Tin lời tư vấn viên mua cốc nguyệt san, tôi ngậm ngùi vứt xó cho đến khi tìm thấy cứu tinh mới trong những "ngày rụng dâu"

Miu Miu,
Chia sẻ

Ngoài việc chọn được chất liệu, kiểu dáng, nhãn hiệu ưng ý, việc “tia” đúng size của cốc nguyệt san cũng rất quan trọng.

* Người review sản phẩm là mẹ có hai con sống tại Hà Nội, đã dùng cốc nguyệt san được gần 3 năm và chia sẻ về sản phẩm theo kinh nghiệm cá nhân.

Sau rất nhiều những đắn đo trong việc sử dụng cốc nguyệt san như: Dùng có đau không, có “thốn” không; có vệ sinh hơn so với việc dùng băng vệ sinh thông thường không; cốc nguyệt san có an toàn không, có gây đau không…, tôi đã quyết định tự mình trải nghiệm. Sau 3 năm sử dụng (tính từ thời điểm sử dụng thành công), tôi cảm thấy rất hài lòng.

Chỉ có 2 điều nuối tiếc trong hành trình sử dụng sản phẩm này, 1 là tôi đã không dũng cảm sớm hơn, 2 là do mua nhầm size, chiếc cốc nguyệt san đầu tiên của tôi đã bị bỏ xó mà chẳng dùng được ngày nào.

Chọn size cốc dựa vào chiều cao - cân nặng, không phải lúc nào cũng đúng

Tôi 34 tuổi, là một người mẹ có hai con chào đời bằng phương pháp sinh mổ. Vì tò mò và “nghe đồn” rằng cốc nguyệt san có rất nhiều ưu điểm như vệ sinh, thoải mái hoạt động thể thao, tiết kiệm… nên năm 2018, tôi đã sắm cho mình một chiếc.

Thời điểm đó, cốc nguyệt san chưa phải là một sản phẩm quá thông dụng, chủ yếu được bán online qua các đầu mối nhỏ. Trong rất nhiều điều cần tìm hiểu về cốc nguyệt san, từ chất liệu, màu sắc, hình dáng… thì có lẽ điều quan trọng bậc nhất là bạn tìm được size chuẩn với cơ thể mình. Nếu lệch size, mọi sự xịn sò khác cũng trở thành vô nghĩa.

Chọn đúng size cốc nguyệt san, bạn sẽ có sự thoải mái cũng như hiệu quả cao, không lo bị tràn hay dây ra ngoài khi sử dụng. Mỗi hãng sản xuất lại có kích thước và quy định khác nhau trong việc phân loại size, và các tư vấn viên cũng dựa vào đó mà giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. Tôi chọn mua cốc Sibell nhập khẩu của Pháp với giá 670k/cốc, tặng kèm cốc tiệt trùng có nắp.

Tin lời tư vấn viên mua cốc nguyệt san không phù hợp, tôi ngậm ngùi vứt xó cho đến khi tìm thấy “cứu tinh” mới trong những ngày rụng dâu - Ảnh 1.

Chiếc cốc nguyệt san Sibell "gần như còn zin" của tôi.

Theo tiêu chuẩn của hãng này, size S phù hợp với cho phụ nữ chưa sinh con, sinh mổ, dưới 30 tuổi, hoặc người sinh thường nhưng cơ địa nhỏ nhắn; size L dành cho người đã sinh thường, người từ 30 tuổi trở lên, hoặc người có xương chậu khỏe và to cao. Với hình thể cao 1,61m, nặng 80kg, sinh mổ 2 con và lượng kinh nhiều như tôi, người bán hàng tư vấn dùng size L.

Cốc nguyệt san size L của Sibell có kích thước 46 x 52mm, dung tích chứa 30ml, có bầu tròn, độ dày cốc vừa phải, lại có viền cốc mềm, dễ gấp, chưa kể lại có màu hồng khá ưng mắt. Cốc Sibell còn có phần đuôi dài, có thể cắt đi ngắn bớt nếu bị lòi ra ngoài, hoặc để nguyên để dễ kéo ra khi cần vệ sinh.

Những khuyến cáo về người nên dùng size L như “trên 30 tuổi”, “hông rộng”, “đã sinh con”, “cao to”... dù khớp với cơ thể tôi, nhưng chiếc cốc nguyệt san thì không. Dù đã nghiên cứu đủ clip gấp cốc, loay hoay đứng lên ngồi xuống đủ kiểu, tôi vẫn không thể nào làm bung được cốc nguyệt san. Dù có làm thế nào, cốc vẫn nguyên nếp gấp, kiểu như bạn bóp bẹp một cái chai nhựa rồi đóng nắp vào, bóp chỗ này nó lại bẹp chỗ khác, nhất định không chịu bung ra vậy.

