Thương ngày nắng về: Khóc đến ngập lụt, bà Nga, Sam - So được gọi tên nhưng xin đừng quên tương tác tuyệt vời của Hồng Đăng - Lan Phương

TTT,
Chia sẻ

Thương ngày nắng về tập 25 lấy đi nhiều nước mắt của khán giả với diễn xuất của Hồng Đăng - Lan Phương.

Thương ngày nắng về tập 25 khiến khán giả khóc đến "ngập lụt"

Thương ngày nắng về tập 25 lên sóng VTV3 tối 30/5 đã mang tới nhiều cảm xúc của khán giả. Những tưởng người xem đã khóc cạn nước mắt vì những tập phim trước, khi Khánh rơi vào bi kịch mà không thể giãi bày, khi trái tim người mẹ đau đớn chứng kiến con gái mình bị hàm oan... Nhưng không, nước mắt của khán giả vẫn rơi, và thậm chí còn rơi nhiều hơn nữa cho hàng loạt phân cảnh ấn tượng trong tập 25.

Ở tập này, bà Nga cùng hai bé Sam - So đã có những nỗ lực cuối cùng để hàn gắn cuộc hôn nhân Khánh - Đức. Nếu như Sam - So năn nỉ bố mẹ về bên nhau khi cả nhà đi chơi chung, thì bà Nga lại muối mặt tới gặp bà Hiền để thuyết phục thông gia.

Nhưng trước sự tuyệt vọng non nớt của con trẻ, Khánh - Đức vẫn phải nói với các con về chuyện ly dị. Và trước sự nhẫn nhục đến cùng cực của bà Nga, bà Hiền vẫn không mảy may suy nghĩ cho tương lai của các cháu. Bà muốn đá Khánh ra khỏi cuộc đời con trai mình, càng nhanh càng tốt.

Thương ngày nắng về: Khóc đến ngập lụt, bà Nga, Sam - So được gọi tên nhưng xin đừng quên tương tác tuyệt vời của Hồng Đăng - Lan Phương - Ảnh 2.

Thương ngày nắng về: Khóc đến ngập lụt, bà Nga, Sam - So được gọi tên nhưng xin đừng quên tương tác tuyệt vời của Hồng Đăng - Lan Phương - Ảnh 3.

Chứng kiến con gái bị mẹ chồng nói toàn lời cay nghiệt, bà Nga cuối cùng cũng chấp nhận số phận. Bà đã nói với Khánh rằng: "Bà ta bảo mẹ quỳ, nếu mà mẹ quỳ mà con gái của mẹ hạnh phúc hay cháu của mẹ đủ đầy, mẹ sẽ quỳ hết. Nhưng nghĩ lại mẹ thấy mình thật ngu ngốc. Con gái của mẹ làm sao mà có hạnh phúc được khi người ta chà đạp, bỉ bôi con như thế?

Khánh, mẹ xin lỗi! Con cứ quyết định đi! Ly hôn thì đã làm sao, đổ vỡ thì đã làm sao? Không chồng thì đã làm sao? Nếu cuộc đời này mà dễ dàng thì con người ta không đến thế giới này bằng tiếng khóc con ạ. Mẹ sống đến bằng này rồi thì con của mẹ cũng sẽ sống được, cứ yên tâm, có mẹ đây rồi!".

Thương ngày nắng về: Khóc đến ngập lụt, bà Nga, Sam - So được gọi tên nhưng xin đừng quên tương tác tuyệt vời của Hồng Đăng - Lan Phương - Ảnh 4.

Thương ngày nắng về: Khóc đến ngập lụt, bà Nga, Sam - So được gọi tên nhưng xin đừng quên tương tác tuyệt vời của Hồng Đăng - Lan Phương - Ảnh 5.

Tương tác tuyệt vời của Hồng Đăng - Lan Phương trong Thương ngày nắng về

Phân cảnh bà Nga tâm sự với Khánh và phân cảnh hai bé Sam - So khóc lóc khi bố mẹ tuyên bố sẽ không ở với nhau nữa lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Cư dân mạng cũng dành những lời khen ngợi có cánh cho diễn xuất của NSƯT Thanh Quý, Lan Phương cùng hai diễn viên nhí.

Và rồi cảnh quay mà nhiều khán giả chờ đợi cuối cùng cũng đến, đó là cảnh Khánh và Đức chính thức đường ai nấy đi trước cổng tòa án. Nhiều người mong chờ cảnh quay này vì họ muốn Khánh được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục. Nhưng khi nó diễn ra, không ai nghĩ rằng mình lại buồn đến thế vì một câu chuyện trong phim.

