Thương tâm: Cha lao vào đám cháy cứu mẹ nguy kịch, con trai nấc nghẹn khi gia đình 4 người lâm nạn

Hoàng Lê,
Chia sẻ

“Bây giờ em chỉ mong sao có tiền cứu cha, cứu mẹ, cứu em gái. Em không còn nghĩ được gì nữa, nhà không còn gì cả…”.

Tiếng anh Trần Châu Phi Long nghe nặng nề hơn cả tiếng máy thở đang dồn dập kêu lên tại khoa ICU, Bệnh viện (BV) Quân y 175 (TP.HCM). Trước mặt anh Long, người cha tên Trần Thanh Sĩ (56 tuổi) nằm vô thức. Gương mặt bệnh nhân vẫn còn dấu tích của ngọn lửa hung hiểm, dù sự việc thương tâm đã xảy ra gần 1 tuần.

Cha lao vào đám cháy cứu mẹ nguy kịch, con trai nghẹn ngào cầu cứu khi gia đình 4 người lâm nạn - Ảnh 1.

Bệnh nhân Trần Thanh Sĩ.

Cha nguy kịch khi lao vào đám cháy cứu mẹ

Nhìn cha, anh Long và cô em gái lại bật khóc. Cố kìm nén tiếng nấc, Long kể sự việc xảy ra với gia đình anh vào chiều ngày 5/4 tại căn nhà thuộc tổ 50, khu phố 3, phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM).

"Cả nhà làm nghề thu gom phế liệu. Hôm đó em đi làm đêm nên ban ngày ngủ ở nhà trên, còn mẹ thì gom phế liệu bán cho người thu mua, em gái em đang giặt đồ ở nhà dưới.

Em chỉ kịp nghe tiếng la lớn "cháy, cháy", khi chạy xuống thì nhà bếp và khu phía sau đã bị phựt lửa lớn.

Mẹ, em gái và người thu mua đều bị kẹt. Cha em cố lao vào đưa mẹ em ra rồi cũng đổ gục. Đứa em rể lấy tấm mền dập lửa nhưng mền cũng cháy làm nó bị bỏng theo" - Long nói.

Cha lao vào đám cháy cứu mẹ nguy kịch, con trai nghẹn ngào cầu cứu khi gia đình 4 người lâm nạn - Ảnh 2.

Bệnh nhân Sĩ hiện vẫn hôn mê.

Khi lực lượng phòng cháy chữa cháy đến cứu viện, người thu gom phế liệu đã mất mạng vì ngọn lửa.

4 người trong gia đình anh Long được đưa đến BV địa phương trước khi chuyển đến khoa Bỏng BV Quân y 175. Riêng ông Trần Thanh Sĩ (cha anh Long) bị nặng nhất nên được đưa vào khoa Hồi sức tích cực.

Cha lao vào đám cháy cứu mẹ nguy kịch, con trai nghẹn ngào cầu cứu khi gia đình 4 người lâm nạn - Ảnh 3.

Khoa Bỏng, BV Quân y 175 (TP.HCM).

Bác sĩ Nguyễn Cảnh Trung, người điều trị cho ông Sĩ cho biết, bệnh nhân bị bỏng lửa đến 80% cơ thể, 20 % độ sâu vùng thân mình, tứ chi, biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan.

Ekip điều trị đã cho bệnh nhân dùng kháng sinh mạnh kết hợp lọc máu liên tục, điều chỉnh chức năng các cơ quan. Kèm theo đó, khoa Bỏng đã sơ cứu tại chỗ, thay băng và đắp các vật liệu nhân tạo.

Cha lao vào đám cháy cứu mẹ nguy kịch, con trai nghẹn ngào cầu cứu khi gia đình 4 người lâm nạn - Ảnh 4.

Ông Sĩ bỏng đến 80% cơ thể.

"Hiện bệnh nhân còn rất nặng, cả gia đình cùng bị cháy nên khó khăn nhiều về mặt kinh phí. Bệnh nhân hiện được đặt nội khí quản, thở máy và không giao tiếp đuọc, chưa thể nói trước điều gì" – bác sĩ nói.

Bác sĩ Bs Mai Xuân Trường, khoa Bỏng - Vi phẫu tạo hình của BV thông tin thêm, bệnh nhân Tú Anh (19 tuổi, em út anh Long) bỏng lửa 54% độ 2, 3, 4, 6% độ sâu, bỏng mặt ngực, 2 tay 2 chân.

Hiện bệnh nhân trong giai đoạn nhiễm trùng, nhiễm độc, rối loạn nước điện giải, giảm albumin máu.

Cha lao vào đám cháy cứu mẹ nguy kịch, con trai nghẹn ngào cầu cứu khi gia đình 4 người lâm nạn - Ảnh 5.

Anh Phi Long cùng em gái đang lo cho 4 người trong gia đình.

Bệnh nhân được dùng kháng sinh phổ rộng liều cao, bù albumin máu, bồi hoàn nước điện giải, cắt lọc hoại tử, thay băng vết bỏng.

