Bí mật động trời về anh chàng bạn trai tuyệt vời

Hoa Giấy,
Chia sẻ

Hóa ra anh chàng bạn trai sáng láng, giàu có, trên cả tuyệt vời của nàng lại chôn giấu một bí mật quá mức kinh khủng như thế…

Chàng xuất hiện trong cuộc sống của nàng vào một ngày mùa thu đẹp mê hồn. Chàng cũng đẹp đẽ và tuyệt vời như ánh nắng vàng rực, ấm áp của ngày hôm đó vậy. Đẹp trai, quyến rũ, giàu có, ga lăng, dịu dàng ấm áp – đó là tất cả những từ ngữ có thể dùng để miêu tả về chàng.

Chàng đến đón nàng bằng một chiếc bốn bánh xinh đẹp, giấu ở hàng ghế sau là bó hoa tươi tỏa hương thơm ngát. Rồi chàng đưa nàng tới ăn ở những nhà hàng sang trọng, sau đó 2 người sẽ cùng nhau nhâm nhi li café thượng hạng. Chàng còn tặng cho nàng những món quà nhỏ nhắn, tinh tế nhưng giá trị thì không hề rẻ chút nào. Trò chuyện với người đàn ông tâm lí như chàng, nàng như tìm được tri kỉ. Chàng luôn ân cần, săn sóc nàng từ những việc nhỏ nhất khiến nàng có cảm giác mình biến thành một nàng công chúa kiêu kì. Quả thực, tính cách ưu tú cộng với ngoại hình xuất chúng, sự phong độ, lịch lãm của chàng đã nhanh chóng đánh gục nàng, không còn nghi ngờ gì nữa.

Nàng với chàng nhanh chóng trở thành một cặp. Đi bên bạn trai, nàng thường xuyên nhận được bao ánh mắt ngưỡng mộ có phần ghen tị của những cô gái trẻ trên đường. Những lúc ấy, nàng lại khoác tay chàng chặt hơn nữa, để thể hiện chủ quyền của mình với người đàn ông xuất sắc này. Chàng nói, nhà chàng sở hữu một công ty làm ăn khá phát đạt, chàng là con trai duy nhất của bố mẹ, sau này sẽ là người thừa kế cơ nghiệp ấy. Nàng chưa được mục sở thị cơ ngơi nhà chàng, cũng chưa hình dung được nó to lớn tới mức nào, nhưng cứ nhìn vào đám đồ hiệu chàng diện từ đầu tới chân và phong thái toát lên vẻ giàu sang ở chàng là biết, nó không tầm thường chút nào. Đến trong mơ nàng cũng không kìm được mỉm cười sung sướng, vì ông trời hình như đã quá ưu ái khi ban cho nàng một anh chàng trên cả tuyệt vời như thế!

Nháy mắt đã 3 tháng qua đi từ khi 2 người chính thức yêu nhau. Nàng và chàng quyết định làm một bữa tiệc thịnh soạn tại một nhà hàng hoành tráng để kỉ niệm 3 tháng yêu nhau. Cơm no rượu say, 2 người nhìn nhau bằng ánh mắt say đắm nồng nàn. Chẳng cần nói ra thì ai cũng hiểu lúc này điều cấp thiết là tìm một chỗ yên tĩnh, ấm áp và thơm tho để “tâm sự”. Chàng và nàng ôm eo nhau đầy tình tứ lên xe, đi tới một khách sạn quen ở ngoại ô, nơi có phong cảnh rất thơ mộng mà nàng vô cùng yêu thích. Vừa lái xe chàng vừa nắm chặt tay nàng, thi thoảng đánh mắt sang nhìn nàng đầy tình tứ. Bỗng “két…két” – tới 1 đoạn khá vắng, chàng phải phanh gấp vì có một chiếc ô tô khác chắn ngang đường đi. Chàng bực, nàng cũng bực. Chàng bước xuống xe, định tới xem có chuyện gì, nhưng khi nhìn rõ người trong chiếc xe hơi phía trước thì chàng đứng khựng lại, mặt trắng bệch ra vì sợ hãi.

