"Tiếng sét trong mưa": Thị Bình mang tro cốt của Khải Duy về cho bà Hội, gọi tiếng mẹ chồng sau 24 năm

Su,
Chia sẻ

Sau 24 năm xem thường Thị Bình, cuối cùng bà Hội cũng nhận ra mình đã sai.

Tập 54 và cũng là tập cuối của Tiếng sét trong mưa vừa lên sóng vào tối 2/11. Trong tập này, Thanh Bình (Quốc Huy) chính thức qua đời sau khi bị Hải (Lâm Minh Thắng) bắn nhầm. Khải Duy (Cao Minh Đạt) thay Hải nhận tội giết người. Đồng thời, Khải Duy cũng bị kết án vì có liên quan đến vụ đặt mìn khiến 100 công nhân chết thảm.

"Tiếng sét trong mưa": Thị Bình mang tro cốt của Khải Duy về cho bà Hội, gọi tiếng mẹ chồng sau 24 năm  - Ảnh 1.

"Tiếng sét trong mưa": Thị Bình mang tro cốt của Khải Duy về cho bà Hội, gọi tiếng mẹ chồng sau 24 năm  - Ảnh 2.

"Tiếng sét trong mưa": Thị Bình mang tro cốt của Khải Duy về cho bà Hội, gọi tiếng mẹ chồng sau 24 năm  - Ảnh 3.

Khải Duy gặp Thị Bình lần cuối trước khi ra pháp trường,

Trước giờ ra pháp trường, Khải Duy được Thị Bình (Nhật Kim Anh) vào thăm và nấu cho bữa ăn cuối. Gặp lại người thương ở hoàn cảnh ngặt nghèo, Khải Duy khóc nức nở. Khải Duy ăn lấy ăn để cơm chiên do Thị Bình làm rồi khen: "Cơm chiên em nấu lúc nào cũng ngon nhất. Nhưng đây chính là bữa ăn cuối cùng của anh đúng không".

"Tiếng sét trong mưa": Thị Bình mang tro cốt của Khải Duy về cho bà Hội, gọi tiếng mẹ chồng sau 24 năm  - Ảnh 4.

"Tiếng sét trong mưa": Thị Bình mang tro cốt của Khải Duy về cho bà Hội, gọi tiếng mẹ chồng sau 24 năm  - Ảnh 5.

"Tiếng sét trong mưa": Thị Bình mang tro cốt của Khải Duy về cho bà Hội, gọi tiếng mẹ chồng sau 24 năm  - Ảnh 6.

Bà Hội gặp lại Thị Bình sau 24 năm.

Vậy rồi Thị Bình cũng bật khóc. Xem đến cảnh này, bao nhiêu cảm xúc của khán giả cứ gọi là hỗn độn. Gặp lại nhau sau bao đau khổ, tưởng được sum họp đoàn viên, nào ngờ cay đắng, trái ngang lại bủa vây nhiều quá. Trước khi ra pháp trường, Khải Duy còn cố gắng nói với Thị Bình rằng "anh yêu em". Thế rồi những tiếng súng vang lên, Khải Duy đã bị bắn chết.

"Tiếng sét trong mưa": Thị Bình mang tro cốt của Khải Duy về cho bà Hội, gọi tiếng mẹ chồng sau 24 năm  - Ảnh 7.

"Tiếng sét trong mưa": Thị Bình mang tro cốt của Khải Duy về cho bà Hội, gọi tiếng mẹ chồng sau 24 năm  - Ảnh 8.

Mấy ngày sau, Thị Bình cùng Hải về quê gặp bà Hội (NSƯT Diệu Đức) và Khải Văn (Khương Thịnh). Thị Bình trao tro cốt và bức tâm thư mà Khải Duy để lại trước lúc bị tử hình. Thay bà nội đọc thư, Hải cũng xúc động nghẹn ngào. Khải Duy viết rằng tuy chính bà Hội là người đẩy ông vào cảnh bi thương này nhưng sau khi trải qua mọi thứ, Khải Duy hiểu tất cả những việc bà Hội làm cũng vì quá thương con mà ra.

Về phần Thị Bình, sau 24 năm, bà mới dám gọi bà Hội là má chồng. Khoảnh khắc bà Hội cầm hũ đựng tro cốt Khải Duy trong tay rồi gào lên: "Duy ơi" mà khán giả xúc động đến bật khóc.

"Tiếng sét trong mưa": Thị Bình mang tro cốt của Khải Duy về cho bà Hội, gọi tiếng mẹ chồng sau 24 năm  - Ảnh 9.

"Tiếng sét trong mưa": Thị Bình mang tro cốt của Khải Duy về cho bà Hội, gọi tiếng mẹ chồng sau 24 năm  - Ảnh 10.

"Tiếng sét trong mưa": Thị Bình mang tro cốt của Khải Duy về cho bà Hội, gọi tiếng mẹ chồng sau 24 năm  - Ảnh 11.

Tiếng gào khóc nức nở 1 lần nữa vang lên.

Hành trình của Tiếng sét trong mưa đã chính thức khép lại ở tập 54, với cái chết quá đỗi đau lòng của Khải Duy.

Chia sẻ