Chồng mơ sex, vợ tưởng có bồ

Theo Eva,
Chia sẻ

Sau khi giấc ngủ đã sâu, chồng bắt đầu rên rỉ giống như đang ‘yêu’ vợ.

Nằm cả tối không thấy chồng nói câu nào, nhưng chân tay thì động đậy, cựa quậy liên tục, thi thoảng lại thấy thở hổn hển, tôi tưởng có chuyện gì xảy ra. Quay sang lay vội thì thấy chồng giật mình, mắt mở trừng, bất giác nhìn vợ như có chuyện gì khủng khiếp lắm, tay thì vẫn cho vào trong quần. Hóa ra là chồng đang mơ. Chỉ có điều giấc mơ của chồng kì lạ quá. Tôi còn tưởng, chồng đang ngoại tình trong mơ, nghĩ tới cô bồ xinh đẹp nào rồi và đêm về thao thức. Lúc ấy, trong người tôi tự nhiên thấy buồn bực lạ thường.

Mấy tuần nay, chồng đã quên việc phải ân ái vợ. Thế nên, tôi bắt đầu nghi ngờ, cảm giác như chồng đang có bồ bên ngoài. Đêm tới chồng lại có nhiều biểu hiện lạ. Lên giường là chồng lăn ra ngủ, và sau khi giấc ngủ đã sâu, chồng bắt đầu rên rỉ giống như đang ‘yêu’ vợ. Nhìn nét mặt, biểu hiện trạng thái của chồng mới thấy anh đang đê mê làm sao, thoải mái và thăng hoa như thế nào. Lúc ấy, chỉ thấy chân tay chồng có những hành động lạ kì như đang muốn túm lấy đối phương. Tôi có lay người chồng cũng không tỉnh, không nghe thấy, miệng thì liên tục lẩm bẩm mấy câu yêu đương, ong bướm, và đôi khi còn cười tủm tỉm.

Sáng hôm sau tôi hỏi chồng, anh hôm qua mơ gì mà vui thế thì thấy chồng ngượng chín mặt. Dường như, nghĩ lại những việc xảy ra trong giấc mơ, chồng đã biết ngại với vợ, lẩn tránh câu trả lời và vội vàng đi làm. Tôi bực dọc trong người, lúc ấy máu nóng bốc lên, tôi sỗ sàng tới mức không ngờ: “Có phải anh đã có con nào khác bên ngoài không? Đêm đến anh mơ được ôm ấp nó nên mới sung sướng thế chứ gì? Đừng tưởng tôi không biết gì mà làm càn nhé!”. Nói xong những câu ấy, giọng tôi lạc đi, mặt tím tái lại vì giận. Còn chồng tôi thì đã đi được quãng xa, nhưng chắc chắn anh đã nghe được những lời vợ nói. 

Chồng mơ sex, vợ tưởng có bồ 1
Nghĩ cho cùng, một phần lỗi lầm trong chuyện cũng chính là do tôi, người vợ không làm tròn trách nhiệm với chồng (ảnh minh họa)

Tôi kể câu chuyện này với đám bạn thân, ban đầu họ cũng nghĩ chồng tôi ngọai tình nên mơ tới những giấc mơ như vậy. Nhưng suy nghĩ một hồi, họ cho tôi phương án rằng, có thể chồng tôi đang mắc bệnh nghiện sex, hoặc do đã xem phim, đọc truyện hay thường xuyên nghĩ tới chuyện đó trước khi ngủ nên trong giấc mơ hay xuất hiện cảnh tương tự. Nên ngay trong cả giấc ngủ chồng cũng có những hành động như vậy mà sáng ra cũng chỉ nhớ lơ mơ, hoặc có nhớ nhưng chỉ cho đó là giấc mơ, không nghĩ mình lại hành động y như trong giấc mơ ấy.

Tôi đã lờ mờ hiểu ra được mọi chuyện. Những đêm sau đó, tôi có theo dõi chồng và thấy quả thật, chồng thường xuyên ú ớ những câu rất ngọt tai, nghe như đang tỏ tình với một cô nào nằm cạnh, nhưng chỉ khi đã ngủ say. Tôi lo lắng, nếu tình trạng này cứ tiếp tục sẽ biến thành căn bệnh, ảnh hưởng tới sức khỏe của chồng rất nhiều. Lâu dần chồng sinh chán vợ, và không còn màng tới chuyện 'chăn gối vợ chồng' nữa. Tôi đang tính tới chuyện phải nói thẳng những gì tôi chứng kiến được với chồng và cả hai cùng đưa ra biện pháp cải thiện sinh hoạt vợ chồng, giúp chồng tôi thoát khỏi tình trạng này ngay lập tức. Chỉ có điều tôi còn đang hoài nghi, không biết từ đâu chồng lại trở thành người nghiện chuyện ân ái đến vậy. 

Cũng có thể, do tôi quá lơ là, không quan tâm chăm sóc chồng chu đáo nên khi có nhu cầu anh không được đáp ứng. Và điều đó khiến chồng bức bối, hay tưởng tượng rồi đêm đến sẽ mơ. Nghĩ cho cùng, một phần lỗi lầm trong chuyện cũng chính là do tôi, người vợ không làm tròn trách nhiệm với chồng. Bỗng tôi thấy thương anh vô cùng và cảm thấy có lỗi khi nhiều lần  mình đã buông ra những lời lẽ khó chịu, xúc phạm và không để ý tới sự ngượng ngùng và cảm xúc của người chồng đang khát khao được yêu thương.
Chia sẻ