Thương tình chị giúp việc nghèo khổ, tôi thưởng nóng 2 triệu, không ngờ chị ấy hồ hởi khoe mấy mảnh đất vàng khiến tôi ngã ngửa

MY HANH,
Chia sẻ

Tôi ngớ người, cảm giác bị "chặn nghẹn họng" khiến tôi nóng ran cả mặt mày.

Nhà tôi mới tuyển được một chị giúp việc. Chị ấy hơn tôi 5 tuổi, nhìn dáng vẻ khắc khổ, ăn mặc cũng lỗi thời. Nhưng sau một tháng thử việc, tôi hoàn toàn ưng bụng với cách làm việc năng nổ, nhiệt tình và gọn gàng của chị ấy.

Cuối tháng, khi đưa tiền lương, tôi còn vui vẻ thưởng thêm chị ấy 2 triệu. Chị giúp việc mừng lắm, cứ khen tôi rối rít. Nào ngờ sáng sớm hôm sau, chị giúp việc khiến tôi "méo" hết mặt mày khi biết tin chấn động về chị ấy.

Lúc đó, vợ chồng tôi ngồi bàn bạc chuyện đầu tư bất động sản. Chị giúp việc đang dọn dẹp bỗng lên tiếng bảo chúng tôi nên mua đất ở đâu cho được giá mà nhanh thu lời. Thấy lạ, chồng tôi hỏi thêm thì chị ấy hào hứng khoe có mấy mảnh đất ở trung tâm thành phố, cứ có tiền là vợ chồng chị đầu tư vào đất đai. Chỗ nào rẻ thì mua, có lãi thì bán, bán xong lại mua mảnh to hơn. Chị ấy còn hỏi chúng tôi có muốn chị tư vấn cho lô đất khu vực nào tốt không?

Chị ấy đi làm giúp việc chỉ cho vui thôi, chứ ở nhà cũng chán. Nghe chị giúp việc bảo đi làm vì đam mê, vợ chồng tôi méo hết mặt mày. Thế mà tôi còn hay tự khoe mẽ về cuộc sống của mình. Giờ tôi mới hay mình chẳng giàu bằng một "góc móng tay" của chị ấy.

Nhưng từ khi biết gia thế của chị giúp việc, tôi chẳng dám sai bảo gì chị ấy nữa. Thậm chí tôi còn cảm thấy tự ti. Hay cho chị ấy nghỉ nhỉ?

(chixuyen...@gmail.com)

Chia sẻ