"Tiết Khí Sư Cuối Cùng" đại thắng ... mâm xôi vàng 2011

Vô Thường,

Và "Sex and The City 2" nối bước theo sau

Ngay trước đêm công bố giải Oscar 2011, giải thưởng điện ảnh ngược "Mâm xôi vàng 2011" đã được xác định với "chiến thắng tuyệt đối" của "The Last Airbender" (Tiết khí sư cuối cùng). Bộ phim này đã rinh về đến tận 5 "Mâm xôi vàng" ở các hạng mục: Phim dở nhất, Đạo diễn dở nhất, Nam diễn viên phụ dở nhất, Kịch bản dở nhất, Phim 3D dở nhất. Elcipse tuy được đến 9 đề cử nhưng cuối cùng chỉ rinh về được mỗi hạng mục Nam diễn viên phụ dở nhất cho Jason Rathbone.
Ashton Kutcher - anh chàng phi công trẻ của Demi Moore cũng vừa đuổi kịp sự nghiệp điện ảnh của người yêu khi nhận Mâm xôi vàng với danh hiệu Nam diễn viên chính dở nhất cho 2 bộ phim Valentine's Day và Killers. Năm 1996 và 1997, người tình của anh - Demi Moore cũng liên tục "ôm" hai mâm xôi vàng về làm kỷ niệm.

"Sex and The City 2" cũng rinh về 3 mâm xôi vàng với: Nữ diễn viên chính dở nhất, Dàn diễn viên dở nhất, Phim có phần tiếp theo tệ nhất.

Lễ trao giải Mâm xôi vàng 2011 diễn ra tại nhà hát Barnsdall ở Hollywood. Năm nay không có một ngôi sao nào đủ can đảm để đến nhận giải. Trong lịch sử 31 năm của Mâm xôi vàng, chỉ có 5 ngôi sao dám đến nhận giải là: Halle Berry (2005), Sandra Bullock (2010), Tom Green (2001), Paul Verhoeven (1995), Bill Cosby (1988).

Kết quả giải Mâm xôi vàng 2011

- Phim dở nhất: The Last Airbender
- Nữ diễn viên chính dở nhất: Dàn diễn viên của Sex and The City 2
- Nam diễn viên chính dở nhất: Ashton Kutcher (phim Valentine's Day và Killers)
- Đạo diễn dở nhất: M. Night Shyamalan (phim The Last Airbender)
- Dàn diễn viên dở nhất: Sex and The City 2
- Nam diễn viên phụ dở nhất: Jason Rathbone (phim Eclipse và The Last Airbender)
- Nữ diễn viên phụ dở nhất: Jessica Alba (các phim The Killer Inside Me, Little Fockers, Machete và Valentine's Day)
- Kịch bản dở nhất: The Last Airbender
- Phim có phần tiếp theo dở nhất: Sex and The City 2
- Phim 3D dở nhất: The Last Airbender
Chia sẻ