Bi kịch vợ chồng “đeo mặt nạ” trên giường ngủ

Theo VNN,
Chia sẻ

Nhiều người phụ nữ chưa bao giờ trải qua cảm giác thăng hoa trong "chuyện ấy".

Theo bà Hoàng Kim Thanh – Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (CSAGA), hiện tượng phụ nữ “tắt lửa” tình dục ở tuổi 30 có thể vì nhiều lý do. 

Ví dụ như thiếu hiểu biết về cơ thể, gặp vấn đề về tâm lý, sinh lý và một phần nguyên nhân đến từ những quan niệm xã hội. 

Nhiều trường hợp vợ chồng kết hôn vì tình yêu, nhưng suốt cuộc hôn nhân người phụ nữ không một lần đạt được khoái cảm.

“Đóng kịch” trên giường ngủ

Chị Nguyễn Thị Lành ở Thanh Xuân tâm sự, hạnh phúc gia đình chị hiện hết sức mong manh, tất cả mọi nguyên nhân đều vì… "chuyện ấy".

Vợ chồng chị yêu và cưới nhau khi chị đã 28 tuổi, còn anh cũng ngoài 30. Hai năm nay, tình cảm hai vợ chồng hết sức nồng ấm, nhưng không hiểu vì lý do gì, suốt sáu tháng gần đây, chị không còn có cảm xúc mỗi khi gần chồng.

“Mình chưa từng có ý nghĩ coi 'chuyện ấy' là một “nghĩa vụ” mà luôn cho rằng đó là một điều thiêng liêng, là sự thăng hoa của tình yêu. Chồng mình cũng khá tâm lý… Thế nhưng bỗng nhiên mình không còn thấy có cảm hứng nữa."

Nhiều đêm nhìn chồng quay lưng lại, chị rớt nước mắt mà không dám thổ lộ (Ảnh minh họa)

Chị bảo, buồn hơn nữa là cảm giác “vô cảm” với sự âu yếm của chồng… Trước đây khi mới cưới, hai vợ chồng ngọt ngào, coi ''chuyện ấy" như một trò chơi, cả hai cùng khám phá, chia sẻ, tận hưởng. Còn giờ đây, chị như người phải làm nhiệm vụ.

Thế nhưng sợ anh buồn, chị không dám nói ra, đành phải vờ như bình thường. Song có lẽ vì nhiều lần đóng kịch, anh đã nhận ra.

Bối rối trong chuyện tế nhị, chị lành không biết hỏi ai. “Chiêu” giả vờ của chị dường như cũng phản tác dụng khi chồng chị biết. 

Anh cũng bắt đầu hững hờ, xao lãng hẳn "chuyện ấy" vì nghĩ làm phiền vợ. Nhiều đêm nhìn chồng quay lưng lại với mình, chị rớt nước mắt mà không dám thổ lộ. 

Từ nỗi hoang mang khó hiểu chính mình, giờ đây chị Lành lại thêm một nỗi dằn vặt lo sợ chồng liệu có rời bỏ chị vì "chuyện ấy" nguội lạnh?

Khổ sở vì vợ chồng cùng “đeo mặt nạ”

Không kém phần bi đát là câu chuyện của chị Thùy. Hai vợ chồng chị đều là kiến trúc sư. Công việc bận rộn nên hai người thường tranh thủ thời gian mới được ở bên nhau. 

Họ đều đã ngoài ba mươi, nhưng vì hoàn cảnh công việc và mục tiêu phấn đấu cho sự nghiệp, cả hai thống nhất chưa sinh con.

Rắc rối chỉ phát sinh khi trong lần gần gũi chồng sau chuyến công tác 1 tháng của chồng, chị Thùy bang hoàng nhận ra mình bỗng dưng thấy… sợ mùi của chồng. 

Ngay từ màn dạo đầu, chị đã có cảm giác lo lắng, hồi hộp khó tả. Đó không phải là sự hồi hộp thích thú như thuở ban đầu. Chị không nói ra vì sợ chồng cả nghĩ, chị lặng lẽ đón nhận lần đầu tiên không được “lên đỉnh”.

Sau lần ấy, chị nhận thấy tình trạng ngày càng tệ hơn vì chẳng còn đâu cảm giác nồng nhiệt được làm “chuyện ấy” với anh nữa. 

Thay vì nói với chồng, chị để công việc cuốn mình đi, nghĩ thời gian sẽ hàn gắn cho hai vợ chồng. 

Tuy nhiên, sự cố gắng, thờ ơ và lo lắng của chị không giấu được chồng. Trong một lần say rượu, anh đã đem bí mật ấy chia sẻ với một người bạn. Thật may mắn, cô bạn thân với cả hai người, sau khi gọi chị đến đón chồng đã tế nhị nói lại cho chị nghe.

“Mình thật sự sững sờ khi biết, hóa ra không phải thời gian qua chỉ mình mình đau khổ. Anh cũng nhận thấy sự đổi khác của mình, nhưng giấu ở trong lòng. Hai vợ chồng đã “đeo mặt nạ” với nhau mà không ai hay biết” – chị tâm sự.

Mặc dù vậy, thay vì nói chuyện thẳng thắn với chồng, chị Thùy đã lờ đi, coi như không hay biết gì. Chị quan tâm chăm sóc chồng nhiều hơn để bù đắp cho anh nhưng vẫn không sao khỏa lấp được hố sâu ngăn cách giữa hai vợ chồng…
Chia sẻ