Tình yêu đích thực đến từ những câu chuyện cổ tích “nhặt nhạnh” trên đường

T.H (Tổng hợp),
Chia sẻ

Không phải là những tấm gương ở xa xôi, tình yêu đích thực có khi chỉ đơn giản là nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích được “nhặt nhạnh” ngay giữa cuộc sống đời thường.

Những tấm gương soái ca đẹp trai, giàu có, tặng vợ những món quà hàng hiệu giá trị hay siêu xe tiền tỷ từng một thời là nỗi niềm ao ước của các chị em phụ nữ. Vô hình chung, những nhân vật được tô vẽ hào nhoáng này đã lấy đi không ít niềm tin và hi vọng về một cuộc sống hạnh phúc viên mãn của biết bao cô gái bình thường khác, bởi họ biết rằng sẽ chẳng thể trở thành cô bé Lọ Lem giữa đời thực.

Những câu chuyện cổ tích dưới đây được “nhặt nhạnh” từ đâu đó trên đường phố, tại một góc vỉa hè hay thậm chí là trong bệnh viện, giữa cuộc sống thực. Không hoa mỹ, cũng chẳng nhiều chiêu trò, nhưng chính sự giản dị trong câu chuyện của các nhân vật chính lại khiến người ta thêm tin vào một tình yêu đích thực vẫn tồn tại trên đời mà chẳng cần đến vật chất, tiền tài.

Không chỉ những người trẻ mới biết quan tâm đến bạn đời, mà một người đàn ông lớn tuổi vẫn có thể khiến các bà vợ phải rơi lệ vì cách chăm sóc đặc biệt của mình. Đó là ý nghĩa về câu chuyện của một ông cụ khoảng 70 tuổi vào chợ Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) mua giày tặng người vợ ở quê từng gây chú ý trong cộng đồng mạng. 

soái ca
Chân dung vị "soái ca" tuổi thất thập cổ lai hi.

Câu chuyện do bạn Lưu Khánh Quyên (SV trường Đại học Quốc tế Sài Gòn) đăng tải trên trang cá nhân:“Nay ra chỗ mẹ, thấy cảnh này dễ thương ghê. Đang ngồi canh hàng thì thấy một ông cụ tầm 60 mấy 70 rồi, nhưng đi lại nhanh nhẹn lắm. Ông qua bên quầy giày dép kế quầy mẹ tui hỏi cô chủ: "Cô ơi có bán giày cho bà già không, giày ý giày cho bà già cỡ 50 – 60 tuổi ấy". Cổ tìm thì không thấy nên bảo ông qua quầy xéo xéo xem, rồi cũng không có nên ông quay lại. Ông không biết gì về giày dép phụ nữ hết, cứ lóng ngóng dòm mà chẳng biết cái nào ra cái nào nên gọi cho bà hỏi bà thích đi giày làm sao, rồi ông bảo cô chủ lấy ông đôi nào có nơ ấy. Cổ đang tìm thì ông thấy một đôi, ông cầm rồi ngồi xuống rồi tự lấy chân ông thử luôn. Cổ bảo: "chân bà cỡ chân ông à ?" ông cứ chăm chú nhìn đôi giày thôi, rồi cô kêu: "Thôi, đôi đấy nhỏ xíu làm sao vừa để con lấy đôi khác size to hơn". Cổ đưa ông size to hơn thì ông lại tiếp tục xỏ chân vào thử, dễ thương ghê. Ông nghĩ là chân ông vừa thì chân bà sẽ vừa nên cứ đi vô thử thôi, nhưng chân đàn ông mà, làm sao vừa thế nên cô kêu tui lại thử dùm ông xem (vì chân tui to, nếu chân tui vừa thì chắc là chân bà sẽ vừa. Cổ hỏi sao ông không dắt bà theo hay đi với người nữ nào cho dễ mua mà lại đi một mình, ổng bảo bà dưới quê ông sắp về quê nên ông mua giày với đồ ăn đem về cho bà. Bởi ta nói hạnh phúc đâu có cần cái gì to tát, yêu thương nó đơn giản thế này thôi bên nhau cả đời chưa chán”.

soái ca
Ông bố 9X chăm vợ đẻ trong bệnh viện.

Đang ở độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” nhưng chàng trai 9X này đã thể hiện được trách nhiệm và tình yêu vợ thương con của mình khi không ngại ngần chăm sóc cho vợ ở bệnh viện vượt qua khoảnh khắc vượt cạn đau đớn. Còn quá trẻ để làm chồng để làm bố nhưng chàng “soái ca” tuổi đôi mươi này vẫn sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ của mình một cách rất tận tuỵ. 

