Thương tâm: Người đàn ông tử vong dưới mương nước khi đi mò cua trong đêm, để lại 4 con thơ dại cùng người vợ đau ốm

NHÃ HOÀNG,
Chia sẻ

Cùng 2 con trai sinh đôi 8 tuổi đi mò cua trong đêm tối, anh N. không may lên cơn động kinh rồi ngã xuống mương nước tử vong.

Ngày 14/1, ông Nguyễn Xuân Diệu - Chủ tịch xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn vừa có một người đàn ông đuối nước thương tâm khi đi bắt ốc cùng hai con trai trong đêm. 

Theo đó, tối ngày 13/1 anh T.V.N. (32 tuổi, trú thôn Đông Phong, xã Thượng Lộc) cùng 2 con trai sinh đôi 8 tuổi đi mò cua, bắt ốc trên cánh đồng gần nhà. Khi đi ra đồng 3 cha con chia ra 2 hướng khác nhau.

Sau đó không lâu 2 con trai ngoảnh lại nhìn thì không thấy đèn pin của bố sáng nên đi tìm thì bàng hoàng thấy anh N. nằm bất động dưới mương nước. Không kéo được bố lên, hai con trai chạy về nhà báo với gia đình nhưng anh N. đã tử vong. 

Thương tâm: Người đàn ông tử vong dưới mương nước khi đi mò cua trong đêm, để lại 4 con thơ dại cùng người vợ đau ốm - Ảnh 1.

Hai đứa trẻ sinh đôi ngơ ngác bên thi thể người cha xấu số.

Được biết, anh N. có tiền sử bệnh động kinh nhưng là lao động chính trong gia đình. Vợ của anh N. cũng không được bình thường. Anh N. ra đi để lại 4 đứa con thơ dại. Gia đình đặc biệt khó khăn trong xã. 

Thi thể anh N. sau đó được người thân đưa về nhà tổ chức an táng theo phong tục địa phương.

Chia sẻ