Phải “thử”, có bầu rồi mới cưới!

,
Chia sẻ

Tôi và anh ngỡ ngàng khi anh dẫn tôi về ra mắt bố mẹ để chuẩn bị kết hôn thì bố anh lại đưa ra một yêu cầu: "Bố muốn hai đứa có con trước khi cưới cho chắc chắn”.

Thùy Linh (24 tuổi), nhân viên lễ tân tại một khách sạn ở Hoàn Kiếm, Hà Nội kể.

Linh vẫn còn chưa hết ngơ ngác khi nghe bố người yêu nói vậy thì mẹ người yêu giải thích luôn: “Minh (người yêu tôi) nó  là con một của nhà này, lại là đứa cháu trai duy nhất của dòng họ Lê nhà bác, nên nhất thiết phải có người nối dõi. Cháu thì bác không chê gì cả. Khi nào cháu có thai là sẽ cưới ngay”.

Bây giờ Linh đã có thai được bảy tuần rồi. Cô và người yêu cũng đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới.

Cũng ở trong trường hợp tương tự, nhưng Mai (29 tuổi), nhân viên bán hàng tại siêu thị Nguyễn Kim lại không được may mắn như vậy. Chị kể dù chị và người yêu đã yêu nhau đến ba năm nhưng chưa bao giờ “ăn trái cấm”, vì chị luôn có ý thức giữ gìn.
 
Hãy để đứa con là kết quả từ tình yêu của cha mẹ chứ đừng nên vì bất cứ một mục đích nào khác.

Khi hai người dự định lên kế hoạch cho đám cưới, anh ấy năn nỉ tôi là muốn được đảm bảo là cả hai đứa đều không có chuyện gì ảnh hưởng về vấn đề con cái nên nói muốn chúng tôi có con trước. Vì nghĩ đằng nào chúng tôi cũng cưới nhau nên tôi đã chiều anh ấy, nhưng sau lần đầu ấy, tôi không có. Tôi và anh đều tỏ vẻ băn khoăn. Vài lần sau đó cũng không thành. Bất đắc dĩ tôi cùng anh đến bệnh viện khám, và kết quả là tôi bị tắc ống dẫn trứng và không thể có con.

Mai kể tiếp: “Anh vẫn muốn lấy tôi, dù tôi biết anh đang rất khó xử khi bố mẹ anh quyết liệt phản đối cuộc hôn nhân này. Bây giờ tâm trạng của tôi rất hoang mang. Một người phụ nữ mà không thể có con thì còn gì buồn hơn?”.

Lại có những cặp đôi yêu nhau, vì sự phản đối của cha mẹ và họ hàng mà đã dùng chiêu có con trước để được cưới nhau. Trang Nhung (19 tuổi), kể về chuyện anh trai và chị dâu của mình: “Mẹ tôi vốn là một người vô cùng cổ hủ với những nguyên tắc, có một đợt anh trai tôi dẫn bạn gái về r mắt, điều gì của chị ấy mẹ tôi cũng ưng hết, hai người lại còn rất hợp nhau nữa, nhưng chỉ chê mỗi tội “nó còi cọc thế này thì sinh con thế nào được…”. Vì vậy mà cứ lấn cấn mãi chuyện anh trai tôi xin được cưới vợ. Mấy tháng sau anh tôi báo tin “cháu mẹ” đã được gần hai tháng. Mẹ tôi mừng ra mặt. Và chỉ một tháng sau, mẹ tôi đã có “cả trâu cả nghé” sau một đám cưới linh đình. Bây giờ “cháu mẹ’ đã được gần ba tuổi rồi”.

Tuy vậy cũng có rất nhiều cặp có con trước khi cưới không phải do gia đình nhà trai yêu cầu hay buộc phải có con để gây áp lực với bố mẹ mà chỉ vì họ muốn con cái được  chứng kiến những khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc nhất của bố mẹ mình.

Huyền Trang (27 tuổi), nhân viên bán hàng tại một cửa hàng quần áo ở Xuân Thủy, Cầu Giấy tâm sự: “Tuần sau tôi với chồng tương lai đi chụp ảnh cưới ở Hạ Long. Tôi thấy mình rất hạnh phúc bởi con trai tôi có cơ hội chứng kiến cảnh bố mẹ kết hôn. Đó chính là lý do mà tôi và Hùng (chồng chị Trang) đều muốn có con trước khi cưới. Bây giờ tôi đang có thai chín tuần rồi.”.

Khi được hỏi về vấn đề này, phần lớn các bà mẹ trẻ đều cho rằng đứa con chính là kết quả đẹp nhất của tình yêu thì việc có con trước khi cưới hay sau khi cưới cũng không còn quá quan trọng nữa. “Quan trọng nhất là hãy để cho những đứa trẻ ấy được sống trong tình yêu thương của bố mẹ”, Mai Anh (29 tuổi), nhà ở phố Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội tâm sự.

Bà mẹ trẻ Mai Anh cũng nói thêm: “Tuy vậy, không nên quá dễ dãi khi quyết định có con trước khi cưới. Hãy chỉ có con khi nào hai người cảm thấy thật sự tự tin, và suy nghĩ chín chắn về tương lai cùng nhau”.

Thụy Anh

Chia sẻ