Các cô gái, hãy thôi nói xấu mẹ chồng!

Thường Ngọc,
Chia sẻ

Các cô gái, những cô con dâu miệng rộng, hãy suy nghĩ kỹ xem, nói xấu mẹ chồng được gì và mất gì?

Nói xấu sau lưng là một trong những tính xấu của khá nhiều phụ nữ. Trong đó có nói xấu đối thủ, nói xấu tình địch, nói xấu đồng nghiệp và đặc biệt là nói xấu mẹ chồng.

Tại sao lại nói xấu mẹ chồng? Đó rõ ràng là người sinh thành và nuôi dưỡng người hiện đang đầu gối tay ấp sống cạnh bạn mỗi ngày. Yêu ai yêu cả đường đi, một khi xác định yêu và chung sống với người chồng của mình, chắc hẳn ai cũng chấp nhận làm dâu, chấp nhận gọi một ngườiphụ nữ tuổi trung niên khác là mẹ. Mà một khi đã là mẹ, thì tại sao lại đi nói xấu họ?

Liệu có ai có thiện cảm với một cô con dâu luôn đem chuyện nhà chồng ra để kể lể mọi nơi mọi lúc. Cuộc sống không bao giờ hoàn hảo, đâu đó vẫn luôn tồn tại những mâu thuẫn gia đình nho nhỏ hoặc to to, nhưng bạn có cảm thấy mình xấu xí khi đem chuyện đó ra để “giãi bày” với hàng tá người?

Đừng biến mình thành những cô gái chanh chua, xấu tính. Đâu phải cứ ra ngoài than thở với bạn bè là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nói xấu mẹ chồng chỉ khiến bạn thêm mệt mỏi và chán ghét cuộc sống làm dâu.

Các cô gái, hãy thôi nói xấu mẹ chồng! 1

Đừng biến mình thành những cô gái chanh chua, xấu tính. (Ảnh minh họa)

Hãy coi mẹ chồng là đỉnh Everest và đặt mục tiêu “chinh phục”

Đúng vậy, tại sao bạn không lấymẹ chồnglàm đỉnh núi Everest, dùng mọi cố gắng và nỗ lực để “chinh phục” người mà bạn cho rằng cố chấp, khó tính nhất thế giới?

Tất nhiên trên con đường đó không bằng phẳng dễ dàng mà đầy sỏi đá băng tuyết. Ban đầu bạn có thể gặp những trận bão tuyết vù vù thậm chí vùi lấp nhiều bước chân của bạn, đẩy bạn về điểm xuất phát. Nhưng đừng nản lòng, bởi mỗi lần ngã vùi trong tuyết, bạn sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa.

Bạn có nhận ra, mỗi bước tiến gần tới đỉnh, bạn sẽ càng cảm thấy vui vẻ và tự tin hơn. Khi chinh phục được đỉnh Everest, tức là bạn đã làm được một điều phi thường mà không phải cô con dâu nào cũng làm được. Lúc này cái lạnh và băng tuyết đều như biến mất bởi niềm vui to lớn đã lấp chỗ.

Hãy “biến” mẹ chồng thành người hiện đại

Nếu bạn cho rằng, mẹ chồng mình cổ hủ lạc hậu. Vậy sao bạn không tìm cách khiến mẹ chồng trở nên hiện đại? Hãy giành tiền mua cho bà smartphone, hoặc ipad hoặc máy vi tính rồi bỏ thời gian một ngày tỉ mỉ dạy cho bà cách sử dụng nhuần nhuyễn để bà giải trí và “tạm quên” việc soi mói con dâu.

Một khi tiếp cận công nghệ, các bà mẹ có thể tự cập nhật cho mình những kiến thức về lối sống phong cách hiện đại của các bạn trẻ. Mẹ sẽ hiểu vì sao con dâu phải ăn mặc đẹp, sành điệu, trang điểm khi đi làm. Vì sao con dâu dành quá ít thời gian để nấu ăn, để lau dọn nhà cửa…

Cả việc chăm sóc con cái cũng vậy. Hãy để các mẹ thấy được cách nuôi dạy con trẻ thời hiện đại ra sao để bé được phát triển tốt nhất. Có thực tiễn, các mẹ sẽ không còn cố gắng áp dụng biện pháp từ thời các cụ nữa.

Các cô gái, hãy thôi nói xấu mẹ chồng! 2
Liệu có ai có thiện cảm với một cô con dâu luôn đem chuyện nhà chồng ra để kể lể mọi nơi mọi lúc. (Ảnh minh họa)

Hãy sử dụng “công thức” nụ cười và im lặng là vàng

Đừng tỏ ra bất mãn với bất kỳ hành động, lời nói nào của mẹ chồng. Bởi càng như vậy càng đẩy mâu thuẫn của hai người lên cao hơn. Thay vào đó, hãy sử dụng "công thức" im lặng là vàng và đôi khi trong một trường hợp nào đó hãy dùng nụ cười. Đừng cất giấu ấm ức trong lòng rồi tuôn xả với bạn bè, đồng nghiệp, người thân khác.

Như một cô gái từng nói với tôi “Khi mẹ chồng mình cáu gắt và mắng mình về tội vừa nấu ăn vừa mải xem phim để cháy mất nồi thịt kho, mình cứ nhe răng mà cười. Bà mắng chán vẫn thấy mình cười khiến bà cũng phì cười rồi chẹp miệng đi vào bếp tự nấu”.

Có thể thấy tác dụng của nụ cười, tuy không phải lúc nào cũng hoàn hảo, thành công nhưng nhờ có nụ cười mà những bế tắc, mâu thuẫn, nặng nề trong gia đình có thể được giảm tải.

Cuối cùng thì, các cô gái, những cô con dâu miệng rộng, hãy suy nghĩ xem, nói xấu mẹ chồng được gì và mất gì? Ngoài việc trút nỗi bực tức trong lòng ra cho vơi đi, nhưng sự thật rằng có vơi lòng không hay chỉ càng thêm chán nản. Nhất là khi nhận được những lời chê bai, đổ thêm dầu vào lửa của cánh bạn bè càng khiến “bóng ma” mẹ chồng đè nặng.

Chia sẻ