"Buộc" chồng

Lan Anh,
Chia sẻ

Từ ngày lấy Hiên, Trung sợ nhất là bị vợ bắt gặp lúc mình "vừa soi gương vừa huýt sáo" bởi thể nào vợ anh cũng sẽ xầm xì ghen bóng, ghen gió.

Hiên xinh xắn, đảm đang, giỏi giang, hết mực thương yêu chồng con, chỉ phải cái hay ghen vô cớ.  Từ ngày lấy Hiên, Trung thành ra nổi tiếng cả công ty vì vợ ghen tuông quá đà. Hiên mở công ty, làm tự do, Trung thì làm nhà nước nên ngày ngày để quản lý chồng, cô kiêm việc đưa đón anh xã. Có lần, Hiên đến đón chồng, thấy anh đang đứng nói chuyện vui vẻ với một nữ đồng nghiệp liền sa sẩm mặt mày, chẳng nói chẳng rằng, làm Trung ngượng chín mặt.

Trung đi làm, quan hệ xã hội chỉ cần ngồi uống cà phê với mọi người trong đó có phụ nữ là Hiên đã ghen rồi. Chuyện này dù Trung đã cố phân tích nhiều lần nhưng không ăn thua. Thế nên, nhiều khi đi làm cả ngày mệt mỏi, bước chân về đến nhà là bị vợ chì chiết khiến anh chẳng muốn về nữa.
 

Hàng ngày, ngoài việc liên tục lấy cớ điện thoại cho chồng, thỉnh thoảng Hiên còn đến thẳng cơ quan thanh tra, kiểm tra bất thình lình. Nếu Trung có lỡ không nghe điện thoại của vợ thì sẽ vô cùng thê thảm vì cô sẽ tra hỏi, làm mình làm mẩy từ gay gắt đến khốc liệt, tối đến thì nhịn cơm.

Chưa hết, Hiên làm thân với tất thảy mọi người trong công ty Trung để chồng về muộn là gọi điện hỏi mọi người. Có khi cô còn gọi cho cả trưởng phòng của chồng làm anh nhiều phen muối mặt.

Chồng đi du lịch mà Hiên không đi được, cô ở nhà gọi điện liên tục: "Anh đang ngồi ở hàng ghế thứ 5, cạnh anh Nam, trên hàng ghế của chị Mi chứ gì? anh cứ liều liệu mà ăn chơi!".

Trung ra đường ăn mặc chỉn chu là Hiên lại nói bóng gió: "Vợ con rồi còn mặc đẹp làm gì". Tất cả những bộ quần áo bắt mắt, Hiên giấu tiệt, không cho chồng mặc. Trung về muộn là mặt Hiên sưng lên., nói xiên nói xỏ. Chả thế mà mấy đồng chí công ty Trung mệnh danh cho vợ anh là "mặt bánh đa" mỗi khi đến nhà rủ Trung đi nhậu.

Mỗi năm chỉ có 1 lần đi họp lớp, nhưng năm nào cũng vậy, Trung phải đấu tranh tư tưởng với vợ cả tháng trời mới được đi. Hễ chồng chuẩn bị đi họp lớp là Hiên càu cạu, khó chịu vì sợ chồng gặp lại cô bạn gái cũ.
 
 
Những trường hợp vợ ghen tuông quá đà như trên không phải là hiếm. Theo các chuyên gia tâm lý, ghen tuông chỉ nên là một thứ gia vị của hôn nhân mà thôi. Đừng để ghen tuông làm mờ lý trí, làm khổ cả người ghen và người bị ghen.

Giữ chồng đâu chỉ là việc chăm chăm giám sát, theo dõi, để chồng ăn vận lôi thôi. Nhiều người phụ nữ cho chồng ăn mặc đẹp, thậm chí xức thêm nước hoa cho chồng khi ra ngoài gặp đối tác nhưng họ vẫn chẳng mảy may lo mất chồng bởi họ hiểu được tính cách và con người chồng mình. Hơn nữa, đó là những người phụ nữ khôn khéo vì đã giữ được chồng bằng cách tạo được vị trí quan trọng của họ trong lòng chồng. Hãy để gia vị ghen làm tăng thêm sự nhớ nhung, quan tâm lẫn nhau mà thôi. Vượt quá giới hạn này, ghen tuông có thể giết chết hôn nhân, là một trong những lý do khiến hôn nhân đổ vỡ.

Một người phụ nữ thông minh trong tình yêu đã nói về cách ghen của mình như sau: "Tôi ghen bằng tất cả phụ nữ cộng lại, nhưng chồng tôi không hề biết bởi vì anh ấy sợ mất tôi.". Ghen tuông cũng là một nghệ thuật vì vậy hãy sử dụng vũ khí này để thắt chặt mối quan hệ hai vợ chồng mà thôi.
Chia sẻ