Chồng ham chơi, nông cạn

,
Chia sẻ

Tôi đang đứng trước một quyết định lớn của cuộc đời, nhưng không dám dứt khoát, cứ đắn đo, phân vân, sợ sệt đủ thứ…

Tôi kết hôn được 8 tháng, nhưng hiện tại đang ly thân và sống ở nhà ba mẹ ruột gần 6 tháng nay. Trong thời gian này, thỉnh thoảng vợ chồng tôi cũng qua lại, vẫn còn yêu nhau rất nhiều và lo lắng cho nhau. Nhưng quan niệm của tôi và ông xã quá khác biệt, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, không ai nhường nhịn ai. Hòa thuận được 2 -3 ngày, chúng tôi lại gây nhau, giận hờn cả tuần lễ, có khi cả tháng; rồi lại nhớ nhau và liên lạc lại.

Thời gian này chúng tôi có ý định quay lại với nhau. Ông xã rất muốn tôi quay về, còn tôi thì nửa muốn quay về, nửa không muốn vì sợ. Tôi sợ những suy nghĩ của chồng tôi. Theo anh ấy, cưới nhau rồi không phải như hồi yêu nhau mà lúc nào cũng gọi điện quan tâm hỏi han, nghe lời nhau và nói năng nhỏ nhẹ. Bên cạnh đó, ông xã tôi không hề biết lo xa, sống ỷ lại vào gia đình vốn có điều kiện rất tốt. Trước đây, đang học năm 3 đại học, anh nghỉ ngang vì theo bạn bè rủ rê chơi game online. Tính ông xã tôi hiền nhưng rất cả nể, dễ bị lôi kéo. Trước khi quen tôi, anh ấy đã từng chơi thử ma túy một lần cho biết! Anh từng đi uống bia ôm, thậm chí còn quen một cô gái cũng là "game thủ" để “cho có với bạn bè” chứ không hề yêu nhau, họ  từng đi khách sạn, nhưng anh ấy nói chơi mệt nên chỉ vào đó ngủ.

Tất cả những điều đó tôi đều cố gắng cho qua, vì khi quen nhau anh ấy rất tốt, không hề đi đâu ngoài đi với tôi, bỏ cả chơi game. Thế nhưng mới cưới một tuần anh ấy đã nâng cấp máy tính để chơi game lại. Trước giờ anh chưa từng chơi đề, nhưng vài đồng nghiệp rủ, anh vì nể cũng chơi với họ; thậm chí còn đứng ra đánh đề dùm. Tôi khuyên anh hạn chế tiếp xúc với những người như vậy, sợ anh “gần mực thì đen. Anh nói, anh biết bạn anh thế nào,  đừng bắt ép vô duyên vậy!

Thời gian ly thân tôi không có xe đi làm, phải mượn xe của bạn; trong khi anh lo đưa đón một đồng nghiệp nam. Người này “trả ơn” bằng cách rủ anh đi massage. Tôi gọi điện cho anh ta, yêu cầu không rủ chồng tôi đi như vậy. Anh ta bảo “Đi massage thì có gì đâu, chừng nào rủ đi chơi gái hãy lên tiếng. Không biết giữ chồng mà bày đặt”. Kể cho ông xã nghe bạn anh đã xúc phạm tôi như vậy, anh bênh bạn: "Người ta nói vậy không có ý gì đâu, tại em suy nghĩ lung tung". Anh còn trách tôi sao gọi cho bạn anh.

Tôi không biết phải làm thế nào, muốn dứt khoát để không phải buồn bực vì anh, không phải giận hờn trách móc; nhưng còn yêu anh nhiều nên không nỡ. Nhưng quay lại thì tôi sợ mình khổ vì cách suy nghĩ đơn giản và nông cạn của chồng. Tôi khó nghĩ quá....

Thanh Thảo
Theo PNO
Chia sẻ