang mang thai. Chính vì vậy, mối quan hệ ngoài luồng của cặp diễn viên nổi tiếng này đã bị dư luận London và nhà thờ, gia đình lên án gay gắt. Họ yêu nhau đắm đuối, không che giấu ý định ly hôn của mình để được chung sống bên nhau. Tuy nhiên, cả chồng Vivien và vợ Laurence đều không chấp nhận ly hôn. Bất chấp tất cả, Vivien đã thu dọn đồ đạc đến chung sống với người tình. Cặp tình nhân này hầu như không ra khỏi nhà, họ bận rộn trong những âu yếm nồng nàn, cuồng si yêu đương và đắm đuối về nhau. 

Chuyện đời đầy sóng gió của người phụ nữ sở hữu nhan sắc hoàn hảo 2
Ngọn lửa tình yêu của hai người có cơ hội bùng nổ mãnh liệt khi Vivien và Laurence cùng được mời vào vai cặp tình nhân trong bộ phim "Ngọn lửa trên đất Anh"

Không ngủ quên trong tình yêu và là người đầy tham vọng, tháng 11/1938, trong dịp sang Mỹ thăm Laurence bị chấn thương khi đang đóng một bộ phim Hollywood, Vivien đã chớp lấy cơ hội này để bước chân vào kinh đô điện ảnh của thế giới. Thời điểm đó, khi nhà sản xuất bộ phim Cuốn theo chiều gióđang đau đầu vì chưa chọn được diễn viên nữ chính cho phim thì sự xuất hiện của Vivien trong bộ váy trắng lộng lẫy với vẻ đẹp cương nghị, bất cần, ánh nhìn táo bạo rất Scarlett đã trở thành cứu cánh cho họ. Vivien đã làm lu mờ hàng trăm ứng viên khác để hóa thân vào nàng Scarlett O'Hara đình đám. 

Sự phản đối của người tình Laurence cùng người chồng luật sư cũng không ngăn cản được việc Vivien đặt bút ký vào bản hợp đồng tham gia bộ phim. Chính vai diễn Scarlett O'Hara đã đưa Vivien Leigh đến đỉnh cao sự nghiệp với giải Oscar Nữ diễn viên xuất sắc nhất năm 1939, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Vivien.

Song cũng chính vai diễn Scarlett đã trở thành nguyên nhân thúc đẩy mối bất hòa giữa Vivien với Laurence. Laurence ghen với đam mê và nhiệt huyết bất tận mà Vivien dành cho vai diễn Scarlett và nhất là với người đóng cặp với bà – Cark Gable, người vẫn được cho là gã Don Juan của Hollywood.

Về chuyện đời tư, sau nhiều năm sống như một cặp tình nhân vì ý định ly hôn chưa thành, tháng 2.1940 Laurence ly dị vợ, Leigh Holman cũng đồng ý trả lại tự do cho vợ, tháng 8 năm đó, họ chính thức tổ chức đám cưới tại Mỹ. 

Chuyện đời đầy sóng gió của người phụ nữ sở hữu nhan sắc hoàn hảo 3
Vai diễn nổi tiếng của Vivien khi hóa thân vào nàng Scarlett O'Hara

Thêm một lý do nữa đã ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ tưởng như hoàn hảo của cặp đôi trai tài gái sắc này đó là sức khỏe của Vivien. Năm 1944, Vivien được chuẩn đoán bị bệnh lao và phải điều trị một thời gian. Tiếp đó, năm 1945, khi Vivien vừa phát hiện mình có thai với Laurence thì chẳng bao lâu sau, bà bị sảy thai khi đang quay phim. Sự kiện đó đã khiến nữ diễn viên tài năng này gần như suy sụp hoàn toàn và rơi vào trầm cảm nặng. Bà trút mọi đau đớn, giận dữ lên người chồng yêu dấu và sẵn sàng gây sự với chồng vì những chuyện nhỏ nhặt. Giai đoạn Vivien nằm bẹp trên giường bệnh, Laurence cũng bị khủng hoảng tinh thần. Mâu thuẫn của cặp vợ chồng này ngày càng nhiều. Trong suốt 10 năm sau đó, bệnh tật đã hành hạ Vivien khiến bà gần như rơi vào tuyệt vọng. Còn bản thân Laurence, ông đã thấy chán nản, sợ hãi khi phải sống bên cạnh một người vợ đau ốm liên miên. Tình trạng này kéo dài đến năm 1960 thì họ chính thức chia tay khi Laurence chạy theo người phụ nữ khác.

Sau khi khép lại cuộc hôn nhân với Laurence, ở tuổi 47, nữ diễn viên huyền thoại bước vào cuộc tình với nam diễn viên kém bà 4 tuổi - John Merivale - người từng yêu đơn phương bà trong nhiều năm. Biết rõ bệnh tình của Vivien nhưng Merivale vẫn quyết định chung sống với bà trong suốt 7 năm cuối đời mà không kết hôn. Tuy nhiên, dù được người tình chăm sóc chu đáo nhưng với nữ diễn viên tài sắc này, bà thú nhận thà sống những năm tháng ngắn ngủi bên Laurence còn hơn sống suốt một quãng đời dài mà không có ông.

Cuối cùng, ngày định mệnh đã đến với cuộc đời Vivien vào một ngày tháng 6 năm 1967. Sau một thời gian giằng co sự sống với những cơn đau, Vivien đã gục ngã trên giường bệnh. 

Dù đến chết cũng không được hạnh phúc trọn vẹn nhưng suốt cuộc đời mình, huyền thoại màn bạc Vivien Leigh luôn nhận được sự quan tâm hiếm thấy từ 3 người đàn ông. Sự ra đi của bà đã khiến họ không khỏi dày vò, đau khổ bởi khi còn chung sống, cả ba đều thật lòng yêu thương bà.
Chia sẻ