Ác mộng với một đêm ngủ tại nhà chị gái

Chị Tâm An,
Chia sẻ

15 phút sau bóng anh rể lại bước vào. Lần này thì không thể làm gì được nữa. Nhưng đêm đó ngủ tại nhà chị gái với em thật sự là ác mộng.

Hỏi:

Chào chị Tâm An!

Em năm nay 25 tuổi chưa lập gia đình và đang làm việc tại Sài Gòn. Chị gái em hiện lập gia đình được 3 năm và đã có một bé gái. Chị gái và anh rể yêu nhau 9 năm mới kết hôn. Em rất  hâm mộ tình yêu của anh chị vì bị hai bên gia đình ngăn cấm rất quyết liệt nhưng hai người đã cùng nhau vượt qua và đi tới hôn nhân.

Trong mắt em luôn xem anh rể như anh trai của mình và em cũng đã từng cảm nhận anh rể cũng quý em như vậy. Gia đình em mặc dù đã từng cấm đoán chuyện tình yêu của anh chị nhưng bây giờ cũng xem anh như người trong gia đình mình. Anh cũng thường xuyên gọi điện cho em hỏi han và gọi về nhà ngoại hỏi thăm bố mẹ vợ vì gia đình chị gái ở Sài Gòn còn bố mẹ thì ở ngoài Bắc.

Nhưng gần đây em thấy anh rể có một số biểu hiện kì lạ em không thể hiểu nổi và thực sự em rất hoang mang.

Dịp Tết vừa qua khi chị đưa cháu về quê ngoại (nhà em) ăn Tết trước. Còn em và anh rể thì bận công việc nên về sau. Em không ở chung với anh chị nên khi chị về quê trước, em có lên nhà chị phụ dọn dẹp trước khi về quê ăn Tết. Khi đó có anh rể đang dự buổi Tất niên trong xóm.

Ác mộng với một đêm ngủ tại nhà chị gái 1
Em rất sợ nhưng không dám lên tiếng. Em nằm giả vờ như đang ngủ (Ảnh minh họa)

Khi anh rể về thì em cũng xong việc và chuẩn bị ra về thì anh rể gọi em vô phòng để anh hỏi một số chuyện. Vì trước giờ em thấy anh là người khá đứng đắn nên cũng không suy nghĩ gì. Khi vào phòng anh hỏi chuyện công việc tình yêu của em.

Vì em là người khá ít nói nên cũng ít khi nói chuyện riêng tư với anh rể. Khi anh rể hỏi, em cũng trả lời qua loa cho xong vì em cũng mới chia tay người yêu nên không muốn nhắc tới. Nếu như chỉ dừng lại ở việc hỏi han thì tốt biết mấy. Đang nói chuyện, anh đột nhiên ngồi sát lại gần và ôm em. Em giật mình định chạy thì anh nói em đang suy nghĩ gì vậy. Anh xem em như em gái nên muốn quan tâm em thôi. 

Em cũng không biết nói sao. Thật sự lúc đó em sợ mình nghĩ oan cho anh rể và nghĩ anh có chút hơi men nên thế. Rồi anh hỏi em nghĩ về anh như thế nào em trả lời ''Thì cũng như anh trai thôi”. Anh hỏi thật không, em gật đầu.

Rồi anh lại tiến đến ôm chặt em, hôn lên má em. Em hoảng sợ tính la lên nhưng anh đã kịp chặn lại. Anh hỏi em đang có suy nghĩ gì về anh mà lại hoảng sợ như vậy. Em nói chỉ là em không quen và có ai thấy thì sẽ nghĩ không hay. 

Anh cứ cố nắm lấy tay em và nói không sao, anh chỉ muốn thể hiện tình yêu dành cho em gái thôi. Em đã cố gắng né tránh và đòi ra về. Thật sự khi đó ra về em rất hoang mang nhưng về suy nghĩ mọi chuyện, em lại nghĩ có thể anh uống hơi nhiều nên mới như thế. 

Sau lần đó  em cũng quên và xem như chưa có chuyện gì hết. Nhưng hôm nghỉ lễ 30-4 vừa rồi, vì nghỉ lễ dài ngày nên em lên nhà anh chị chơi và ngủ lại 1 đêm. Do lâu lâu em mới lên chơi nên em, chị gái và cháu ngủ chung giường trong phòng. Chị gái và cháu nằm trong còn em nằm ngoài. 

Khi đang ngủ đột nhiên em có cảm giác có ai đó đang sờ lên ngực của mình. Em giật mình và trở mình. Em tưởng mình mệt quá nên ngủ mơ. Vì giật mình tỉnh giấc nên em chưa ngủ lại được. Đột nhiên em thấy bóng người đi vào. Đó là anh rể em.

