Tiểu thư lừa đảo Anna Sorokin sau khi ra tù: Trở thành nữ triệu phú “hàng thật giá thật” nhờ loạt hợp đồng béo bở

CHI CHI,
Chia sẻ

Anna Sorokin đang ấp ủ hàng loạt kế hoạch kinh doanh, nghệ thuật và kiếm bộn tiền mà không cần lừa đảo nữa.

Tội phạm nổi tiếng toàn cầu với biệt danh “tiểu thư lừa đảo” Anna Sorokin đã ra tù vào tháng 10/2022 vừa qua và đang tái xuất mạnh mẽ với loạt dự án cá nhân. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Forbes, Sorokin đã nói về cuộc sống bị quản thúc tại gia và sự nghiệp giải trí béo bở sắp tới của cô.

“Tôi nên có cơ hội để bày tỏ quan điểm của mình”

“Tôi nên có cơ hội để bày tỏ quan điểm của tôi, tôi cảm thấy vậy mới công bằng”, Anna Sorokin nói từ chiếc ghế màu xám đã sờn trong căn hộ vừa thuê của cô ở East Village, New York. Chiếc áo khoác lông cáo Yves Salomon của cô nhét sau lưng. 

Đó là một yêu cầu có vẻ chân thành từ một người Đức nhập cư gốc Nga, người nổi tiếng vì đã tự giới thiệu mình là người thừa kế với giới thượng lưu thành phố New York. Câu chuyện của Sorokin, 31 tuổi, đã được kể nhiều lần, nhưng “luôn luôn từ góc nhìn của một nhà báo”, cô nói.

Tiểu thư lừa đảo Anna Sorokin sau khi ra tù: Trở thành nữ triệu phú “hàng thật giá thật” nhờ loạt hợp đồng béo bở - Ảnh 1.

Anna Sorokin, người từng sống trong vỏ bọc tiểu thư Anna Delvey bao nhiêu năm

Sorokin - được biết đến nhiều hơn với bí danh của cô ấy, Anna Delvey - đã bị kết án vào năm 2019 vì tội cố ý ăn cắp và lừa đảo các dịch vụ, bao gồm ăn cắp 200.000 USD từ ngân hàng, khách sạn sang trọng, nhà hàng, cá nhân và một nhà điều hành máy bay tư nhân. Tất cả đều bị Anna lừa dưới danh tính của một người thừa kế sở hữu một quỹ ủy thác 67 triệu USD. Trên thực tế, cha cô ấy là tài xế xe tải và mẹ cô ấy quản lý một cửa hàng tiện lợi. Anna bị kết án từ 4 đến 12 năm tù nhưng được trả tự do vì cải tạo tốt vào năm 2021 và chỉ bị Cơ quan Thực thi và Hải quan Nhập cư Hoa Kỳ (ICE) bắt giữ. Kể từ tháng 10, Sorokin đã bị quản thúc tại gia ở Manhattan sau khi nộp 10.000 USD tiền bảo lãnh.

“Rất nhiều người chỉ đợi tôi sơ suất và buộc tội tôi là một kẻ lừa đảo. Ý tôi là, tôi thấy chuyện đó cũng dễ hiểu thôi”, Anna bộc bạch.

Câu chuyện lá cải của Sorokin đã được mô phỏng lại vào đầu năm nay với tên Inventing Anna và phát hành trên Netflix. Bộ phim được đề cử 3 giải Emmy và nổi tiếng toàn cầu. Mặc dù Sorokin tuyên bố rằng cô ấy chưa xem loạt phim này, nhưng Inventing Anna đã khiến cô nổi tiếng thêm nhiều, một lần nữa. Nó đã giúp Sorokin có 320.000 USD tiền bản quyền để trả tiền bồi thường và các khoản phí pháp lý.

Tiểu thư lừa đảo Anna Sorokin sau khi ra tù: Trở thành nữ triệu phú “hàng thật giá thật” nhờ loạt hợp đồng béo bở - Ảnh 2.

Anna được cánh săn ảnh săn đón ngày vừa ra tù

Giờ đây, mặc dù tương lai của cô ấy ở Mỹ nằm trong tay ICE và đôi giày cao gót Saint Laurent của Anna có đeo một chiếc vòng điện tử ở mắt cá chân để theo dõi, Sorokin đã sẵn sàng cho những kế hoạch tiếp theo của mình. Cô chỉ có một vấn đề: Bị cấm sử dụng mạng xã hội, tức không thể lên tài khoản Instagram có 1 triệu người theo dõi của mình.

