Hà Nội:

Tìm được bố mẹ bé gái 5 tuổi nghi bị xâm hại tình dục

Theo An ninh thủ đô,
Chia sẻ

Cháu bé được xác định quê ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Ngày 4- 5, CAQ Long Biên, Hà Nội đã mời bố cháu bé về Hà Nội làm việc.

Như Báo ANTĐ thông tin, sáng sớm ngày 6- 3, một người đàn ông chừng 30 tuổi bế một bé khoảng 4, 5 tuổi tìm đến chùa Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. Sau đó, người đàn ông này bỏ cháu bé lại và đi mất. Tung tích của bé gái không được xác định, ngoài tấm ảnh cỡ 4x6 cùng mảnh giấy với nội dung đại ý: “Cháu bé này tên là Nguyễn Đàm Hồng H (SN 2007). Cháu bị khiếm thị bẩm sinh, gia đình muốn gửi nhà chùa nuôi giúp cháu một thời gian…”.


Bé H những ngày ở nhà.

Trưa hôm ấy, khi tắm rửa cho cháu bé, những người phục vụ ở chùa Bồ Đề nhận thấy phần kín của bé có biểu hiện bị xâm hại. Sự việc được báo đến CAQ Long Biên. Trung tuần tháng 4- 2012, CQĐT đã khởi tố vụ án hiếp dâm, đồng thời tổ chức truy tìm thân nhân bé gái Nguyễn Đàm Hồng H.

Liên tục trong 2 tháng, CAQ Long Biên tỏa đi nhiều tỉnh, thành phố, đề nghị công an địa phương phối hợp tìm kiếm thân nhân bé H. Sáng 2-5, CAQ Long Biên nhận được điện thoại từ các đồng nghiệp ở Tuyên Quang, đã xác định được gia đình giống với bé gái bị bỏ rơi ở chùa Bồ Đề. Một tổ công tác đội CSHS CAQ Long Biên lập tức lên đường đến thị trấn Na Hang, huyện Na Hang.

Địa chỉ lực lượng truy tìm tiếp cận là gia đình anh Nguyễn Đình Hùng (SN 1979), trú tại tổ 17, thị trấn Na Hang. Vừa nghe các trinh sát nhắc đến bé gái bị bỏ lại ở chùa, vợ của Hùng, chị Đàm Thị Chiêm (SN 1982) đã bật khóc nức nở. Sau khi làm các thủ tục cần thiết, ngày 4- 5, CAQ Long Biên đã mời anh Hùng xuống Hà Nội.

Anh Hùng kể, bé H sinh ngày 24-4-2007, nặng 3 kg. Tuy nhiên, cháu bị hở hàm ếch, rồi sau đó, gia đình phát hiện cháu còn bị câm điếc, gần như không nhận thức được thế giới xung quanh. Không còn khả năng chăm sóc con, vợ chồng Hùng bàn nhau đem về chùa Bồ Đề ở Hà Nội…gửi.


Bố đẻ cháu bé- anh Nguyễn Đình Hùng.

4 giờ sáng ngày 6- 3, Hùng xuống đến bến xe Mỹ Đình và thuê “xe ôm” đưa bé H đến chùa Bồ Đề. Trao đổi với PV ANTĐ ngày 5- 5, Hùng nói: “Nguyện vọng của em là muốn nhờ nhà chùa chăm nom cháu, vì thực sự chúng em không có điều kiện. Nhưng nếu không được, em sẽ mang cháu về”. Ông bố 33 tuổi này chia sẻ, không nghĩ rằng con gái bị xâm hại. Mà có thể do bé H bị ngã nhiều lần, hoặc vô thức cháu dùng tay gây nên những tác động trên. CAQ Long Biên đã trưng cầu giám định thương tích của bé H để đưa ra kết luận chính thức.
Chia sẻ