Dự kiến sắp tới, bệnh nhân được sẽ phẫu thuật vị trí bỏng sâu, cắt lọc, ghép da. Ít nhất 3 tháng điều trị, bệnh nhân mới có thể nghĩ đến chuyện xuất viện.

Cha lao vào đám cháy cứu mẹ nguy kịch, con trai nghẹn ngào cầu cứu khi gia đình 4 người lâm nạn - Ảnh 6.

Bệnh nhân Châu Thị Ngọc Lan.

Còn bà Châu Thị Ngọc Lan (50 tuổi, mẹ anh Long) bỏng 30% độ 2, 3 vùng mặt, bụng, mông, tứ chi. Dù diện tích bỏng ít hơn 2 bệnh nhân còn lại nhưng bà Lan có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, suy thận, suy gan. Do đó tình hình hiện tại cũng rất nguy hiễm.

Riêng trường hợp còn lại là chồng của bệnh nhân Tú Anh bị bỏng vùng tay và chân, đã ổn định sức khỏe và đã được cho ra về.

Con gái mới có 4 tháng, vợ phải trở về

Dù đã xuất viện và phải ngồi xe lăn, ngày nào anh Hiếu cũng cố gắng vào khoa Bỏng, nơi có vợ anh cùng mẹ vợ đang nằm điều trị.

"Em ơi dậy đi, dậy uống nước, dậy uống sữa nè em" – anh Hiếu cố kêu vợ rồi bật khóc khi đáp lại là nét nhăn trên gương mặt chị Tú Anh.

Cha lao vào đám cháy cứu mẹ nguy kịch, con trai nghẹn ngào cầu cứu khi gia đình 4 người lâm nạn - Ảnh 7.

Anh Hiếu dù mới được về nhà vẫn liên tục vào thăm vợ.

Người chồng ngậm ngùi kể, lúc xảy ra sự việc anh đang trông con gái 4 tháng tuổi ở nhà trước.

Vì đang giặt đồ phía sau nên khi lửa bùng lên lan đến cửa nhà tắm, vợ anh Hiếu bị mắc kẹt bên trong.

Cha lao vào đám cháy cứu mẹ nguy kịch, con trai nghẹn ngào cầu cứu khi gia đình 4 người lâm nạn - Ảnh 8.

Người chồng rất lo khi vết thương của vợ đang nhiễm trùng.

"Tôi lấy mền lau đến chỗ vợ cố dập lửa, rối qua chưa kịp nhúng nước nên lửa cháy luôn cả mền…

Từ lúc đó đến nay, vợ tôi lúc tỉnh lúc mê. Bác sĩ dặn muốn cho ăn gì cũng được để vợ mau hồi phục nhưng cô ấy ăn ít lắm. Con gái mới có 4 tháng, vợ tôi phải sống, phải trở về. Em ơi, ba qua thăm em kìa. Em nghe không, mở mắt ra đi em" – anh Hiếu vừa nói, vừa khóc, lại tiếp tục kêu vợ dậy.

Cha lao vào đám cháy cứu mẹ nguy kịch, con trai nghẹn ngào cầu cứu khi gia đình 4 người lâm nạn - Ảnh 9.

Anh Hiếu chăm vợ từng miếng nước.

Ở giường bên cạnh, nỗi đau của anh Phi Long thêm chồng lấn khi vừa mới xuống thăm cha đang nguy kịch lại phải lên chăm sóc mẹ đang gồng mình gánh chịu nỗi đau từ ngọn lửa dữ.

Thấy có người đến thăm, người mẹ có thều thào: "Không có ông ấy (ông Sĩ - PV ) chắc tôi chết rồi…".

Cha lao vào đám cháy cứu mẹ nguy kịch, con trai nghẹn ngào cầu cứu khi gia đình 4 người lâm nạn - Ảnh 10.

Hiện con đầu lòng 4 tháng tuổi của hai vợ chồng đang được gửi cho bà cố chăm sóc. Anh đang nóng lòng mong ngày vợ khỏe.

Không còn biết nói gì để an ủi những hoàn cảnh quá bất hạnh này, chúng tôi hỏi anh Long về ước mơ lớn nhất lúc này.

Người con nói trong nước mắt: "Bây giờ em chỉ mong sao có tiền cứu cha, cứu mẹ, cứu em gái. Em không còn nghĩ được gì nữa, nhà không còn gì cả…".

Độc giả muốn giúp đỡ gia đình trên vui lòng liên hệ anh Trần Châu Phi Long qua SĐT: 0938337753.

Hoặc gọi đến Ban Công tác xã hội Bệnh viện Quân y 175. SĐT 069.641.118.

Số tài khoản: 2011100038004, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank,) chi nhánh Bắc Sài Gòn.

Khi gửi ghi rõ nội dung "Giúp đỡ bệnh nhân Trần Thanh Sĩ và gia đình".

Xin cảm ơn!

Chia sẻ