Tiểu mỹ nhân vùng cao xinh như hoa ban buổi sớm khiến bao người trầm trồ khen ngợi

Lynk,
Chia sẻ

Bé gái người dân tộc vô tình được chụp ảnh khi ở trong lớp học miền núi, nhưng thần thái và nhan sắc trong trẻo hứa hẹn sẽ là một mỹ nhân tương lai.

Nói đến những em bé vùng cao, hẳn ai cũng có ấn tượng lạ lùng khó tả, bởi chúng luôn mang nét ngây thơ ẩn sau thân hình nhỏ nhắn lem luốc, đôi mắt to tròn xinh xắn và sự im lặng ngại ngùng. Đã từng có nhiều thiên thần nhí người dân tộc thu hút sự chú ý của mọi người, xuất hiện ở chợ tình Sa Pa, những bản làng ven thung lũng Tây Bắc, trong các chuyến tình nguyện từ miền xuôi lên... khiến mọi người phải trầm trồ khen ngợi. Thậm chí, cô bé "Sọ Dừa" gây bão mạng cách đây không lâu bị cụt chân nhưng vẫn chăm chỉ đi học xuất hiện trong clip của thầy giáo Nguyễn Hùng (bản vùng cao Xa Lú) cũng xinh xắn, đáng yêu khiến người ta thích thú.

Mới đây, lại có thêm một bé gái vùng cao nhỏ tuổi gây sốt mạng, với nụ cười ngọt ngào như thiên thần.

Tiểu công chúa vùng cao xinh đẹp như hoa ban buổi sớm khiến bao người trầm trồ khen ngợi - Ảnh 1.

Lớp học đơn sơ miền núi lại có thêm một "tiểu mtc nhân" đáng yêu nhường này.

học sinh tiểu học với mái tóc dài dịu dàng, gương mặt bầu bĩnh trắng hồng, nụ cười e ấp xinh xắn khiến cho bao cư dân mạng ngẩn ngơ. Vô số lời khen tặng được gửi đến cho cô gái nhỏ: "Xinh đẹp quá, như thiên thần vậy!"; "Ôi lớn lên em sẽ là một đại mỹ nhân"; "Giữa núi rừng có nụ hoa trong sáng nhường này, không biết em tên gì nhỉ?'; "Đúng là Lọ Lem bé nhỏ, chỉ cười thôi cũng đủ tỏa nắng rồi"....

Tiểu công chúa vùng cao xinh đẹp như hoa ban buổi sớm khiến bao người trầm trồ khen ngợi - Ảnh 2.

Càng nhìn gần, càng thấy cô bé dân tộc đẹp dịu dàng, mắt long lanh, mũi cao, nụ cười trong trẻo hút hồn.

Tiểu công chúa vùng cao xinh đẹp như hoa ban buổi sớm khiến bao người trầm trồ khen ngợi - Ảnh 3.

Chụp góc nào cũng thấy cô bé đẹp hoàn hảo, khiến chị em ao ước có mụn con gái như này mãi thôi!

Biết bị chụp hình nên cô bé có vẻ ngượng ngùng xấu hổ, và hiện tại những bức ảnh về em đang được chia sẻ rộng rãi trên MXH. Chiếc áo trắng em mặc bị bẩn, gương mặt hồng hồng đầy nhọ nhem như bao đứa trẻ vùng cao khác, có lẽ bố mẹ em cũng mải mê làm lụng, chẳng có nhiều thời gian chăm lo cho em, để em tự đến trường lấy con chữ.

Nếu được tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng, chắc chắn cô gái nhỏ sẽ lột xác rạng rỡ như nụ hoa ban mai. Biết đâu hôm nay em lặng lẽ ngồi trong lớp học đơn sơ giữa núi rừng, mai này hứa hẹn trở thành hoa hậu với nhan sắc rung động lòng người như H'Hen Niê chăng?


Chia sẻ