BÀI GỐC "Đàn ông chúng tôi đa số chọn xinh-ngu, hiền-đần"

"Đàn ông chúng tôi đa số chọn xinh-ngu, hiền-đần"

Nhìn gái xinh, đàn ông mới tiết ra hormone khám phá chứ. Với lại hiền một tí, dễ bảo một tí, lấy về làm vợ mới có cơ hội che chở, chỉ dạy. Chứ chọn mấy cô thông minh sắc sảo quá, về chưa nói hết câu nàng đã cãi xong rồi.

16 Chia sẻ

"Tiền ít lại muốn thịt ngon"

,
Chia sẻ

Đàn ông hay phụ nữ thời nay nếu khôn ra đừng có cái kiểu "tiền ít lại muốn thịt ngon" vì nghe như vậy sến lắm và chẳng đúng thực tế.

Xin chào tất cả mọi người!

Tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự. Gần đây tôi thấy có quá nhiều bài viết tranh luận về vấn đề xinh và xấu. Tôi cũng xin được đưa ra quan điểm của mình để các bạn đọc tham khảo và cho nhận xét.

Tôi năm nay mới 23 tuổi. Tất nhiên cái tuổi không phải già dặn gì để nói là trải nghiệm đời. Nhưng tôi tự cho đó cũng không phải là cái tuổi quá trẻ để không nhận thấy giá trị thực của cuộc sống.

Tuy tôi chưa có gia đình nhưng cũng đã đọc và chứng kiến ở cuộc sống đời thường. Vì thế, tôi cũng có nhận xét riêng về chuyện hình thức xấu và đẹp.

Trước tiên tôi xin khẳng định rằng đã là con người thì ai cũng phải cúi mình trước cái đẹp. Và những ai sinh ra mà không được trời phú cho một vẻ bề ngoài khả ái thì đúng là một thiệt thòi lớn.

(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)

Nhưng cuộc sống là như vậy, không có gì là hoàn toàn trọn vẹn. Bởi vì chẳng ai sinh ra mà lại không muốn mình đẹp cả, cho dù là đàn ông hay đàn bà.

Nhưng con người sinh ra chẳng ai có thể lựa chọn được hình thức cho mình cả. Có những người may mắn có được bề ngoài xinh đẹp nhưng cũng có những người không được may mắn được như vậy.

Nhưng điều mà tôi muốn nói ở đây chính là dù xinh hay xấu thì con người ta cũng có giá trị của riêng mình. Thế nên theo tôi anh Hùng Cường và anh Anh Tuấn không nên quá miệt thị những người phụ nữ xấu.

Có thể bề ngoài của họ không được “vừa mắt” như những gì các anh mong muốn thì đó cũng đã là thiệt thòi của họ rồi. Nhưng quả thật là những người phụ nữ như vậy họ cũng có vẻ đẹp tâm hồn đáng để mọi người kính trọng đấy chứ.

Chỉ trừ một vài trường hợp tối thiểu các anh nêu ra để dẫn chứng cho câu nói "Xấu người xấu cả nết " của mình. Còn lại tôi nghĩ các anh không nên vơ đũa cả nắm. Bởi như vậy thật là không công bằng.

Các anh thử nhìn lại những người xung qanh các anh xem như mẹ và chị các anh chắc gì họ đã có vẻ đẹp xuất chúng như các anh muốn. Thế nhưng họ vẫn có người lấy và được mọi người yêu thương đó thôi.

Tôi nói như vậy nếu có điều gì đắc tội với các anh rất mong mọi người lượng thứ cho. Người ta chẳng đã nói "thuyền nào thì xào ấy" các anh ạ.

Nếu các anh không phải là những người đẹp trai như diễn viên Kim Bum của Hàn Quốc và giàu có như một doanh nhân nổi tiếng thì đừng có mơ mộng được lọt vào mắt xanh của các cô gái xinh. Ở đây, tôi chưa nói đến đến việc các anh có thể tán tỉnh được và lấy về làm vợ.

Thế nên tôi chỉ khuyên các anh nên biết mình đang đứng ở đâu mà thôi. Nói chung tôi thấy, đàn ông hay con trai thời nay cũng đâu còn quý hóa như kim cương nữa. Vì thế, chả có chuyện các anh muốn lấy ai là được như ý nguyện đâu.

Còn một số bài viết lại quy chụp cứ chân dài thì não rỗng, vậy há chẳng phải người ta chọn các người mẫu và hoa hậu đều nhầm cả à? Tôi thấy chân dài mà não rỗng thời này hiếm lắm các bạn ạ. Nó chỉ chiếm khoảng 7 - 8% trong số 100% thôi.
 
(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)

Còn đa phần là họ đều là những người đẹp, những chân dài biết nghĩ cả đấy. Nếu không biết suy nghĩ tính toán thì làm sao họ có thể phát hiện ra vẻ đẹp của mình là một thế mạnh nhằm biến nó trở thành một vũ khí lợi hại khiến người khác nghiêng ngả chứ.

Thế nên suy xét cho cùng đã là con người thì ai cũng có giá trị cao cả của mình dù hình thức bên ngoài có xinh hay xấu. Nhưng mỗi chúng ta nên biết cách nhìn nhận lựa chọn cho mình những đối tượng phù hợp.

Đàn ông hay phụ nữ thời nay nếu khôn ra cũng đừng có cái kiểu "tiền ít lại muốn thịt ngon" vì nghe như vậy sến lắm và chẳng đúng thực tế. Tôi viết những suy nghĩ của mình ra đây chẳng phải để đả kích ai cả. Tôi chỉ mong mọi người đọc bài của tôi và sẽ có cái nhìn dúng đắn về giá trị của mỗi con người.

Chia sẻ