Bí mật động trời của bạn trai
Sau vài phút đứng hình, nàng đã kịp hiểu ra đâu có công ty, thiếu gia với bố giám đốc gì chứ, tất cả những thứ tạo nên vẻ ngoài hào nhoáng tuyệt vời của chàng đều là do "máy bay bà già" cho tặng (Ảnh minh họa).

Một người phụ nữ trung niên ăn vận sang trọng bước xuống xe, nhìn chàng với ánh mắt có phần khinh bỉ, cười khẩy nói: “Em biết tại sao chị lại bao em hậu hĩnh thế không? Chả tiếc tiền, xe, đồ hiệu cho em không? Vì chị đã nói ngay từ đầu rồi, trước đây em qua lại với ai chị không cần biết, nhưng đang là người của chị thì cấm không được ‘đèo bòng’ thêm phụ nữ bên ngoài cơ mà! Em đã vi phạm giao ước giữa chúng ta, mà người có lỗi thì phải chịu phạt!”. Chị ta vừa nói hết câu thì làm động tác ra hiệu, lập tức vài thanh niên to khỏe ngồi ở hàng ghế sau lần lượt bước xuống. Sau khi tất cả mấy người đó rời đi thì chỉ còn lại chàng ôm mặt nằm còng queo dưới đất. “Hôm nay tạm đến đây thôi đã, lần sau nếu còn gặp lại chị sẽ tặng em món quà khác hoành tráng hơn, vì chị chưa nguôi giận đâu. Vì thế tốt nhất là đừng để chị gặp lại em!” - trước khi bỏ đi, người đàn bà ấy còn buông lời đe dọa chàng.

Nàng nhìn cảnh tượng vừa mới xảy ra trước mắt mình mà cứ ngỡ như đang nằm mơ. Sao lại có thể như thế chứ? Nhưng rõ ràng những tiếng rên rỉ vì đau và tình trạng thảm hại của chàng đã chứng minh nàng đâu có mơ. Sau vài phút đứng hình, nàng đã kịp hiểu ra đâu có công ty, thiếu gia với bố giám đốc gì chứ, tất cả những thứ tạo nên vẻ ngoài hào nhoáng tuyệt vời của chàng đều là do "máy bay bà già" cho tặng. Có lẽ không cam tâm suốt ngày chỉ cặp kè với những người đàn bà hơn mình tới 2 chục tuổi, chàng đã lấy tiền xin được của các chị để đi yêu đương với gái trẻ cho thỏa chí làm trai. Và nàng chính là mục tiêu đã mắc câu của anh ta!

Nhìn chàng thê thảm nằm đó nhưng nàng chẳng thấy chút xót thương nào, không những thế còn xông tới tát cho chàng một cái đau điếng, coi như trả lại những gì anh ta đã lừa dối nàng thời gian qua. Định quay bước đi, nhưng ngẫm lại thấy cũng thương thương, nàng bèn bấm số 115, nói địa chỉ xong rồi bước đi một mạch, không ngoảnh đầu nhìn lại.

Một thời gian sau, nàng vô tình gặp lại chàng đang đi bộ trên phố với bộ dạng tóc tai bù xù, áo quần cũ sờn, mặt mũi phờ phạc, thần sắc mệt mỏi, chán nản. Nàng phải nhìn đi nhìn lại mới rút ra được kết luận, mình không hề nhầm lẫn, người đó chính là bạn trai cũ của nàng! Thấy chàng như thế, nàng cũng chỉ biết chép miệng thở dài. Thật không ngờ thế sự đổi dời nhanh như vậy, anh chàng sáng láng, giàu có, ga lăng trước kia nay đã trở nên bi thảm tới mức này! Hẳn là chị gái kia đã không để chàng được sống yên lành sau khi bị chàng phản bội, hay chăng đây chính là cái kết xứng đáng cho một gã đàn ông vô liêm sỉ!

Chia sẻ