2 năm ròng rã, chồng cặp kè với hàng tá phụ nữ để 'trả thù' vợ

Theo NĐT,
Chia sẻ

Sáng thất vọng đến nỗi không muốn nhìn mặt vợ. Để trả thù, anh công khai cặp kè với rất nhiều người phụ nữ, trong đó có cả những cô gái làng chơi

Những thông tin về cuộc sống của vợ chồng Mận mà các thám tử công ty Lương Gia thu thập được khiến họ hết sức đau đầu.

Thám tử Lương Hiền Duy lường trước được câu chuyện còn phức tạp hơn rất nhiều đằng sau sự “mất tích” của Sáng suốt hơn 3 tháng trời.

Điện thoại của Sáng vẫn luôn trong tình trạng khóa máy nhưng địa chỉ IP của anh trên Yahoo, email cũng như các tài khoản trên Iphone, Ipad vẫn hoạt động đều đặn.

Địa chỉ cuối cùng sau mỗi một lần Sáng hoạt động đều có sự thay đổi khác nhau, lúc thì ở Cambrigde (Anh), lúc thì ở Paris (Pháp), lúc thì ở Thụy Sỹ…

 - Ảnh 1

Phải rất vất vả các thám thử mới tìm ra tung tích của Sáng (ảnh minh họa)

Theo lời Mận chia sẻ với các thám tử sau này, suốt nhiều năm chung sống, Sáng luôn cố tình lờ đi sự xuất hiện của vợ lúc tỉnh táo. Khi say khướt, anh lại bắt đầu dùng những lời lẽ thiếu văn hóa, kinh tởm xỉa xói, chì chiết vợ.

Những lời mắng chửi của Sáng như đâm nát tim cô, khiến người phụ nữ ấy không thể nào ngẩng mặt lên đối diện với chồng.

Suốt nhiều năm dài, Sáng thường xuyên đi về giữa Mỹ và Việt Nam để phát triển thị trường. Mỗi lần xuất ngoại, dù hận vợ đến mức nào, anh ta cũng gọi điện hay nhắn tin về cho cô.

Thế nhưng lần này, Sáng tuyệt nhiên không có một dòng tin. Đã thế, điện thoại lại tắt máy suốt, điều ấy khiến Mận cảm thấy lo lắng, bồn chồn không yên.

Sau khi nghe đầu đuổi câu chuyện, Thám tử Lương Hiền Duy lập tức lên đường sang Mỹ. Tại Mỹ, công ty thám tử Lương Gia đặt văn phòng tại California, ông Duy đã phân công các thám tử điều tra trụ sở công ty của Sáng và nơi anh ta đang ở hiện tại.

Những ngày ở Mỹ, các thám tử tìm hiểu thông tin về đương sự thông qua một số nhân viên cùng cơ quan với Sáng. Họ cho biết, mặc dù đã sang Mỹ từ lâu nhưng Sáng chỉ nhận công tác được hơn 3 tháng. Anh đang ngụ tại một chung cư do công ty sắp xếp gần khu người Việt sinh sống.

Hiện tại Sáng đang xin nghỉ phép 10 ngày để giải quyết công việc riêng và không ai biết anh ta đi đâu.

Mỹ quản lý con người thông qua một hệ thống bài bản, trong đó hệ thống định vị khá phổ biến. Theo tìm hiểu của ông Duy, 4 ngày trước, Sáng đã mua vé máy bay đi Ý, dường như anh ta bận công việc ở đó nên đã xin nghỉ tận 10 ngày.

Thời điểm các thám tử ở Việt Nam đang tìm hiểu về cuộc sống của gia đình Sáng và Mận thì họ phát hiện lần cuối anh hoạt động trên Twiter là ở Pháp. Sau đó hai ngày thì anh ta update vị trí của mình trên Instagram tại Anh.

Và hiện tại, khi các thám tử đang mở rộng tìm hiểu hoạt động của Sáng ngay tại Mỹ thì anh ta đang sử dụng email tại Thụy Sỹ. Các thám tử tức tốc đặt vé máy bay sang Thụy Sỹ. Tại đây họ tìm được hành tung của Sáng nhưng bất ngờ thay, anh ta đang tay trong tay với một cô gái tóc vàng, gốc Việt.

Lại nói về quá khứ, kể từ thời điểm phát hiện ra Mận giấu quá khứ giật chồng người, Sáng vì muốn khiến vợ đau khổ đã không ngần ngại tìm đến những mối quan hệ ngoài luồng. Thậm chí anh còn công khai tất cả những điều này cho Mận thấy.

Trong vòng hai năm ròng rã, Mận cay đắng nhìn chồng cặp kè với hàng tá phụ nữ. Anh ta nói những người phụ nữ mà anh đang qua lại xứng đáng hơn cả Mận.

 - Ảnh 2

Thám tử Duy kể về ngày tháng săn tin tức của Sáng ở Mỹ

Mận từng có thời gian mất ăn, mất ngủ vì lo sợ chồng sa đà vào mối quan hệ với Lan – một cô gái làng chơi trẻ tuổi xinh đẹp.

Cô gái ấy chỉ mới 20 tuổi, vì lầm đường lạc lối mà trở thành gái gọi của tất cả những kẻ đàn ông lắm tiền, nhiều của, trong đó có Sáng.

Lan phải lòng Sáng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ lúc biết Sáng, cô bỏ tất cả những mối quen chỉ để chờ đợi anh ta tìm đến.

Vì muốn Mận nhìn thấy cảnh chồng vui vẻ bên người phụ nữ khác, Sáng thậm chí đã đưa cô gái này về nhà, bắt Mận nhường phòng cho Lan. Mận vẫn nhớ mãi nỗi nhục nhã ngày đó và chôn kín tận đáy lòng không dám tâm sự với ai.

Hai năm sau ngày cưới, cô trở thành người phụ nữ đáng thương hơn bao giờ hết. May mắn thay lúc đó, cô biết mình mang thai. Có lẽ, đứa con là niềm hy vọng sống duy nhất của Mận lúc bấy giờ.

Từ khi biết vợ mang thai, Sáng không mắng chửi, chì chiết cô nhưng ban đầu, thay vào đó anh ta trở nên ít nói hơn. Và cũng bắt đầu từ lúc ấy, Sáng nhận dự án phát triển chi nhánh tại Mỹ.

Theo như kế hoạch của công việc, mỗi năm anh ta sẽ sang Mỹ 6 tháng, 6 tháng còn lại sẽ làm việc tại Việt Nam. Chính vì thế lúc sinh con cho đến khi con chập chững biết đi, Mận luôn phải một mình gánh vác tất cả. Dù vất vả nhưng cô vẫn không dám than vãn nửa lời.

Khi nghe tin các thám tử báo về là đã tìm thấy chồng cô tại Thụy Sỹ và bên cạnh anh là một người phụ nữ khác, Mận hụt hẫng vô cùng. Cô biết trước điều này sẽ xảy ra nhưng vẫn không ngừng đau khổ. 

Chia sẻ