Thương tâm những vụ nổ gas kinh hoàng

Tổng hợp ,
Chia sẻ

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ nổ gas với hậu quả kinh hoàng. Nhiều nguy cơ đã được cảnh báo, nhưng dường như người dân vẫn lơ là, cẩu thả khi sử dụng gas, gây hậu quả thương tâm.

Xảy ra trong không gian hẹp

Những vụ nổ ga thương tâm thời gian gần đây đều xảy ra trong không gian hẹp như một dãy nhà trọ có nhiều phòng, diện tích chật hẹp. Chính vì thế mà khi ga phát nổ, kéo theo nhiều phòng xung quanh bị ảnh hưởng, nạn nhân nhiều hơn, thương tích cũng nặng hơn. Hôm 8/4 vừa qua, một vụ cháy nổ bình gas ở Bình Dương xảy ra trong tích tắc, nhiều nạn nhân không kịp chạy ra ngoài đã bị bỏng nặng. Trong 11 người được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), một phụ nữ đã tử vong.

Khoảng 17h ngày 8/4, người dân sống tại khu trọ bỗng nghe tiếng nổ lớn và lửa bùng lên từ phòng trọ số 16 của vợ chồng anh Lê Minh Việt Anh (31 tuổi, quê Đồng Tháp) làm nghề bán dạo cá viên chiên. Nhiều người trong tình trạng bốc cháy toàn thân chạy ra ngoài kêu cứu.

Trong phòng trọ của vợ chồng anh Lê Minh Việt Anh (31 tuổi, quê Đồng Tháp) 
làm nghề bán cá dạo viên chiên, nhiều đồ dùng sinh hoạt như quạt, tivi, tủ quần áo... đã bị thiêu rụi.


Sức ép của vụ nổ gas làm cho chiếc xe đẩy bán cá viên 
bị bay ra nằm chỏng vó trên lối đi vào nhà trọ.


5 trong số 10 người bị thương phải chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Hàng xóm người tay xô, tay chậu cùng nhau dập tắt lửa, đưa những người bị thương đến bệnh viện. Nhưng do vết bỏng quá nặng, 5 trong số 10 người bị thương, phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu ngay trong đêm.


Bị thương nặng nhất là vợ anh Phạm Văn Ngọt (31 tuổi, ngụ An Giang) và một phụ nữ khác. Theo anh Ngọt, nghe cháy, vợ anh cùng người phụ nữ kia chạy qua công ty kế bên nhà trọ lấy bình C02 đến ứng cứu. Đúng lúc này bình gas phát nổ khiến hai người bị bỏng nặng. “Khi tôi chạy về, thấy vợ như ngọn đuốc sống, toàn thân bị cháy hết”, anh Ngọt rơi nước mắt.

Theo chị Ngọc, vợ của một trong những nạn nhân là anh Đỗ Văn Thành (27 tuổi, quê ở Thanh Hóa) cho biết sau khi ra ngoài, một số người đã xách bình chữa cháy đến dập lửa. Khi mọi người đang xúm lại thì một tiếng nổ lớn phát ra gây cháy lan những phòng kế bên. Có khoảng 3-5 phòng bị hoả hoạn. Dù nằm cách xa nơi phát nổ đến 20 m nhưng phòng chị Ngọc cũng bị cháy nhiều đồ đạc.

Móc trong túi vài tờ tiền mệnh giá 20.000 và 500.000 đồng bị cháy xém, chị Ngọc khóc nức nở: “Tôi mới lĩnh lương, bỏ tiền trong túi xách treo ở phòng. Khi sự việc xảy ra chỉ biết chạy thoát thân mà không kịp lấy tài sản. Giờ thì tiền cũng bị cháy, không biết lấy đâu mà lo viện phí cho chồng”.

Chị Ngọc chìa ra những tờ tiền bị cháy xém

Cũng ở một phòng trọ ở  Bình Hòa, huyện Thuận An, Bình Dương cũng xảy ra một vụ nổ ga làm 3 người bị bỏng nặng. Vào lúc khoảng 9h sáng, anh em Đỗ Văn Vẻ (38 tuổi), Đoàn Văn Tú (19 tuổi) đang loay hoay sửa chữa bình gas loại 12 kg tại phòng trọ hơn 10m2 thì đột ngột phát hỏa. Lúc này anh Lê Sĩ Bắc (42 tuổi) ở cùng khu trọ đứng bên ngoài cũng bị lửa táp.

Hiện trường vụ cháy

Thương tâm hơn, vào tối ngày 22/2/2012, một vụ nổ ga xảy ra ở trong con hẻm nhỏ trên đường Lê Hồng Phong, phường 8, TP Cà Mau, Cà Mau, cũng ở các phòng trọ, vụ nổ ga này đã cũng đã làm 3 người chết thảm. 

Vụ nổ lớn kèm lửa bùng cháy dữ dội 
 làm 3 người tử vong, trong đó có bé trai 9 tháng tuổi.


