Chồng chăm việc nhà, vợ sinh hư

Thụy Anh,
Chia sẻ

Đi chợ về thấy vợ đã ngủ, anh cũng chẳng buồn gọi dậy nữa mà tự nấu cơm, lau nhà. Xong xuôi mới gọi vợ dậy ăn.

Vừa kết thúc giờ làm xong, anh Minh (32 tuổi), nhà ở Nghĩa Tân, Cầu Giấy đã tất ta tất tưởi, vội vàng về nhà. Khi được bạn bè rủ đi uống bia cho sảng khoái thì anh chỉ thở dài nói: “Mấy hôm nay vợ tớ đang bận làm dự án nên không có thời gian làm việc nhà. Bây giờ phải về nấu cơm đây, lát vợ còn có cái ăn. Cô ấy cứ chúi vào cái máy vi tính cả ngày, chẳng để ý gì đến cơm nước đâu”.

Nghe thấy vậy những bạn bè cùng phòng làm việc cảu anh đều cười và nói: “Có phải bây giờ cậu ta mới vậy đâu. Từ ngày lấy vợ về đã thấy tất tưởi lo việc nhà. Nói thật với các cậu chứ đứa nào lấy được nó là quá sướng. Được chiều như bà chúa vậy. Nhưng mà chiều quá sinh hư thôi”.

Khi được hỏi, anh Minh cũng tâm sự rằng anh và chị Ngọc lấy nhau đã được 4 năm rồi. Từ những ngày đấu mới cưới về, anh đã luôn tâm sự với vợ rằng, vợ chồng mình sẽ cùng nhau làm tất cả mọi việc. Dù là việc nội trợ hay những công việc to tát hơn. Đương nhiên là anh Minh biết giữ lời hứa. Anh cố gắng hạn chế những buổi nhậu nhẹt với bạn bè để lo cơm nước giúp vợ. Thời gian đầu vợ chồng anh rất hạnh phúc, vì hai vợ chồng biết phân chia công việc hợp lý nên ít va chạm, lại có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau hơn.


(Ảnh minh họa)

Thế nhưng anh Minh cũng nói rằng, càng ngày vợ anh càng hay bận rộn hơn. Cả tuần có 5 ngày đi làm thì phải bốn ngày rưỡi vợ phải làm thêm ở công ty đến 8 - 9 giờ tối mới về. Anh thương công việc của vợ vất vả nên cứ đi làm về là lo dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, ngâm quần áo cho vào máy giặt…. giúp vợ. Có nhiều hôm mệt quá không làm được, vợ về đến nhà lại hậm hực: “Em bận nhiều việc quá mà anh chẳng giúp em gì cả”, “Nếu anh ngại làm thì từ giờ em sẽ không đi làm nữa mà ở nhà làm osin cho anh”….

“Những điều cô ấy nghĩ khiến tôi buồn vô cùng. Tôi có cảm giác như càng ngày cô ấy càng lấn tới”, anh Minh thở dài nói. Có những hôm, được ngày nghỉ ở nhà, vợ lại nằm trên giường năn nỉ anh: “Anh giặt quần áo giúp em nhé em mệt lắm”. Làm xong lại giả vờ mơ màng ngủ và nói: “Anh chịu khó đi chợ đi em ngủ một lát. Lát về em nấu cho”. Đi chợ về thấy vợ đã ngủ thật rồi. Anh cũng chẳng buồn gọi vợ dậy nữa mà tự nấu cơm, lau nhà. Xong mới gọi vợ dậy ăn.

Anh Minh tâm sự rằng: “Nhiều khi tôi cảm thấy cô ấy hơi quá đáng nên cũng có nói thì cô ấy lại giận dỗi”. Thế là anh lại chậc lưỡi: “Thôi, cô ấy bận thì mình giúp. Cũng là vợ với chồng, có đi đâu mà thiệt hơn”. Cứ như thế, chắc cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, anh vẫn cứ lo lắng đảm đang việc nhà cờn vợ vẫn bận bịu với việc công ty.

Cho đến một hôm đang tất tưởi đi từ công ty về, anh bỗng nhận ra khuôn mặt tươi rói của vợ đang thích thú buôn chuyện với mấy cô bạn từ cửa hàng quần áo đi ra. Lại tiếp vào một cửa hàng quần áo khác…. Sau này anh mới biết những hôm vợ kêu bận, hóa ra là bận đi spa, đi salon, đi massage, xem phim tán gẫu với bạn bè. Cũng chẳng phải mình vợ mà các bà bạn cùng công ty vợ, ai cũng có cái lý do công việc vĩ đại của mình để trốn việc nhà. Nhường lại cho các ông chồng.

Anh nhìn lại điện thoại, đọc tin nhắn của vợ: “Hôm nay công việc cần giải quyết gấp, em về muộn. Anh chịu khó nấu cơm giúp em nhé”. Anh ngán ngẩm chạy xe về nhà. Vứt đống đồ ăn trong bếp, và rút điện thoại gọi điện cho mấy chiến hữu cùng công ty: “Mấy chú gọi nhau ra quán nhậu nhé. Hôm nay anh đãi”. Anh tự nhủ: “Đã đến lúc cần trả lại vi trí thật sự cho vợ mình rồi. Mình đã lấn át công việc của cô ấy nhiều quá thành ra cô ấy không có cơ hội để thực hiện những việc đó”. Anh nhắn tin cho vợ: “Hôm nay anh phải đi họp với các sếp có việc gấp. Em về nấu cơm nhé. Yêu em!”.

Bạn bè nghe được câu chuyên của anh Minh đều cho rằng, anh cư xử như thế là rất tốt với vợ, vì như thế sẽ giúp cho người vợ của anh tự biết phải làm thế nào cho đúng, nếu như cô ấy chưa đi quá giới hạn. Những người bạn của anh cứ mỗi lần vợ kêu ca việc nhà lại nói: “Em nhìn tấm gương của anh Minh chưa. Cứ chăm chăm việc nhà cho lắm vào rồi đến lúc các cô lại ỷ lại à. Thế thì cũng đến lúc các cô hư cũng chẳng biết”.

Chia sẻ