“Chết lặng” vì lời hứa “ra Giêng cưới”

Thạch Lan,
Chia sẻ

Trước Tết, anh chàng về quê với lời hứa "Ra Giêng cưới" nhưng sau đó anh đã khiến Dung chết lặng vì lời hứa mãi không thành hiện thực. Anh ta đã cao chạy xa bay.

Lộ rõ vẻ mệt mỏi, tuyệt vọng trên gương mặt, Dung (Hà Đông, Hà Nội) bật khóc nức nở khi nói về lời hứa “ra Giêng cưới” của người yêu không bao giờ trở thành hiện thực và cái thai đang dần lớn trong bụng mình: “Anh ấy hứa ra Giêng sẽ đưa bố mẹ từ quê lên nhà mình bàn tính chuyện cưới xin. Thế nhưng từ sau ngày mùng 3 Tết, mình liên lạc với anh ấy kiểu gì cũng không được. Mãi hôm vừa rồi, sau khi gọi điện cho bạn thân của anh ấy, nhờ anh bạn đó chuyển lời thì hôm sau nhận được lời nhắn rằng ‘Nó bảo em quên nó đi' Trong khi giọt máu của anh ấy đang ngày lớn lên…” - Dung nghẹn ngào.

Được biết Dung gặp vào yêu người đàn ông đó tính đến Tết vừa qua là được nửa năm. Quen nhau chóng vánh và nhận lời yêu cũng vội vàng, Dung chỉ biết quê anh ta ở Nam Định, còn chi tiết ở phường/ xã, huyện nào thì Dung không hay. 

Khi Dung đưa anh về gia đình giới thiệu, bố mẹ cô đã phản đối gay gắt với lý do: “Nhìn nó có vẻ gì đó không đàng hoàng”. Đang đắm chìm trong tình yêu, lại gặp phải sự cấm cản, Dung lại càng như con thiêu thân lao vào vòng lửa. 

“Rồi chuyện gì đến cũng đến. Một lần anh ấy đưa mình đến trước nhà nghỉ và nói ‘Chỉ khi gạo đã nấu thành cơm thì chuyện tình của hai đứa mình mới được bố mẹ em cho phép. Mình đã tin và nghe theo. Lúc mình thông báo đã có bầu thì anh ấy có hứa hẹn về quê nói chuyện với bố mẹ và sau Tết sẽ đưa bố mẹ lên nói chuyện với gia đình mình” - Dung tâm sự.

Thế nhưng Dung cho biết từ sau khi về quê ăn Tết, vì nóng lòng muốn biết phản ứng của bố mẹ anh thế nào nên Dung thường xuyên gọi điện hỏi. 

“Mấy ngày đầu mình gọi điện thì anh ấy vẫn ngọt nhạt bảo cứ yên tâm đợi ngày. Nhưng càng về sau, anh ấy bắt đầu thể hiện thái độ cáu bẳn. Thậm chí là gắt gỏng khi mình hỏi về sự việc. Và đến tối ngày mùng 3 Tết, vì mình quá lo lắng nên mình nói năng thiếu kiềm chế rồi hai đứa có lời qua tiếng lại. Sau đó thì không tài nào liên lạc được với anh ấy nữa” - nói đến đây, Dung bật khóc.

“Chết lặng” vì lời hứa “ra Giêng cưới” 1
Anh ta hứa hẹn ra Giêng sẽ cưới nhưng đã âm thầm cắt đứt liên lạc và rũ bỏ trách nhiệm với Dung (Ảnh minh họa)

Và khi không còn hứa vòng vo mãi được, anh chàng đã tắt điện thoại, cắt đứt liên lạc, thẳng thừng thông qua người bạn để rũ bỏ Dung, lời hứa “ra Giêng cưới” không bao giờ thành hiện thực. Tâm trạng uất ức, Dung rầu rĩ nói: “Cũng tại mình ngu dại. Vì thế mà gạo đã nấu thành cơm… khê. Mình không biết giờ phải làm thế nào nữa. Còn cái thai…”.

Cũng đang trong tâm trạng đau khổ vì bị gia đình mắng chửi, người yêu thì bặt vô âm tín sau khi để lại lời hứa “Ra Giêng anh sẽ cưới em” là Hạnh (Đống Đa, Hà Nội). 

Theo lời Hạnh kể thì năm nay cô đã bước sang tuổi 31, chưa chồng nên cả nhà lúc nào cũng nhộn nhạo giục cô tìm người yêu rồi nhanh chóng kết hôn. 

“Dịp cuối năm ngoái, tôi có quen với một người đàn ông bằng tuổi. Sau vài tháng thăm dò ý tứ và tính cách, tôi nghĩ ở cái tuổi của mình không còn cơ hội để kén chọn nữa. Chỉ mong sao tìm được tấm chồng đàng hoàng, tốt nết là được rồi. Vì thế tôi quyết định tiến xa hơn với người đàn ông đó” - Hạnh cho biết.  

Ở cái tuổi 31, Hạnh cho rằng mình và cả người đàn ông kia đã đủ chín chắn để xác định được mục đích của cuộc gặp gỡ, hẹn hò. “Tôi đinh ninh, anh ấy cũng giống như mình, đến tuổi cần một tổ ấm, một chỗ dựa tinh thần. Vì thế trước sự chủ động của anh, tôi cũng đã không ngại ngần hoặc có chút dè chừng nào. Chúng tôi chưa cưới nhưng như một cặp vợ chồng” - Hạnh nói.

Thế nhưng: “Sau khi tôi biết mình có bầu được 2 tháng, tôi thông báo với anh thì anh mừng ra mặt. Anh  nói rằng vì thời gian sắp Tết nên không thể làm đám cưới. Muốn làm đám cưới cũng phải để qua Rằm. Nhìn bộ dạng của anh ấy lúc đó, tôi hoàn toàn không có gì phải nghi ngờ. Song sự thật thì đó chỉ là kế hoãn binh để anh ấy có thời gian thoát khỏi tôi” - Hạnh kể lại. 
 
Và khi những cơn ốm nghén hành hạ, Hạnh đã không thể giấu sự việc trước những dồn hỏi của gia đình. “Khi biết mọi chuyện, bố mẹ tôi đều sốc. Dù sao họ cũng là thế hệ những người vẫn chịu tác động của lối sống cũ. Họ không dễ dàng chấp nhận một đứa con gái ngoài 30 bị lừa bởi lời hứa cưới xin đến mức mang bầu” - Hạnh thở dài cho hay.

Chia sẻ