Phòng trọ chỉ rộng khoảng 30 m2 do ông Huỳnh Văn Dũng (50 tuổi) ngụ TP Bạc Liêu thuê để ở cùng gia đình. Nhiều người cho biết nghe liền 2 tiếng nổ, sau đó ngọn lửa bao trùm đến tận nóc căn phòng. Cơ quan chức năng nghi ngờ nguyên nhân cháy ban đầu là nổ bình gas mini nhưng tại hiện trường còn một bình ga lớn loại 12 kg rỗng ruột.





Ở các khu nhà trọ dễ xảy ra tình trạng nổ ga do diện tích chật hẹp, bí và ẩm, khí gas khó thoát, khi tiếp xúc với nguồn nhiệt, lửa là rất dễ phát nổ. Bên cạnh đó người thuê trọ thường là những công nhân làm việc cả ngày, về nhà trọ ít dành thời gian kiểm tra, lau chùi ống dẫn khí, để lâu ngày chuột dễ gặm phá đường dẫn, gây rò rỉ khí gas, từ đó dễ phát nổ. 

Hậu quả do thiếu hiểu biết, sang chiết gas trái phép

Ở vụ nổ khí ga làm 3 người bị bỏng nặng ở khu nhà trọ do bà Đào Thị Lan (32 tuổi) làm chủ, có 12 phòng ở xã Bình Hòa, huyện Thuận An (Bình Dương) -  khu dân cư tiếp giáp với phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức (TP HCM)  thì nguyên nhân chính là do do anh Lê Sĩ Bắc đang hút thuốc, đi đến khu vực phòng trọ nơi anh Vẻ và Tú đang sửa lại van bình gas, khiến phát hỏa.

Còn vụ nổ gas thương tâm làm 10 người bỏng nặng, 1 người tử vong ở Bình Dương ngày 8/4 vừa qua, lãnh đạo Sở Cảnh sát PCCC cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường và kết luận nguyên nhân vụ nổ là do việc người dân tự ý sang chiết gas trái phép

Sự việc bắt đầu xảy ra tại căn phòng trọ số 16 của dãy nhà trọ, khi Lê Minh Việt Anh (31 tuổi) thuê trọ ở cùng vợ là Nguyễn Thị Hậu (29 tuổi, cùng quê Đồng Tháp, cả hai vợ chồng hành nghề bán cá viên chiên) đã tiến hành sang chiết gas từ bình loại 12kg sang các bình gas mini để mang theo khi đi bán hàng.

Quá trình sang chiết thô sơ đã khiến một lượng khí gas bị rò rỉ bao phủ căn phòng và luồn qua các khe hở trên mái tôn và hành lang giữa tràn qua các căn phòng trọ lân cận. Thời điểm nhiều người phát hiện mùi khí gas nồng nặc cũng là lúc một tiếng nổ kinh hoàng vang lên kèm theo lửa bùng cuồn cuộn. Hai vợ chồng anh Việt bị sức ép của vụ nổ hất văng ra khỏi phòng trọ, nhiều người ở 7 phòng trọ khác cũng bị lửa cuồn cuộn ập đến làm cháy rụi đồ đạc gây bỏng nặng.

Cũng liên quan đến việc sang chiết gas, một vụ nổ gas ở của hàng gas Phú Vinh tại thôn Văn Trì (Minh Khai, Từ Liêm, Hà Nội) đã làm nhiều người bị bỏng nặng, bà chủ cửa hàng và đứa con 7 tháng tuổi đã chết kẹt trong nhà.

Cửa hàng gas bị cháy nhiều người hoảng loạn

Thi thể mẹ con chị Ngàn được đưa ra khỏi hiện trường

Tại hiện trường, tầng một của ngôi nhà kinh doanh gas bị thiêu rụi, hàng chục bình gas trong nhà bị cháy đen. 3 chiếc xe máy cũng bị biến thành đống sắt vụn. Hơn 50 bình gas cháy đen phần vỏ được đưa ra ngoài. 

Bà chủ cửa hàng gas Trần Thị Tiểu Ngàn (32 tuổi) và con trai Nguyễn Thành Đạt 7 tháng tuổi ngủ trên gác xép đã bị chết cháy. Đến trưa nay, thi thể 2 mẹ con đã được đưa ra khỏi cửa hàng. Hàng trăm người đã vây kín khu vực này để theo dõi, người thân của nạn nhân khóc ngất.

Hầu hết những vụ nổ ga gây tai nạn lớn đều do nạn nhân thiếu ý thức khi sử dụng , ít kiểm tra đến đường dẫn, ống truyền khí gas, bên cạnh đó cẩu thả trong việc sử dụng gas nên gây rò rỉ gas, dễ dẫn đến phát nổ. Hiện tượng sang chiết gas trái phép, người dân tự ý sang chiết không đảm bảo quy trình, dụng cụ... cũng khiến cho gas gây cháy nổ  lớn. Liên tục các vụ nổ gas nghiêm trọng xảy ra, nhưng xem ra nguyên nhân của các vụ nổ đều lặp lại, người dân coi thường, cẩu thả trong việc sử dụng gas đã làm cho không chỉ chính mình mà nhiều người bị vạ lây. 
Chia sẻ