Tiếng hét ám ảnh của người phụ nữ trong biệt thự ven hồ

Nhật Linh - Minh Anh,
Chia sẻ

Trong căn biệt thự triệu đô, cô vợ hét lên đầy uất hận khi thấy chồng tay trong tay với người bạn gái thân của mình...

Tâm sự với chúng tôi về thời gian hơn 10 năm làm công việc của thám tử tư, anh Phạm Việt Hưng (SN 1982, Hà Nội) cho biết, điều khiến anh cảm thấy trăn trở đó là sự bất lực, yếu đuối của những người phụ nữ khi chứng kiến chồng ngoại tình.

Theo anh Hưng, nhiều người vợ biết chồng phản bội, họ lại tự dày vò bản thân đến mức mắc bệnh tâm thần.

Tiếng hét ám ảnh của người phụ nữ trong biệt thự ven hồ - Ảnh 1.

Ảnh: Shuterstock

Câu chuyện đau lòng của nữ giảng viên đại học ở Hà Nội cách đây 2 năm khiến anh Hưng ám ảnh mãi.


Anh kể, lần đó một người phụ nữ 35 tuổi, giảng viên một trường đại học, yêu cầu anh tìm hiểu về chuyện chồng ngoại tình. Theo đó, chị nghe phong thanh từ bạn bè chuyện chồng mình đang chung sống như vợ chồng với người phụ khác. Tuy nhiên chỉ có chị mới biết, chồng chị yếu khoản chăn gối.

Mặc dù chị chịu khó thuốc men, tẩm bổ cho chồng nhưng tình hình của anh chưa khả quan. Vì vậy khi nghe tin chồng cặp bồ, chị không tin đó là sự thật.

Người phụ nữ này cho biết, chồng chị là người gia trưởng, nóng tính trong khi chị lại kín đáo, nhu mì, ít khi chị dám phản kháng hay nói to tiếng với chồng nên cuộc sống hôn nhân khá bình lặng.

Sau khi nhận hợp đồng, anh Hưng bố trí các thám tử bám theo người chồng 3 ngày liên tục. Các thám tử phát hiện người chồng sau giờ làm không về nhà mà lái xe đến khu biệt thự ở Tây Hồ, Hà Nội.

Đến căn biệt thự lộng lẫy, một người phụ nữ xinh đẹp, ra mở cổng khoác tay anh tình cảm.

Hôm đó, nữ giảng viên đại học báo cho anh Hưng chồng chị nói đi công tác 1 tuần nữa mới về. Lúc này, anh Hưng mới kể tình hình cho chị biết, chị tức tốc đến căn biệt thự đó trong tình trạng thất thần.

Điều bất ngờ hơn, chị nói với thám tử, chủ nhân căn biệt thự đó là bạn thân nhất của chị từ ngày học cấp 3. Cô bạn thân còn đưa chìa khóa căn biệt thự, nhờ chị rao bán giúp để chuyển vào TP.HCM sinh sống.

“Chị ấy cứ đứng trước cổng biệt thự hàng tiếng đồng hồ, đôi mắt vô hồn, thỉnh thoảng người lại khẽ run lên. Có lẽ chị ấy phải cố kìm nén lắm mới như vậy”, anh Hưng thở dài ngao ngán.

Đến 11 giờ đêm, người phụ nữ lấy hết can đảm, khẽ mở khóa căn biệt thự. Thấy phòng ngủ sáng đèn, chị nhẹ nhàng mở cánh cửa. Chứng kiến chồng đang ở cùng người bạn thân thiết nhất của mình, chị chết lặng hồi lâu rồi hét lên đầy uất ức. Có lẽ chị không thể chịu nổi cú lừa đau đớn từ hai người mình tin tưởng nhất.

Sau cú sốc đó, chị rơi vào trạng thái trầm cảm, cả ngày ngồi ôm gối, có lúc lại mang ảnh cưới hai vợ chồng ra ôm vào lòng và tỉ tê nói chuyện. Gia đình thấy chị phát bệnh nặng, phải đưa vào khoa tâm bệnh điều trị.

Chồng chị thấy vợ vì mình mà mắc bệnh nên tỏ ra hối hận. Trước áp lực của gia đình hai bên, anh ta cắt đứt với cô người tình, ngày ngày dành thời gian ở bệnh viện chăm sóc vợ.