Tin lời tư vấn viên mua cốc nguyệt san không phù hợp, tôi ngậm ngùi vứt xó cho đến khi tìm thấy “cứu tinh” mới trong những ngày rụng dâu - Ảnh 2.

Cốc có màu hồng ưng mắt, chất liệu silicon mềm mại, dễ gấp.

Tôi đã thử đâu đó khoảng 20 lần/ngày, liên tục 3 ngày trong kỳ kinh nguyệt đầu tiên rước cốc nguyệt san về. Và lần nào cũng thất bại. 2 tháng sau đó, mọi việc vẫn tiếp diễn, cốc có lúc tụt sâu vào trong, có khi tự tuột ra ngoài, nhưng nhất định không chịu bung.

Tư vấn viên thì khăng khăng do tôi cao to nên dùng size L là không lệch đi đâu được và gửi đủ clip các cách gấp cốc. Bạn ấy ngầm ý rằng tôi không biết sử dụng cốc nguyệt san. Đương nhiên, tôi không thể đổi trả sản phầm, sau khi đã “dùng thử”.

Gặp chân ái khi mua loại free style

Sau 3 kỳ kinh không thể xoay xở với chiếc cốc nguyệt san đầu tiên, tôi quyết định bỏ xó nó. Tuy nhiên, thất bại đó không khiến tôi không từ bỏ “dũng khí” dùng cốc nguyệt san thay cho băng vệ sinh.

Sau khi nghe về tất cả những trải nghiệm không mấy suôn sẻ của tôi với chiếc cốc nguyệt san Sibell size L, một người bán hàng khác đã tư vấn tôi mua Lincup. Theo lời giới thiệu của bạn ấy, Lincup đặc biệt ở chỗ có 1 size duy nhất được thiết kế phù hợp cho cơ địa của phụ nữ châu Á. Cốc nguyệt san này có đường kính 41mm (nhỏ hơn cốc tôi đã mua 5mm), sản xuất tại Mỹ, có hình dáng thuôn dài và dung lượng lớn (34ml).

Tin lời tư vấn viên mua cốc nguyệt san không phù hợp, tôi ngậm ngùi vứt xó cho đến khi tìm thấy “cứu tinh” mới trong những ngày rụng dâu - Ảnh 3.

Chiếc Lincup tôi đã mua và dùng được gần 3 năm có độ thuôn dài, miệng nhỏ hơn nhưng dung tích lớn hơn Sibell size L.

Tôi quyết định thử loại này vì sau khi tham khảo nhiều người đã từng sử dụng cũng như bán cốc nguyệt san, phần lớn họ tin rằng tôi đã mua nhầm cốc với size quá lớn so với cơ thể. Họ tư vấn rằng, độ mềm và hình dáng bầu của Sibell được đánh giá là dễ chịu với nhiều người, nhưng có thể không phù hợp với tôi (khó bung, dễ bị “ép” lại).

So với Sibell thì Lincup “cứng” hơn, dài hơn, lại được thiết kế theo thông số chung của đa phần phụ nữ châu Á nên có thể bỏ qua kiểu đoán size theo hình thể và các phương pháp sinh con.

Tôi đã chi thêm 750k để mua 1 chiếc Lincup. Thú thực, tôi hơi run khi bắt đầu dùng, do thất bại trước đó làm tôi kém tự tin. Nếu bỏ ra hơn 1,4 triệu cho 2 cốc nguyệt san mà không thể dùng được, đương nhiên không thể trả lại hay thanh lý, tôi sẽ tự trách mình hoang phí. Cốc nguyệt san là sản phẩm riêng tư như đồ lót vậy, khi bạn đã thử, nghĩa là miễn đổi trả, trao đổi hay tặng cho người khác.

Thật may là lo sợ ấy đã không xảy ra. Tôi gấp chiếc Lincup của mình theo cách đơn giản rồi đưa vào vị trí, thả tay ra, nó lập tức bung tròn và nằm gọn gàng trong cơ thể tôi. Cho 1 ngón tay vào kiểm tra, nếu như cốc Sibell size L bị bóp bẹp bên trong thì Lincup bung tròn đều, hút rất chặt, kèo thử ra cũng không tuột. Để đề phòng, tôi lót một miếng băng vệ sinh hàng ngày phía dưới, nhưng cho đến vài giờ sau, không có chút dung dịch nào lọt ra ngoài.

