Tiệc cưới còn chưa kết thúc, bố chồng đã ghé tai nói nhỏ một điều khiến nàng dâu trẻ sững sờ

Chím NF,
Chia sẻ

Thủy vẫn đang mải cười nói cảm ơn họ hàng, còn chưa kịp thay váy cưới thì bố chồng đã tiến đến và nói một câu khiến cô choáng váng.

Năm nay Thủy 27 tuổi, đám cưới của cô và Hùng vừa diễn ra tuần trước sau hơn 11 năm yêu nhau. Cô quen anh do cả hai làm việc ở cùng tòa nhà. Công ty của anh ở tầng trên còn cô lại làm việc ở tầng dưới. Sau vài lần tình cờ chạm mặt trong thang máy, thấy Thủy nhẹ nhàng lại ưa nhìn nên anh lân la làm quen. Còn Thủy lúc đó cũng đã ngoài 25, mới trải qua một mối tình tan vỡ nên sau hơn một tháng tán tỉnh, cô đã chấp nhận yêu anh.

Yêu nhau được 2 tháng, Hùng chia sẻ chuyện gia đình khiến Thủy không khỏi bất ngờ. Bố mẹ anh chia tay nhau từ năm anh 8 tuổi. Bố anh phản bội mẹ để qua lại với không chỉ một mà là nhiều người phụ nữ khác. Lúc đó anh còn quá nhỏ để hiểu chuyện nhưng khi lớn lên anh nhận thức được bố mình là người đàn ông như thế nào.

Hiện tại bố Hùng không có người vợ nào danh chính ngôn thuận nhưng ngoài anh thì có đến 2 người con rơi bên ngoài. Tuy nhiên ông vẫn đang sống như vợ chồng với một người phụ nữ khác. Còn mẹ anh đã tái hôn và cũng có thêm hai đứa con với người chồng mới. Như vậy nếu về làm dâu nhà anh thì Thủy có đến 2 mẹ chồng, 2 bố chồng và 4 người anh em nhà chồng.

Lúc đó cô đã vô cùng sợ hãi vì sự phức tạp của gia đình Hùng. Nhưng càng nghĩ thế cô lại càng yêu anh hơn bởi anh cũng chẳng dễ dàng gì khi sống giữa một hoàn cảnh như thế. Và sau hơn 1 năm hẹn hò, họ cũng đã quyết định gạt bỏ mọi lo lắng, sợ hãi để gắn bó cả cuộc đời với nhau.

Nhưng đến khi tiếp xúc rồi thì Thủy mới cảm nhận được sự rối ren của gia đình Hùng. Bắt đầu là quá trình chuẩn bị quà cưới. Vì đã li hôn từ lâu nên bố mẹ anh không có sự liên quan gì về mặt kinh tế. Thủy từng nghe chồng kể lại rằng bố mẹ anh đã tranh cãi mấy lần mới đi đến được thống nhất rằng mỗi bên sẽ đóng 1 nửa tiền để mua 1 dây chuyền vàng trao cho con dâu trong lễ cưới.

Tiệc cưới còn chưa kết thúc, bố chồng đã ghé tai nói nhỏ một điều khiến nàng dâu trẻ sững sờ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Thủy cứ nghĩ đến như thế là quá đáng lắm rồi ai ngờ chuyện cỗ cưới lại khiến 2 người họ cãi cọ thêm 1 lần nữa. Vì bố mẹ chồng của Thủy đều có bạn bè và họ hàng riêng nên cả hai đã thống nhất, ai mời thì người đó thanh toán tiền cỗ, mỗi mâm có giá 2 triệu, cứ thế nhân lên mà trả.

Đến nước này thì Thủy thấy nản thực sự, đã có lúc cô muốn hủy hôn vì cảm thấy quá phức tạp. Cô cũng sợ sẽ phải chịu nhiều ấm ức nếu gia đình chồng như vậy. Nhưng rồi vì yêu, vì thương cô lại nhắm mắt đồng ý lấy Hùng.

Đến ngày cưới, do nhà cô ở quê còn nhà anh ở thành phố nên có khoảng 20 người gồm gia đình và bạn bè thân thiết đưa cô về nhà chồng. Thủy cũng mời thêm khoảng 3 mâm nữa là đồng nghiệp cùng chỗ làm nhưng không có điều kiện về quê ăn cưới đến dự tiệc. Mọi việc diễn ra khá vui vẻ và ổn thỏa.

Nhưng không! Khi tiệc cưới còn chưa kết thúc, Thủy vẫn đang khoác trên mình chiếc váy cô dâu và tất bật cảm ơn mọi người đã đến dự thì bố chồng cô đã tiến đến và nói những lời mà có mơ cô cũng không thể nghĩ đến: "Lát con ở lại thanh toán 6 mâm cỗ họ hàng và bạn bè con rồi hãy về nhé! 2 triệu 1 mâm."

Tiệc cưới còn chưa kết thúc, bố chồng đã ghé tai nói nhỏ một điều khiến nàng dâu trẻ sững sờ - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Những lời nói của bố chồng làm Thủy sốc vô cùng. 27 tuổi đầu, có rất nhiều anh chị em họ và bạn bè đã kết hôn rồi nhưng thật sự cô chưa từng thấy một đám cưới nào mà đoàn đưa dâu phải tự trả tiền cỗ trong ngày lễ thành hôn. Thủy không nghĩ là bố chồng cô có thể xử sự tệ đến vậy. Cô đem chuyện này nói lại với chồng thì anh kể: "Bố mẹ cãi nhau vì không ai chịu thanh toán 6 mâm cỗ họ hàng và bạn bè của em".

Thủy thấy mắt nhòa đi, đầu óc quay cuồng vì ức chế, tủi nhục. Nếu biết trước có chuyện này, chắc chắn cô sẽ không cưới anh, không về làm dâu nhà anh. Việc nhà trai đãi cỗ nhà gái trong ngày rước dâu là lễ nghĩa, chẳng ai tính toán chuyện tiền bạc làm gì, vậy mà…

Và suốt từ lúc đó đến khi kết thúc buổi tiệc, Thủy không thể nở một nụ cười. Số tiền đó với cô không nhiều nhưng tổn thương trong cô sẽ không bao giờ bù đắp được. Ngay sau đó cô mang tiền thanh toán 6 mâm cỗ đưa ngay cho bố chồng. Nhìn ông cười nhoẻn rồi đếm tiền, cảm giác khinh bỉ chợt dâng lên trong lòng cô. 

Chia sẻ