"Tham gia vào câu chuyện này, tôi mới thấy đôi khi cánh đàn ông tệ bạc quá sức tưởng tượng. Còn phụ nữ, sự yếu đuối quá đôi khi đẩy họ vào tình huống vô cùng đau lòng. Như chị giảng viên kia, phải nghỉ việc, chạy chữa và rất lâu sau mới hồi phục. Đến khi khỏe lại, tình cảm vợ chồng cũng không thể còn được như trước nữa rồi", anh Hưng chia sẻ.

Tiếng hét ám ảnh của người phụ nữ trong biệt thự ven hồ - Ảnh 2.

Nhiều năm tham gia làm công việc của thám tử tư, anh Hưng chứng kiến không ít câu chuyện. Ảnh: Nhật Linh


Lần khác, anh Hưng được một người phụ nữ trẻ khoảng 25 tuổi đi cùng giúp việc thuê theo dõi người chồng đại gia của mình. Được biết, cô gái này là vợ thứ 3 của vị đại gia kia.


Mặc dù đã từng đổ vỡ hôn nhân, lấy vợ 3 khi tuổi xấp xỉ 50 nhưng vị đại gia vẫn không thiết tha vun vén gia đình.

Theo người phụ nữ giàu có kể, chồng cô lấy vợ về chỉ để “trang sức”, khi cần có vợ bên cạnh ngoại giao thì mới đưa vợ đi cùng. Bình thường ông ta để vợ thui thủi một mình trong căn hộ chung cư cao cấp, ít khi ngó ngàng đến.

Cô vợ từ ngày lấy chồng, từ bỏ hết công việc yêu thích, ở nhà làm tròn bổn phận người vợ, ít giao tiếp với bên ngoài. Thấy chồng lạnh nhạt, mang tiếng kết hôn mà vẫn chăn đơn, gối chiếc, gia đình lại ở xa, không có ai chia sẻ vì thế cô mắc chứng trầm uất nghiêm trọng.

Nhận hợp đồng từ người phụ nữ trẻ, anh Hưng bắt tay vào việc. Quá trình theo dõi, anh Hưng và các thám tử phát hiện vị đại gia này có nhiều người đàn bà vây quanh.

Sau khi thu thập bằng chứng, hình ảnh cung cấp cho cô vợ, anh Hưng ngạc nhiên vì thấy cô vợ này không hề chạy đến bắt quả tang chồng mà im lặng đến khó hiểu...

Bẵng đi một thời gian, anh Hưng vô tình gặp lại bà giúp việc, bà kể cô vợ bị trầm cảm nặng.

Đến lúc phải đưa vào viện chạy chữa thì bác sĩ phát hiện cô đang mang thai 3 tháng. Vị đại gia kia nghe tin vợ mang thai, ông ta gạt hết các mối quan hệ ngoài luồng, dành thời gian quan tâm vợ con nhiều hơn.

“Những người vợ này đáng thương nhưng cũng có phần đáng trách. Nếu họ mạnh mẽ hơn, biết thương bản thân mình hơn, tìm cách giải tỏa có lẽ đã không dẫn đến tình trạng như vậy”, vị thám tử sinh năm 1982 chia sẻ.

Tiếng hét ám ảnh của người phụ nữ trong biệt thự ven hồ - Ảnh 3.

Câu nói của thợ ảnh khiến chú rể bực tức đẩy cô dâu xuống hồ

Sau câu bông đùa của thợ ảnh, chú rể bực tức đẩy cô dâu xuống hồ nước trước sự ngỡ ngàng của cả ekip chụp hình...

Tiếng hét ám ảnh của người phụ nữ trong biệt thự ven hồ - Ảnh 4.

Thợ trang điểm 'toát mồ hôi' vì yêu cầu của cô dâu phố cổ

Theo lời thợ trang điểm, cô dâu đưa ra một loạt ảnh các hot boy nổi tiếng trên thế giới với các kiểu tóc đang "làm mưa làm gió" rồi yêu cầu thợ phải làm kiểu tóc y như vậy cho chú rể.

Nhật Linh - Minh Anh

Chia sẻ