"Tiếng sét trong mưa": Lộ cảnh Khải Duy - Cao Minh Đạt điên cuồng đánh chết Lũ, khán giả bị sốc nặng

Su ,
Chia sẻ

Cảnh quay Cao Minh Đạt - Khải Duy đánh chết người hầu ở "Tiếng sét trong mưa" gây sốc cực độ cho khán giả.

Bộ phim Tiếng sét trong mưa tiếp tục phát sóng trên THVL1 và thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả màn ảnh nhỏ. Ở thời điểm hiện tại, sóng gió đã ập đến đời cô hầu gái Thị Bình (Nhật Kim Anh) khi chồng là Khải Duy (Cao Minh Đạt) đi công tác xa nhà.

Tập 20 Tiếng sét trong mưa: Khải Duy - Cao Minh Đạt gây sốc khi đánh chết Lũ.

Bị Hai Sáng (Cao Thái Hà) và Hiểm (Lê Bê La) vu oan tội ngoại tình với Lũ (Hứa Minh Đạt), Thị Bình rơi vào cảnh bi thương. Trong đoạn trailer hé lộ tình tiết những tập tiếp theo, khán giả không khỏi sốc khi chứng kiến cảnh Khải Duy đánh đập, hành hạ Lũ cho đến chết. 

Screen Shot 2019-09-25 at 12

Screen Shot 2019-09-25 at 12

Screen Shot 2019-09-25 at 12

Vốn là người tàn nhẫn, hung ác, tính cách của Khải Duy chỉ thay đổi từ sau khi Thị Bình xuất hiện. Nhưng đến lúc đi công tác trở về nhà, Khải Duy mới bàng hoàng nhận ra Thị Bình đã biến mất. Nghe lời thuật lại từ mẹ ruột là bà Hội (NSƯT Diệu Đức), Khải Duy điên cuồng trừng phạt Lũ. Khải Duy ép Lũ phải nói ra nơi mà Thị Bình đang ở nhưng dù có mất mạng, Lũ cũng kiên quyết không nói.

Ở một cảnh quay khác, Hiểm ôm xác Lũ rồi khóc nghẹn. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Lũ vẫn không thôi nghĩ về Thị Bình, còn Hiểm thì trào lên sự uất hận, muốn làm tất cả những thứ điên cuồng nhất để trả thù cho Lũ. 

Screen Shot 2019-09-25 at 12

Screen Shot 2019-09-25 at 12

Screen Shot 2019-09-25 at 12

Trước cảnh tượng đau lòng này, nhiều khán giả đã bày tỏ sự xót thương. Lũ vốn là người hiền lành, chăm chỉ, chưa từng làm điều gì gây tổn hại đến ai. Nhưng xui xẻo cho anh là đã lỡ thương thầm Thị Bình - người con gái mà Khải Duy xem như sinh mệnh. Chẳng những thế, Lũ còn rơi vào tầm ngắm của mợ Hai Sáng (Cao Thái Hà), bị ép phải quan hệ tình dục trong tình trạng không hề mong muốn.

Screen Shot 2019-09-25 at 12

Trên mạng xã hội, một số khán giả bình luận: "Thương cho Thị Bình và cậu Ba quá", "Cả Lũ, Bình và cậu Ba đều đáng thương", "Cậu Ba tuy hung ác nhưng cũng chỉ vì thương Bình thật lòng nên mới gây chuyện. Nếu như cậu Ba là đứa con bất hiếu thì đã bỏ nhà đi từ lâu, không gây ra nhiều bi kịch như thế", "Nhìn Lũ bị đánh mà tôi đau lòng quá. Đây là bộ phim càng xem càng sốc".

Chia sẻ