Tiến sĩ tâm lý Pepper: “Tôi có nhiều ‘chiêu’ để khiến gia đình chồng vui với bộ đồ mình mặc!”

Quang Vũ,
Chia sẻ

Lựa chọn trang phục phù hợp cho dịp Tết là vấn đề “đau đầu” chung của nhiều chị em, phụ nữ Việt. Mới đây, tiến sĩ tâm lý Pepper đã có những chia sẻ hài hước, hóm hỉnh và bất ngờ để giải quyết vấn đề này một cách nhẹ nhàng trong chương trình Tâm tình phái đẹp vừa lên sóng.

Bên cạnh niềm vui vì được nghỉ ngơi, sum vầy bên gia đình sau những tháng ngày căng thẳng, bận rộn công việc, mỗi khi Tết đến, chị em phụ nữ Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề gây "đau đầu". Một trong số đó là: "Mặc gì trong dịp Tết?", mặc đẹp theo ý thích của bản thân hay lựa chọn những trang phục làm vừa ý gia đình nhà mình, nhà chồng và những người xung quanh. Mới đây, tiến sĩ tâm lý Pepper cũng đã trải lòng về trường hợp của chính mình và nhiều người từng tìm đến với chị để trị liệu, đồng thời đưa ra những góp ý, tư vấn gần gũi và thiết thực cho chị em để gỡ bỏ những khúc mắc trước thềm năm mới.

Tiến sĩ tâm lý Pepper: “Tôi có nhiều ‘chiêu’ để khiến gia đình chồng vui với bộ đồ mình mặc!” - Ảnh 1.

Tôi từng gặp sự cố này nhiều rồi. Ví dụ bà ngoại tôi gốc Hoa nên Tết thích con cháu mặc đồ đỏ và vàng để bà vui. Mẹ ruột tôi cũng là người khó tính, lại từng là thợ may nên thích mặc đồ đẹp. Tết đến, mở tủ đồ ra là Pepper thấy 4 - 5 người "hiện diện" trong đó luôn, không biết phải mặc gì để mẹ mình, chồng cùng mẹ chồng vừa ý và bản thân vẫn thích. Tuy nhiên, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là tâm lý. Mình cần phải thông thái và hiểu rằng, vấn đề thực sự nghiêm trọng như vậy hay mình chỉ đang tự "làm khó" bản thân thôi?

Ngày Tết, quan trọng nhất vẫn là niềm vui, là những cái ôm hạnh phúc trao nhau chứ không phải là mặc gì. Chỉ cần mặc một bộ đồ thoải mái làm cho bạn sẽ cảm thấy dễ chịu, giữ được nụ cười tươi tắn trên môi để đi chúc Tết mọi người, như vậy là đẹp rồi. Còn nếu bạn đến nhà người ta mà mặc theo ý họ, sẽ thấy ức chế, toát ra sự không thoải mái, cố mặc mà thái độ vẫn không vui.

Đó là bản thân chị, còn những khách hàng, những chị em từng tìm đến chị để trị liệu tâm lý, họ có từng gặp vấn đề này chưa?

Rất nhiều chị em đã tìm đến lớp của Pepper để chia sẻ câu chuyện tương tự. Mới đây, một chị ở Hà Nội tâm sự rằng, cô ấy muốn học lối sống tối giản nên chuẩn bị Tết không cầu kỳ và dự định không sắm đồ mới chúc Tết mà chỉ mặc lại những trang phục đẹp thường ngày. Tuy nhiên, chồng cô ấy lại không vừa ý, từ đó sinh ra cãi vã khiến cô ấy rất buồn.

Tiến sĩ tâm lý Pepper: “Tôi có nhiều ‘chiêu’ để khiến gia đình chồng vui với bộ đồ mình mặc!” - Ảnh 2.

Một tình huống khác "dở khóc dở cười" hơn là trường hợp một anh chồng đăng ký cho cô vợ đi học lớp của tôi vì cho rằng gia đình đang có vấn đề. Bởi trong ảnh chụp ngày Tết, cô vợ chẳng bao giờ cười. Học xong, tất cả mới vỡ lẽ, hóa ra người vợ không thoải mái khi luôn phải bận áo dài ngày Tết mà cô ấy thì thích phong cách phóng khoáng hơn nhưng không dám lên tiếng. Chẳng là gia đình chồng rất gia giáo nên mẹ chồng, con dâu đều phải mặc áo dài khi tiếp khách hay chụp ảnh… Trong trường hợp này, tôi chỉ khuyên bạn là, đừng quá quan trọng bộ quần áo mình đang mặc là gì, chỉ cần bộ đồ ấy mềm mại, thoải mái thì bạn hoàn toàn có thể nở nụ cười tươi với mọi người. Bởi vì cuối cùng, kỷ niệm Tết còn lại là những niềm vui. Chỉ vì chuyện băn khoăn lựa chọn trang phục mà đánh mất niềm vui với gia đình mấy năm liền, tôi nghĩ là không đáng.

Rõ ràng "mặc đẹp" hay "đẹp mặt" gia đình ngày Tết là một vấn đề nan giải?

