"Tiếng sét trong mưa": Xuân bị Thanh Bình đánh sưng mặt, đau phát khóc vẫn nói dối đã ngủ với Phượng

Su,
Chia sẻ

Phen này là Xuân quyết chơi lớn để qua mặt Thanh Bình cưới Phượng đây mà.

Tập 48 của phim truyền hình Tiếng sét trong mưa chứng kiến bi kịch đau lòng đến từ Xuân (Bạch Công Khanh) - Phượng (Oanh Kiều).

Tập 48 Tiếng sét trong mưa: Xuân nói dối đã ngủ với Phượng dù bị Thanh Bình đánh tơi bời

Vì muốn chiếm hữu tình trẻ Thanh Bình (Quốc Huy) nên mẹ Hạnh Nhi cài bẫy tinh vi, ép Xuân cưỡng bức Phượng. Đầu tiên, Hạnh Nhi hẹn Phượng đến phòng riêng nói chuyện rồi cho cô uống 1 ly nước có thuốc mê. Tiếp đến, Hạnh Nhi đưa Phượng vào phòng Xuân rồi ra lệnh "hành sự".

"Tiếng sét trong mưa": Xuân bị Thanh Bình đánh sưng mặt, đau phát khóc vẫn nói dối đã ngủ với Phượng - Ảnh 2.

"Tiếng sét trong mưa": Xuân bị Thanh Bình đánh sưng mặt, đau phát khóc vẫn nói dối đã ngủ với Phượng - Ảnh 3.

"Tiếng sét trong mưa": Xuân bị Thanh Bình đánh sưng mặt, đau phát khóc vẫn nói dối đã ngủ với Phượng - Ảnh 4.

"Tiếng sét trong mưa": Xuân bị Thanh Bình đánh sưng mặt, đau phát khóc vẫn nói dối đã ngủ với Phượng - Ảnh 5.

Hạnh Nhi chính là người dàn cảnh Xuân - Phượng lên giường với nhau.

Cũng vì quá nhút nhát nên Xuân chỉ ngắm Phượng ngủ chứ không dám làm gì quá đà. Lát sau, Hạnh Nhi vào phòng rồi tự mình lột sạch đồ của Phượng - Xuân. Sau đó dàn cảnh như Xuân - Phượng vừa mới trải qua đêm ân ái mặn nồng. Để màn kịch thêm phần sống động, Hạnh Nhi bèn lôi Thanh Bình đến chứng kiến. Nhìn thấy Phượng nằm trên giường cùng Xuân trong tình trạng không mảnh vải che thân, Thanh Bình vô cùng tức giận. Thế là Thanh Bình đưa Xuân đến phòng riêng rồi đánh anh tơi tả.

"Mày tại sao lại làm vậy, mày có biết là anh với Phượng sắp làm đám cưới rồi không. Mày có biết là mày đã giết anh không" - Thanh Bình vừa đấm vào mặt Xuân vừa gào thét.

"Tiếng sét trong mưa": Xuân bị Thanh Bình đánh sưng mặt, đau phát khóc vẫn nói dối đã ngủ với Phượng - Ảnh 6.

"Tiếng sét trong mưa": Xuân bị Thanh Bình đánh sưng mặt, đau phát khóc vẫn nói dối đã ngủ với Phượng - Ảnh 7.

Xuân hoảng sợ khi thấy Thanh Bình.

Nhưng cậu Xuân cũng thật đáng thương, rõ ràng có làm nên cơm cháo gì đâu mà cũng bị anh Hai đánh cho thừa sống thiếu chết. Bị Thanh Bình đánh rõ đau, vậy mà Xuân chỉ biết cúi người chịu đựng rồi kêu than: "Anh đánh em đau quá anh Hai".

Sau đó, Xuân hồi tưởng về thời điểm toan lột đồ Phượng nhưng cuối cùng lại dừng tay vì không dám làm. Chính Xuân cũng biết rõ chẳng làm gì hết, chỉ biết rằng mệt quá nên nằm kế bên Phượng rồi ngủ thiếp đi, đến lúc tỉnh lại đã thấy quần áo bị lột sạch rồi.

"Tiếng sét trong mưa": Xuân bị Thanh Bình đánh sưng mặt, đau phát khóc vẫn nói dối đã ngủ với Phượng - Ảnh 8.

"Tiếng sét trong mưa": Xuân bị Thanh Bình đánh sưng mặt, đau phát khóc vẫn nói dối đã ngủ với Phượng - Ảnh 9.

Bị túm áo đánh đến thế này mà vẫn nói dối cho được.

Dẫu vậy, khi Thanh Bình hỏi lại rằng: "Có phải là chưa xảy ra chuyện gì đúng không" thì Xuân lại ngoan cố nói dối. Xuân mếu máo kể: "Thì mọi người thấy hết rồi đó" rồi chấp nhận để Thanh Bình tiếp tục đánh mình.

"Tiếng sét trong mưa": Xuân bị Thanh Bình đánh sưng mặt, đau phát khóc vẫn nói dối đã ngủ với Phượng - Ảnh 10.

"Tiếng sét trong mưa": Xuân bị Thanh Bình đánh sưng mặt, đau phát khóc vẫn nói dối đã ngủ với Phượng - Ảnh 11.

Xuân quyết 1 lần chơi lớn để xem ai có trầm trồ đây mà!

Đáng thương cho Xuân làm sao, lần đầu nói dối mà ăn trận đòn tơi tả từ ông anh Thanh Bình. Tuy nhiên, xem đến đây, khán giả cũng nhận ra tình cảm Xuân dành cho Phượng hoàn toàn là thật, bởi vì trân trọng, yêu thương nên mới giữ gìn trinh tiết cho cô. Đến lúc bị anh trai đánh tơi tả vẫn cứng miệng nói dối. Xuân làm thế là vì thực tâm muốn cưới Phượng. Xuân hiểu rằng chỉ khi biến "gạo nấu thành cơm" rồi thì may ra Khải Duy mới đồng ý để Xuân lấy Phượng.

Nhưng cái giá của lời nói dối này cũng hơi đau đớn một chút đúng không nào Xuân?

Chia sẻ