Tìm kiếm tư vấn pháp luật trên mạng, người phụ nữ muốn ly hôn lại liên tiếp gặp biến cố, thảm nhất là bị cưỡng bức ở nơi xa lạ

Yu,
Chia sẻ

Sự việc là lời cảnh báo với tất cả mọi người về những mối quan hệ quen biết qua mạng xã hội.

Theo trang ETToday, một người phụ nữ họ Cao sống tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan đã gặp phải một biến cố kinh khủng sau khi quyết định ly hôn với chồng. Vì không rành pháp luật, nên cô Cao đã nhờ một đôi vợ chồng họ Lâm mà cô quen qua mạng giới thiệu một người tư vấn ly hôn cho cô. Họ đã giới thiệu một nam nhân viên tư vấn họ Trương giúp đỡ người phụ nữ muốn ly hôn.

Với mong muốn giải quyết sớm vấn đề giành quyền nuôi con, cô Cao đã ngay lập tức đến thành phố Tân Trúc để gặp gỡ cặp vợ chồng họ Lâm và tên Trương kia. Vừa đến nơi, hai vợ chồng đã giao phó cô Cao cho tên Trương trong thời gian ở đây. Hắn khuyên cô đến khách sạn nghỉ ngơi thật đầy đủ trước khi trải qua cuộc chiến đấu tinh thần sắp tới. Không nghĩ gì nhiều, cô đã về khách sạn chợp mắt một chút.

Cô không ngờ, tên Trương thật sự có ý đồ xấu với cô. Trong cơn mơ ngủ, dù đã cố gắng chống cự nhưng cô Cao không thể vượt qua nổi sức đàn ông, đêm hôm đó cô đã bị cưỡng bức. Ngay sau sự việc, cô đã lập tức liên lạc với cặp vợ chồng Lâm: "Tại sao tên Trương lại lừa tôi, lại hại tôi ra thế này?". Cặp vợ chồng sau khi biết được tình hình đã đưa tên Trương đến đối chất và ký một bản hòa giải. 

Tìm kiếm tư vấn pháp luật trên mạng, người phụ nữ muốn ly hôn liên tiếp gặp biến cố, thảm nhất là bị cưỡng bức ở nơi xa lạ - Ảnh 1.

Nhiều sự việc tiêu cực liên tiếp xảy ra khiến tinh thần cô Cao ngày càng suy sụp.

Vào ngày ký bản hòa giải, hai bên đã hẹn gặp nhau ở một quán karaoke ở thành phố Cao Hùng. Khi cô Cao đến nơi mới phát hiện đi cùng tên Trương là 2 người lạ mặt. Họ liên tục đưa ra nhiều câu hỏi về quá trình cô bị tấn công tình dục và đề nghị giải quyết sự việc trong êm đẹp. Họ mong cô Cao đồng ý với 3 điều kiện sau: Nói ra lý do ly hôn, ở lại Tân Trúc làm việc cùng họ và rời khỏi Cao Hùng. Cảm thấy có gì đó không ổn nên cô Cao đã rời khỏi đó. 

Sau sự việc trên, tinh thần cô càng ngày càng suy sụp, hôn nhân không suôn sẻ, quyền nuôi con mong manh, lại còn bị tấn công tình dục và đối mặt với biên bản hòa giải có những điều kiện kỳ quặc. May mắn, một người đồng nghiệp đã thấy cô khóc ở một góc văn phòng nên đã hỏi han và đưa cô đi kiểm tra thương tích cùng báo cảnh sát. 

Tên Trương khai với cảnh sát rằng, cô Cao đã "nhìn trúng" anh ta và sau đó xảy ra "tình một đêm", hắn kiên quyết phủ nhận mình đã tấn công tình dục đối phương. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng ở hiện trường đã chống lại lời khai của hắn. 

Hiện tại, tên Trương sẽ bị truy tố vì tội cưỡng bức phụ nữ, sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: ETToday

Chia sẻ