Không nên phức tạp quá đâu! Pepper cho rằng, đôi khi vấn đề còn ở chính người phụ nữ khi họ cứ tự "làm khổ" bản thân nữa đấy! Ông xã quan tâm mình mặc gì nhưng hơn nữa là quan tâm xem mình có vui với anh ấy không. Đừng chì chiết nữa đã là đẹp rồi. Rất nhiều người phụ nữ tự gây áp lực cho mình, nhất là các bạn có quê. Khó xử vì mặc không thoải mái nhưng sợ mẹ la "sao ít vải vậy". Đi với chồng chúc Tết thì chồng chỉ thích vợ mặc áo dài, váy dài một xíu… Nhưng khi mình hỏi: "Bạn chồng chê chưa?", "Bố mẹ chê chưa?", câu trả lời là: "Chưa"

Lời chê chưa tới, đã tự làm mình đau hết cả đầu vì lo sếp, vợ sếp muốn gì. Đôi khi việc bạn mặc gì không ai để ý, chồng chưa chắc đã nhớ mình mặc gì đâu nhé. Ngay cả nếu bạn thích mặc theo ý bố mẹ chồng cho vui hoặc bố mẹ chồng quá khó tính thì chiều một tí nhưng vẫn nhớ mình thể hiện năng lượng đẹp nhất, vui vẻ nhất. Đó mới là điều quan trọng. Hãy thật thoải mái khi mở tủ quần áo và nhớ đây là Tết, là lúc để vui, để hạnh phúc, thu hút năng lượng từ vũ trụ, thu hút may mắn, chứ đừng hút sự lo lắng.

Nhiều chị em thoải mái tự tin với đồ mình lựa chọn nhưng bạn bè, đồng nghiệp, cô dì chú bác lại nói tiêu cực. Vậy phải làm sao, theo chị?

Tôi có nhiều "chiêu" lắm. Có hôm ông xã bảo không đẹp đâu, tôi bảo: "Thơm lắm ngửi không này!". Vậy là ông xã gật gù không có ý kiến gì nữa. Có lần tôi muốn lấy một cái váy mà ông xã bảo sao vải cứng ngắc vậy. Tôi vẫn cố mua cho bằng được rồi về nhờ chị giúp việc giặt tay, làm sao cho nó mềm chất vải ra là ổn ngay. Các cụ cũng có nói "của bền tại người mà". Quan trọng nhất vẫn là chọn trang phục khiến mình vui, mình thoải mái thì sẽ lan toả được niềm vui đó đến với mọi người! Mà bí quyết mặc đồ đẹp thì đơn giản lắm, chất liệu tốt nè, phom dáng vừa vặn tôn dáng và thơm mát nhẹ nhàng, chứ không có cần màu mè gì đâu. Bản thân mình tự tin với đồ mình mặc là được, mình mà còn không thấy đẹp thì ai thấy đẹp cho được.

Chị có thể nói rõ hơn về bí quyết lựa đồ cho ngày Tết này?

Tiến sĩ tâm lý Pepper: “Tôi có nhiều ‘chiêu’ để khiến gia đình chồng vui với bộ đồ mình mặc!” - Ảnh 3.

Nếu các bạn coi Facebook sẽ thấy trước đây tôi rất thời trang, có những bộ chỉ mặc 2 lần là không mặc nữa, đổ dồn tiền vào đấy nhiều. Đó là lúc tâm lý tôi bất ổn. Nhưng hiện tại, tôi ít quan tâm đến việc đó mà chú tâm đến sự thoải mái. Bạn có thể mặc đồ rộng thùng thình, 1 bộ đồ mà không ai đánh giá cao. Như Pepper đã nói ở trên đó, ví dụ như tôi vẫn mặc đồ rộng dù dáng người tròn và xoè ra nghiêng người hỏi mẹ chồng: "Mẹ, đẹp không?". Mẹ chồng đành bảo: "Đẹp". Thế là tôi sướng, tôi lấy chữ "đẹp".

Tôi rất tôn trọng stylist, cái đó là cần, nhưng cần hơn nữa là thái độ, tâm trạng khi mặc món đồ đó. Vậy làm sao để có được tâm trạng thoải mái khi khoác lên mình bộ đồ ngày Tết? Pepper nghĩ rằng, một bộ quần áo mềm mại, thơm mát sẽ giúp bạn luôn vui tươi, thể hiện được sự hóm hỉnh, hài hước trong mọi hoàn cảnh. Đôi khi, tôi dùng chính những bộ trang phục mình mặc để khiến mọi người cười, mang lại niềm vui cho bản thân và người xung quanh, vậy thì Tết mặc gì chẳng đẹp. Hãy hít thật sâu, tập trung vào niềm vui, niềm hạnh phúc để lan toả niềm vui chan chứa cho mọi người và tận hưởng ngày Tết bên gia đình nhé!

Cám ơn tiến sĩ Pepper về những chia sẻ thật hài hước nhưng cũng rất chân tình dành cho phái đẹp!

Chia sẻ