Những kế hoạch kiếm tiền của siêu lừa 

Anna Sorokin đã nhận được hợp đồng chuyển thể và kể câu chuyện cuộc đời mình với nền tảng mới Passes. Dù không tiết lộ số tiền mình kiếm được từ đó, nhưng đây là một hợp đồng béo bở để cô tìm kiếm lại lối sống thượng lưu trước đây, mà lần này không phải do lừa đảo. 

“Tôi đang cố gắng biến câu chuyện của mình thành 'Ồ, tôi đã phạm sai lầm. Nhưng tôi đang cố xoay chuyển tình thế. Tôi sẽ không nhắc lại quá nhiều về những lỗi lầm quá khứ. Tôi sẽ cho mọi người một cái nhìn thoáng qua về cuộc sống hàng ngày của tôi. Tôi nợ công chúng một lời chứng minh rằng không phải tất cả những gì tôi trải qua trước đây đều tuyệt vời’”, cô nói.

Dù không còn sang chảnh như ngày còn làm “nữ thừa kế”, cuộc sống hiện tại của Anna không tệ. Cô có một chiếc túi xa xỉ Saks Fifth Avenue được ném trên giường trong căn phòng thuê giá 4.250 USD một tháng. Cô ấy sẽ mời bạn bè đến để uống rượu vào buổi tối và cùng họ thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật cô treo trên tường.

Tiểu thư lừa đảo Anna Sorokin sau khi ra tù: Trở thành nữ triệu phú “hàng thật giá thật” nhờ loạt hợp đồng béo bở - Ảnh 3.

Vụ lừa đảo kịch tính của Anna đã giúp cô nổi tiếng, dù là tội phạm

Anna còn rất nhiều kế hoạch kiếm tiền muốn làm trong tương lai gần. Ngay cả khi ở trong tù, cô đã nung nấu những ý tưởng kinh doanh. Và Sorokin vẫn chưa từ bỏ tương lai trong ngành nghệ thuật. “Tiểu thư lừa đảo” một thời đang bận rộn vẽ và bán các bản in và tranh có giá từ 250 đến 25.000 USD thông qua một câu lạc bộ nghệ thuật có trụ sở tại New York. 

Câu lạc bộ này đã tổ chức nhiều buổi bán tranh cho Sorokin, bao gồm một bữa tiệc tại bãi biển Miami vào tháng này, nơi cô xuất hiện online. Sorokin đã bán được hơn 250.000 USD các tác phẩm nghệ thuật của mình trong 6 tháng qua. Khách hàng của cô bao gồm cả các ngôi sao như Chloe Fineman của chương trình Saturday Night Live cũng như người hâm mộ từ Vương quốc Anh đến Tanzania.

Tiểu thư lừa đảo Anna Sorokin sau khi ra tù: Trở thành nữ triệu phú “hàng thật giá thật” nhờ loạt hợp đồng béo bở - Ảnh 4.

Tiểu thư lừa đảo Anna Sorokin sau khi ra tù: Trở thành nữ triệu phú “hàng thật giá thật” nhờ loạt hợp đồng béo bở - Ảnh 5.

Hiện "tiểu thư lừa đảo" là cái tên được săn đón

Số tiền này đã giúp Sorokin nộp tiền bảo lãnh, trả tiền thuê căn hộ và chi trả cho một ekip người quản lý, nhà báo, nghệ sĩ trang điểm và làm tóc, nhà tạo mẫu và một số luật sư. Sorokin cũng ấp ủ ý định và đang trong quá trình thương thảo hợp tác với một công ty sản xuất loạt chương trình thực tế ăn tối với người nổi tiếng. Chương trình này sẽ kết hợp với các tổ chức từ thiện.

Chưa hết, ngay cả khi Passes, tác phẩm nghệ thuật và loạt show bữa tối với người nổi tiếng không thành công, người thừa kế giả vẫn có vô số dự án khác. Trong danh sách việc sắp làm của Anna còn bao gồm một podcast, một cuốn sách, một nhãn hiệu thời trang riêng và thậm chí cô còn chia sẻ mình ấp ủ kế hoạch đi học luật. Trong vài năm qua, việc bị bắt và ngồi tù đã truyền cảm hứng yêu thích ngành luật cho Anna. 

Nguồn: Forbes

Chia sẻ