Tìm mua cặp đi học cho con, mẹ rùng mình khi nhìn thấy bên trong sản phẩm là em bé bị bịt miệng đang nhìn mình trân trân

Diệp Lục,
Chia sẻ

Nữ khách hàng 30 tuổi không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy bên trong một chiếc túi xách đăng bán trên trang mua sắm trực tuyến là hình ảnh của một em bé bị bịt miệng.

Trang Daily Mail đưa tin, mới đây, một cửa hàng trên Amazon đã phải nhận nhiều lời chỉ trích từ người dùng mạng sau khi sử dụng hình ảnh ghê rợn để minh họa sản phẩm.

Theo đó, cô Laura Harper đến từ Kingston Upon Hull, East Yorkshire (Anh) là một trong những khách hàng đầu tiên phát hiện ra điều này. Cô đã chụp lại bức hình ảnh quảng cáo phản cảm của chiếc túi xách mà cô đã vô tình trông thấy trong lúc lướt Amazon để xem hàng và chia sẻ lên mạng xã hội.

Trong bức hình mà cô Laura Harper (33 tuổi) chia sẻ có thể thấy đó là chiếc túi thể thao của thương hiệu Dallas Cowboys. Bên trong túi đã xuất hiện một khuôn mặt em bé với đôi mắt nhìn ra ngoài và miệng của đứa trẻ bị bịt bằng băng keo.

Tìm cặp đi học cho con trai, nữ khách hàng rùng mình với hình ảnh chiếc túi xách đăng bán, bên trong là em bé bị bịt miệng đang nhìn trân trân - Ảnh 1.

Hình ảnh bên trong chiếc túi được đăng bán gây tranh cãi.

"Tôi đã nhấn vào đường link sản phẩm và phát hiện ra những bức ảnh này. Hình ảnh đó khiến tôi sợ hãi. Sau đó, tôi chụp lại và gửi cho Amazon, họ đã gỡ bức ảnh chỉ sau khoảng 10 phút. Tôi không rõ vì sao người bán lại làm như thế nhưng đây thực sự là một trò đùa bệnh hoạn", cô Laura cho hay.

Nữ khách hàng này cho biết cô nhìn thấy bức ảnh khi đang tìm cặp đi học cho con trai. Nhiều khách hàng khác cũng đã phản ánh lại vụ việc cho Amazon. Tất cả đều bày tỏ sự bức xúc với hình ảnh này.

"Tôi cảm thấy quá kinh hãi"; "Thật kinh tởm! Tôi muốn report người bán hàng này"; "Hãy giải thích vì sao lại có đứa trẻ bị dán băng keo trên miệng ở trong túi như vậy?", một số ý kiến cho hay.

Tìm cặp đi học cho con trai, nữ khách hàng rùng mình với hình ảnh chiếc túi xách đăng bán, bên trong là em bé bị bịt miệng đang nhìn trân trân - Ảnh 2.

Cô Laura rất bức xúc và lên án hành động này của người bán hàng.

Trong khi đó, đại diện gian hàng cho biết bên trong chiếc túi không phải là bức ảnh của trẻ em mà đó là trang bìa của tạp chí được đưa vào túi để giúp sản phẩm trở nên sống động. Ross Auerbach, chủ tịch kiêm CEO của The Northwest Company, công ty mẹ của thương hiệu Dallas Cowboys, nói: "Sau khi trao đổi và họp bàn, chúng tôi quyết định sẽ không sử dụng hình ảnh này. Chúng tôi gửi lời xin lỗi đến với khách hàng vì sự khó chịu do bức ảnh gây ra. Northwest kịch liệt lên án hành vi buôn bán người".

Trong khi đó, đại diện của Amazon cho biết: "Tất cả người bán đều phải tuân thủ hướng dẫn của Amazon và nếu ai không chấp hành, hình phạt có thể là bị xóa tài khoản".

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