Em rất sợ nhưng không dám lên tiếng. Em nằm giả vờ như đang ngủ. Tưởng em ngủ nên anh tiếp tục vạch màn và mò sờ ngực em. Em giả vờ ho và trở người, anh rể sợ bị phát hiện nên vội vã bỏ ra ngoài. Vì sợ hãi nên em không ngủ được.

Được 15 phút sau anh rể tiếp tục lại đi vào. Lần này em đề phòng nên nằm chặn lên màn. Anh rể mò mò chưa thể cho tay vào trong được. Lần này cháu em trở mình và ho khóc anh rể lại vội vã đi ra.

15 phút sau, anh rể lại tiếp tục. Lần này em không biết làm sao đành cố ý làm cho chị gái tỉnh dậy và rủ đi vệ sinh. Sau đó em đổi chỗ để chị gái nằm ngoài mặc dù trời rất nóng nhưng em phải giả vờ là thấy lạnh nên trùm chăn nằm phía trong. 

15 phút sau bóng anh rể lại bước vào. Lần này thì không thể làm gì được nữa. Nhưng đêm đó với em thật sự là ác mộng. Sáng hôm sau anh rể tỏ ra rất bình thường như không có chuyện gì. Em cũng vậy nhưng thực sự trong lòng cảm thấy rất ghê tởm anh.

Bây giờ em cũng không biết phải làm sao? Có nên nói chuyện với anh ta hay cứ xem như không biết gì? Em không muốn để gia đình và chị gái biết. Mong chị Tâm An tư vấn giúp em.

(Em gái)

Chị Tâm An trả lời:

Chào em!

Chị hiểu những băn khoăn và lo lắng của em trong hoàn cảnh này. Đây cũng là tình huống khó xử, làm thế nào để vừa an toàn cho em lại để tình cảm giữa mọi người bị rạn nứt khi biết chuyện cũng là một điều không hề dễ dàng.

Tuy vậy, nhìn thẳng thắn vào vấn đề thì rõ ràng tất cả những hành động mà anh rể em đang làm với em không giống như những gì em đang cố gắng nghĩ đó là quý mến hay yêu thương mà đó là những hành vi quấy rối. Không có anh em nào quý nhau như anh trai và em gái mà lại làm như vậy cả. Có thể anh ấy vẫn là một người ứng xử tốt với gia đình em. Tuy nhiên với em là cô gái đã trưởng thành, anh ta không kìm chế được bản thân và có những suy nghĩ và hành vi thiếu đứng đắn. 

Hiện giờ nếu em im lặng thì chắc chắn anh ấy sẽ tiếp tục có những hành vi như thế, thậm chí có thể sẽ tăng lên. Vì vậy việc đầu tiên em cần làm là lên tiếng với anh ta. Em nói thẳng thắn rằng nếu anh ta tiếp tục thì em sẽ nói chuyện với mọi người, và cách mà anh ta đang làm với em đó không phải là tình cảm anh em bình thường. Em cần làm điều này một cách kiên quyết và dứt khoát. Trong những trường hợp như thế này, em không nên im lặng hay nhẹ nhàng nói chuyện nữa vì sẽ dễ làm cho anh ta hiểu lầm rằng em đang ngầm đồng ý với những hành vi của anh ta.

Ác mộng với một đêm ngủ tại nhà chị gái 2
Hiện giờ nếu em im lặng thì chắc chắn anh ấy sẽ tiếp tục có những hành vi như thế, thậm chí có thể sẽ tăng lên. Vì vậy việc đầu tiên em cần làm là lên tiếng với anh ta (Ảnh minh họa)

Ngoài ra em cũng cần hạn chế tối đa việc tiếp xúc riêng tư giữa em và anh rể. Em cũng cần để ý hành vi của mình hơn nữa. Đôi khi vô tư trong cách ăn mặc hoặc lời nói cũng dễ làm cho anh ta hiểu lầm.

Trong trường hợp em đã nói chuyện mà anh ta không dừng lại thì lúc đó em có thể nói chuyện thẳng với chị gái và gia đình em để mọi người cùng biết cách ứng xử với anh rể em và bảo vệ em. Em hãy nhớ là cảnh giác cao độ với những hành vi của anh ấy, đừng để mọi việc đã rồi thì lúc đó mọi việc sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều em nhé!

Chúc em mạnh mẽ!

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, Chủ Nhật trong tuần.


Chia sẻ