Một câu chuyện thực sự giản dị nhưng rất đỗi xúc động do một cư dân mạng chia sẻ sau khi chứng kiến tận mắt: “Đi chăm chị dâu đẻ nằm gần giường nhà em này. Chồng 94, vợ 95 đều đang đi học, chắc lỡ nên cưới. Nhìn mặt cu em non choét, công tử, đẹp trai ai cũng nghĩ mới tí tuổi chưa biết gì, cưới vì trách nhiệm thế mà em nó xin nghỉ học về viện chăm vợ cả nửa tháng nay. Đút cơm cho vợ ăn, con khóc thì nhẹ nhàng nịnh nọt, thay tã lót, cho con bú. Ăn nói với người lớn thì ngoan ngoãn lễ phép. Mải chăm vợ giờ mới đi ăn cơm. Đây mới chuẩn soái ca nhỉ các mẹ?”.

soái ca
Người yêu trong mơ của nhiều cô gái.

Chưa là vợ, nhưng cô gái nhận được món quà của anh chàng này quả thực là một người phụ nữ may mắn! Câu chuyện “soái ca mua giày tặng bạn gái” do Tuệ Nhi chia sẻ sau khi bị ấn tượng mạnh bởi vị khách ghé qua cửa hàng mình đã khiến nhiều cô gái chợt nhận ra rằng: hóa ra tình yêu đáng quý nhất không nằm ở vật chất cao sang mà là ở chính sự quan tâm và cách người đó chăm sóc cho mình.

Anh ấy dựng xe bước vào cửa hàng, ban đầu tưởng mua ví nam, sau thấy cứ đứng ngắm, nhấc lên hạ xuống mấy đôi guốc cao gót. Anh ấy ngó một loạt rồi hỏi chị nhân viên: 

- 9 phân đi dễ hơn 11 phân chị nhỉ? Da lì đi mềm hơn da bóng đúng không chị? Em muốn chọn đôi nào nhìn sang mà không đau chân vì bạn em đi lại nhiều, chị tư vấn giúp.

Chị nhân viên đưa cho anh mấy mẫu giày. Lựa qua lựa lại một lúc thì anh ấy băn khoăn giữa đôi 390 nghìn và 550 nghìn. Để cả hai đôi trên bàn thanh toán, tôi thấy anh kéo khoá ví lấy 3 tờ 100, 4 tờ 50 nghìn, đếm tổng mới được 500 nghìn. Tiếp đó nhìn vào ví, rồi lại nhìn xuống hai đôi guốc, hỏi tôi có bớt được không? 

Tôi bảo nhà em bán niêm yết. Anh ấy không mặc cả nữa mà rút thêm 50 nghìn tiền 10, 20 nghìn đưa cho tôi (cười với chị nhân viên nói: Em lấy đôi kia đi cho bền), sau đó cất khoảng 15 nghìn tiền lẻ và 40 nghìn còn lại. Tôi vô tình thấy trong ví không còn tờ tiền nào... 

Bây giờ tôi mới nhìn kĩ hơn về khách hàng của mình. Quần áo đơn giản, gương mặt bình thường, đi một chiếc dream cũng đã cũ. Tôi chắc rằng với bề ngoài như vậy thì không có cô gái xa lạ nào lại liếc mắt gọi anh ấy là "soái ca". Nhưng tôi tin rằng chủ nhân của đôi giày kia sẽ là một cô gái thực sự hạnh phúc, đôi khi còn hạnh phúc hơn những cô gái nhận thỏi Louboutin đáng giá cả triệu đồng.

Vì một đại gia có thể mua cả chục thỏi son cho cả chục cô gái anh ta đang tán tỉnh, đó là tiền dư giả mà. Còn đôi giày kia có thể là tiền lương vừa nhận, tiền cơm 2 bữa mỗi ngày, là bữa nhậu với bạn bè được từ chối khéo, là chiếc áo khoác mới chưa kịp mua.... Anh ấy đã dành tặng cho cô gái của mình tất cả. Dành tặng thời gian, công sức, cuộc sống và trên hết là sự yêu thương!

Phải chăng đây mới là người đàn ông chúng ta cần có trong cuộc đời của mình. Một người đàn ông bình thường nhưng sẵn sàng dành cho ta những điều tốt đẹp nhất. Cho ta tất cả những gì anh ấy có trong hôm nay và ngày mai, những thứ không dư, không nhiều để có thể chia sẻ cho một cô gái nào nữa!

Nhiều cô gái cười mỉa vì đôi giày chỉ là hàng fake. Nhưng tôi trân trọng cái “fake” đó, bởi tình yêu của anh ấy đã đủ chân thật rồi!

soái ca
Tình yêu không phân biệt cao thấp.

Một bức ảnh về cặp đôi “đũa lệch” nàng cao – chàng thấp được ghi lại từ một khu chợ người Việt tại nước Nga xa xôi. Theo chủ nhân của bức ảnh thì cặp đôi có chiều cao chênh lệch này đã trở thành tâm điểm của cả khu chợ, bất chấp những lời bàn tán xì xào của mọi người xung quanh. Anh chàng “soái ca” có vóc dáng thấp bé đưa cô gái mình yêu đi chọn đồ rất tình cảm.

Chia sẻ