Chán mẹ hám tiền, con trai chiều vợ ra mặt

Thu Hà,
Chia sẻ

Nuôi con bao tháng bao ngày, mẹ chẳng đếm đong. Song tới lúc con trai yên bề gia thất, mẹ chồng lại không tiếc lời kể lể công lao và bắt con trai, con dâu tích lương trả dần công nuôi nấng. Bực mẹ hám tiền, con trai quay ra chiều vợ ra mặt.

Sau khi kết hôn, mẹ anh Hùng bắt đầu trở tính “đong từng hạt muối, đếm củ dưa hành”. Bà yêu cầu vợ chồng anh phải nộp toàn bộ tiền mừng của bạn bè và tích lương trả thêm chục triệu bù tiền mâm cỗ cưới. Mặc dù, bản thân vợ chồng bà đều có lương hưu và đủ tiền dưỡng già.

Anh Hùng tuy không bằng lòng song vẫn vay mượn tiền bạn bè để trả tiền lo cưới cho mẹ trước. “Được đằng chân lân đằng đầu”, mẹ anh Hùng thấy chưa thỏa. Bà lại đi rêu rao khắp xóm chuyện lo cho anh học hành, công việc tốn kém dường nào. Bà yêu cầu vợ chồng anh phải nộp toàn bộ tiền lương để trả nợ.

Chị Thùy - vợ anh Hùng, tỏ ra không đồng tình vì bản thân chị được bố mẹ đẻ nuôi ăn học và xin việc chỗ tử tế cho, chứ không dựa vào nhà chồng. “Bố mẹ đẻ em chịu ăn thiếu mặc thốn để lo cho em no đủ, sao giờ phải cống hết cho mẹ anh” - chị Thùy bày tỏ với chồng.

Thấy con dâu bất mãn, mẹ chồng liền lên mặt: “Cô về làm dâu nhà này có nhà sẵn ở, đồ sẵn dùng. Giờ đóng góp một chút cũng tính toán hả?”.

Chán mẹ hám tiền, con trai chiều vợ ra mặt 1
Thấy con dâu bất mãn, mẹ chồng liền lên mặt: “Cô về làm dâu nhà này có nhà sẵn ở, đồ sẵn dùng. Giờ đóng góp một chút cũng tính toán hả?” (Ảnh minh họa)

Anh Hùng đành vào can ngăn cơn bốc hỏa của mẹ và vợ. Anh khuyên nhủ vợ cùng đưa tiền lương cho mẹ “Coi như phí thuê nhà, thuê đồ, góp tiền ăn hàng ngày vậy”.

Mỗi dịp cần phong bì đi đám cưới, đám xin, mua quần mua áo, vợ chồng anh Hùng lại phải ngửa tay xin mẹ. Mẹ anh Hùng quen tính tiêu tiết kiệm. Vợ chồng anh Hùng xin bất cứ tiền gì, bà cũng kêu hoang phí và kể lể khắp xóm. Nhiều lúc, bà còn thẳng thừng từ chối yêu cầu của vợ chồng anh. Mặc dù, chưa tháng nào vợ chồng anh quên nộp khoản lương 12 triệu cho mẹ. 

Nhiều bận túng tiền quá, vợ chồng anh Hùng phải chạy về nhà vợ xin “cứu viện”. Anh cũng “nhục mặt” với bên ngoại lắm, nhưng vay mãi tiền bạn bè cũng ngại.

Giờ đây, vợ chồng anh muối mặt trước bạn bè. Nhiều người đã khoác cho vợ chồng anh Hùng biệt danh “đại hà tiện” vì chẳng dám tiêu một đồng. Nào họ có biết rằng vợ chồng anh chẳng có nổi một đồng để chi dùng. Nỗi ấm ức của vợ chồng anh chẳng dám nói ra ngoài bởi sợ thiên hạ “oánh giá”.

Đã mấy lần, hai vợ chồng anh có ý kiến với mẹ: “Chúng con đã đủ lông đủ cánh xin mẹ cho ra ở riêng”. Nhưng mẹ anh Hùng nhất quyết phản bác. Bà viện lý do này nọ như ở ngoài không đảm bảo sức khỏe hay phí tiền thuê nhà… Thực chất, bà không muốn mất đi khoản thu đều đặn hàng tháng từ lương của con trai và con dâu. 

Bực mẹ hám tiền, thương vợ bức bí, anh Hùng quay ra dồn mọi tình cảm cho vợ. Tới bữa ăn, anh lựa miếng ngon gắp cho vợ. Anh không mảy may gắp cho mẹ miếng nào. Thỉnh thoảng có tiền thưởng làm thêm ở cơ quan, anh lại mua sữa và thực phẩm chức năng cho vợ uống tẩm bổ. 

Có lần, vợ anh bị sốt vi rút, anh xin nghỉ làm 4 ngày ở nhà để chăm sóc vợ. Anh chẳng ngại ngần thức dậy từ 3 giờ sáng, cắm nồi cháo cho vợ ăn sáng. Anh ngồi bên túc trực lau từng giọt mồ hôi chảy trên trán vợ. Anh vừa bón từng thìa cháo vừa kể chuyện tiếu lâm cho vợ vui.

Chán mẹ hám tiền, con trai chiều vợ ra mặt 2
Bực mẹ hám tiền, thương vợ bức bí, anh Hùng quay ra dồn mọi tình cảm cho vợ. Tới bữa ăn, anh lựa miếng ngon gắp cho vợ (Ảnh minh họa)

Mẹ anh thấy vậy đánh hắng ho lấy ho để mong được con trai chăm sóc. Anh Hùng nói thẳng: “Mẹ cầm tiền ra hiệu mua thuốc uống là khỏi liền”. 

Trước tình cảm của chồng, chị Thùy chia sẻ: “Được chồng yêu chiều hết mực, vợ nào chẳng hạnh phúc. Giá mà mẹ chồng không quá tham tiền thì gia đình đỡ mất hòa khí sẽ vui vẻ biết bao”.

“Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, chuyện gia đình anh Hùng đã lan ra khắp hàng xóm láng giềng biết. Cuối mỗi chiều, họ xúm xít bàn tán, chê trách mẹ chồng quá hám tiền dẫn đến mẹ với con trai, con dâu “bằng mặt” mà chẳng “bằng lòng”.

Chia sẻ