Tin lời tư vấn viên mua cốc nguyệt san không phù hợp, tôi ngậm ngùi vứt xó cho đến khi tìm thấy “cứu tinh” mới trong những ngày rụng dâu - Ảnh 4.

Việc chọn chuẩn size cốc nguyệt san rất quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe, sự thoải mái của bạn.

Trong một vài giờ đầu sử dụng, đứng lên đi lại tôi cảm thấy “thốn”, hơi cộm và cảm thấy dòng chảy đang bị “bịt” lại. Tôi cảm thấy chút gượng gạo khi phải đi lại, chỉ sợ nó tụt sâu vào bên trong. Cảm giác ấy đỡ dần sau 2 ngày sử dụng, và biến mất vào chu kỳ thứ 2 tôi dùng Lincup. Cho đến giờ, tôi khá hài lòng với lựa chọn của mình.

Sau 3 năm, chiếc cốc nguyệt san size L vẫn được tôi giữ lại trong tủ của mình. Người bán nó cho tôi tư vấn, tôi có thể sử dụng lại sau khi đã quen thuộc với việc dùng cốc nguyệt san. Tuy nhiên, dù có thử lại nhiều lần, tôi cũng không thể làm nó bung ra. Lỗi không phải do kỹ thuật sử dụng của tôi hay sản phẩm có lỗi lầm gì, mà là do “chúng ta không thuộc về nhau”. Có lẽ 5mm không phải là một khoảng cách nhỏ như người bán hàng hình dung.

Một số lưu ý khi chọn và dùng cốc nguyệt san

- Theo kinh nghiệm của tôi, trong những lần đầu tiên sử dụng, bạn nên lót kèm băng vệ sinh mỏng, điều này sẽ hạn chế được tình trạng dây ra quần cho chưa quen, chưa dùng đúng cách hoặc cốc đầy mà không biết. Sau một vài chu kỳ, nếu dùng đúng size, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, đôi khi có thể quên mất rằng mình đang trong kỳ rụng dâu.

- Cốc nguyệt san có nhiều màu sắc và cả màu trong suốt. Màu trong có thể bị ố, xỉn màu theo thời gian và thành màu “cháo lòng”. Các màu khác, nhất là màu tối thì ít lộ hơn.

- Bạn nên tìm hiểu các thông tin liên quan, đặc biệt là kinh nghiệm từ những người đã sử dụng, tìm hiểu cơ thể mình để chọn size phù hợp, tránh tình trạng dùng size nhỏ hơn hoặc to hơn kích thước thực cần.

Tin lời tư vấn viên mua cốc nguyệt san không phù hợp, tôi ngậm ngùi vứt xó cho đến khi tìm thấy “cứu tinh” mới trong những ngày rụng dâu - Ảnh 5.

Sự khác biệt giữa các size và hình dạng cốc nguyệt san, nhìn mắt thường có thể không đáng kể, nhưng rất khác biệt nếu vào cơ thể.

- Nếu đã mua đúng size, khi sử dụng cốc nguyệt san mà thấy tình trạng trào, dây ra ngoài, bạn nên kiểm tra lại xem mình đặt cốc vào đúng chỗ chưa. Nếu là vị trí chuẩn, chỉ khoảng 1-2 phút sau khi đặt vào cửa âm đạo, bạn sẽ cảm thấy hoàn toàn thoải mái như bình thường. Đừng lo ngại nếu cuống cốc thừa ra ngoài hoặc biến mất, vì cấu tạo cơ thể mỗi người khác nhau hoặc cuống cốc loại bạn mua bản thân cũng dài ngắn khác nhau.

- Nên chọn loại cốc có lỗ thông hơi. Lỗ thông hơi có tính chất “báo hiệu” cho bạn biết khi chất lỏng đã đầy, chống tràn ra. Khi chất lỏng gần chạm đền lỗ thông hơi, bạn sẽ cảm giác như muốn đi vệ sinh.

Tin lời tư vấn viên mua cốc nguyệt san không phù hợp, tôi ngậm ngùi vứt xó cho đến khi tìm thấy “cứu tinh” mới trong những ngày rụng dâu - Ảnh 6.

Chiếc Sibell size L thậm chí có thể chứa được cả chiếc Lincup của tôi.

Tin lời tư vấn viên mua cốc nguyệt san, tôi ngậm ngùi vứt xó cho đến khi tìm thấy cứu tinh mới trong những "ngày rụng dâu" - Ảnh 8.

 

Chia sẻ