Chồng lạnh lùng vì vợ “trốn thuế”

,
Chia sẻ

“Tớ mải luyện IELTS để giành suất du học ở công ty mà "trốn thuế" chồng. Cứ ngỡ rằng chồng thấy mình học ngày học đêm vất vả như thế sẽ thông cảm. Ai dè...”.

Mấy hôm nay, anh Hưng ôm chăn ra phòng khách ngủ riêng, xem chừng “tủi thân” lắm. Chả là đợt này cai sữa, bé Tún đêm nào cũng quấy khóc đến lúc mệt mới chịu ngủ. Cả tuần rồi mà bé vẫn vật vã vì ti mẹ lắm.

Chị Lan vợ anh đã quyết tâm cai sữa rồi nhưng thương con quá! Lại mệt nữa nên chẳng còn tâm trạng nào mà chiều chồng. Tuần trước, chị lại lờ đi chuyện trả bài khiến anh tỏ ý không vừa lòng. Còn chị chỉ muốn được ngủ một tí cho lại sức.

Từ sau hôm ấy, ăn cơm tối xong, anh Hưng lại ôm chăn gối ra phòng khách nằm. Ban đầu, chị tưởng anh ra đó xem phim và bóng đá bằng tivi LCD thôi. Ai dè, đến gần sáng tỉnh dậy cũng chẳng thấy chồng đâu.

Chị gọi anh vào ngủ, anh chỉ hẩy tay ra, gằn giọng: “ Còn cần gì chồng nữa”. Biết là chồng giận, chị giải thích thế nào anh cũng không xuôi. Chị chẳng biết làm thế nào để chồng thông cảm cho mình.

Bận rộn cho việc chuẩn bị kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, chị Hoa mệt phờ, vắt chân lên cổ mà chạy theo sự kiện. Coi như chuyện ở nhà phải nhờ chồng cả. Hết đợt kỷ niệm, thấy chồng có vẻ lạnh lạnh, chị hỏi anh, anh chỉ gạt đi, bảo không sao, làm gì có chuyện gì. Mãi sau mới lầu bầu trách vợ ham Đại lễ hơn ham chồng.
Các chị em nên có cách từ chối chồng một cách khéo léo

Từ chối khéo léo!

Trong một lần tâm sự với bạn, chị Mai mới bộc bạch: “Tớ mải luyện IELTS để giành suất du học ở công ty mà trốn thuế chồng. Mới đầu mình vô tư kêu mệt, nên thẳng thừng lăn ra ngủ, cứ ngỡ rằng chồng thấy mình học ngày học đêm vất vả như thế sẽ thông cảm”.

Sau nhiều lần như thế, chị mới thấy chột dạ vì chồng bỗng dưng hay cáu, bắt bẻ chuyện vu vơ không nguyên cớ. Một lần, chồng chị lại còn hỏi thẳng: “Chắc không còn yêu chồng nữa nên mới trốn tránh chứ gì?”. Lúc đấy chị mới giật mình. Hóa ra, từ chối cũng cần có nghệ thuật.

Thế là chị quay sang xin lỗi, tỉ tê với chồng, có mệt cũng cố mà cười tươi, xin ký hoãn nợ một cách đầy thành khẩn. Kỵ nhất là vợ cáu gắt ỏm tỏi, lủi trốn như tội phạm mỗi khi chồng làm chuyện ấy.

Cũng đã trải qua thời kỳ chiến tranh lạnh với chồng, chị Phương đã rút kinh nghiệm, đưa ra những tín hiệu từ chối chồng một cách khéo léo. Không mệt mình mà chồng cũng không dỗi.

“Có thể nói với chồng: “Hôm nay em bị mệt, đau lưng đau bụng. Đợi em hôm sau nhé” hoặc “Ở công ty còn việc này em vẫn chưa làm xong. Anh cho con đi ngủ sớm nhé! Em làm xong việc sẽ vào với anh ngay”.

Thông thường, nên dùng những lời lẽ ngọt ngào, chồng sẽ thường thông cảm mà “bỏ qua” cho vợ. Nhưng nếu chồng vẫn ấm ức thì mình cũng liệu sắp xếp mọi việc, thu xếp để chiều chồng được đến đâu thì chiều”. – chị Phương chia sẻ.

Hay nhiều cặp vợ chồng khác thường rủ rỉ rù rì tâm sự với chồng về những áp lực trong công việc, trong cuộc sống nên cũng có phần ảnh hưởng đến chuyện ấy. Những lúc ấy chỉ cần cười trêu: “Chồng ơi, cho em dựa vào vai chồng một chút” là chồng có thể hiểu vợ báo cáo khéo và không đòi hỏi nữa.

“Nếu cần hoãn chuyện ấy, cách tốt nhất là hãy trình bày những lý do chính đáng, thẳng thắn nhưng dịu dàng thì chồng sẽ hiểu cho mình và không bị tổn thương”. Đó cũng là bí quyết giữ lửa hạnh phúc của nhiều chị em.

Bản thân mỗi cặp vợ chồng đều có những cách chia sẻ riêng với nhau để vợ chồng không nói với nhau từ không vũ phàng. Hơn nữa, sự mặn nồng bấy lâu của vợ sẽ khiến chồng tin vợ rất muốn chiều chồng nhưng do hoàn cảnh khách quan mà thôi!

 Nam Hải
(Tổng hợp)
Chia sẻ