Thương ngày nắng về: Khóc đến ngập lụt, bà Nga, Sam - So được gọi tên nhưng xin đừng quên tương tác tuyệt vời của Hồng Đăng - Lan Phương - Ảnh 6.

Đức đã từng rất tuyệt tình. Anh thậm chí đã nói những lời cay nghiệt làm tổn thương Khánh đến cùng cực. Đức tìm mọi cách để đá Khánh khỏi cuộc đời mình. Thế nhưng vào phút cuối cùng, khi phải chia tay người vợ đầu gối tay ấp 10 năm, lý trí của anh đã không thể chiến thắng được trái tim.

Đức đau đớn. Có lẽ vào giờ phút tạm biệt, khi Đức cố níu Khánh ở lại lâu thêm chút nữa bởi lý do trời mưa, anh đã có lúc muốn nói ra tất cả. Rằng Đức thật lòng còn yêu vợ, rằng anh không muốn chia tay, rằng anh rất thương Khánh và thấu hiểu hết những uất ức mà cô phải chịu... Nhưng sau cùng, Đức vẫn không thể nói được. Cái nắm tay cuối cùng mà anh dành cho vợ, cái nắm tay mà anh không thể buông, cho đến khi Khánh thảng thốt giằng ra, cho thấy sự bất lực trong tuyệt vọng của người chồng nhu nhược.

Thương ngày nắng về: Khóc đến ngập lụt, bà Nga, Sam - So được gọi tên nhưng xin đừng quên tương tác tuyệt vời của Hồng Đăng - Lan Phương - Ảnh 7.

Về phần Khánh, cô cũng đau theo một cách khác. Nhưng ở một khía cạnh tích cực, Khánh trở nên mạnh mẽ hơn. Cô cũng quyết định sẽ buông bỏ, nhìn mọi chuyện thoáng hơn. Cô chủ động bắt tay với Đức. Không có duyên vợ chồng thì vẫn là "cộng sự". Khánh quyết định họ sẽ là những người bạn, người đồng hành, cùng nhau nuôi dạy các con khôn lớn. Khánh chúc Đức một tương lai rộng mở, mạnh khỏe, thành công... Lời chúc càng như những nhát dao cứa vào tim Đức. Vì anh biết, tương lai ấy có thể chẳng bao giờ đến.

Ở phân cảnh này, diễn xuất ấn tượng của cặp đôi Lan Phương - Hồng Đăng góp phần đẩy cảm xúc của khán giả lên tới đỉnh điểm. Có lẽ bản thân Hồng Đăng cũng không ngờ được rằng, một vai diễn phụ từng khá mờ nhạt trong nửa đầu phim, hóa ra lại là một trong những vai diễn tốt nhất của anh trên màn ảnh.

Thương ngày nắng về: Khóc đến ngập lụt, bà Nga, Sam - So được gọi tên nhưng xin đừng quên tương tác tuyệt vời của Hồng Đăng - Lan Phương - Ảnh 8.

Rũ bỏ hình ảnh soái ca thường thấy, màn hóa thân của Hồng Đăng vào nhân vật Đức "xoăn" thật sự ấn tượng và càng giúp anh khẳng định được diễn xuất thực lực vốn đã được chứng minh qua nhiều tác phẩm.

Về phần Lan Phương, có lẽ không cần phải bàn thêm về diễn xuất của nữ diễn viên. Phân cảnh Khánh - Đức chia tay cũng minh chứng cho những lời mà Lan Phương từng chia sẻ với báo chí. Nữ diễn viên từng nói rằng trong Thương ngày nắng về, Hồng Đăng là nam diễn viên khiến cho cảm xúc của cô "thăng hoa" nhất mỗi khi diễn chung. Chính sự chân thật và những cảm xúc mà Hồng Đăng tạo ra cho bạn diễn đã khiến Lan Phương nhanh chóng bắt nhịp và tương tác, giúp cảnh quay đạt được hiệu ứng tốt nhất.

Thương ngày nắng về: Khóc đến ngập lụt, bà Nga, Sam - So được gọi tên nhưng xin đừng quên tương tác tuyệt vời của Hồng Đăng - Lan Phương - Ảnh 9.

Khép lại một tập phim với quá nhiều cảm xúc dành cho các nhân vật, Thương ngày nắng về những tập tiếp theo hứa hẹn vẫn còn nhiều chông gai chờ đợi Khánh, đặc biệt ở giai đoạn hậu ly hôn. Nhưng tin rằng với sự đồng hành của gia đình, với ý chí mạnh mẽ của một người mẹ cùng gánh nặng nuôi 2 con nhỏ, Khánh sẽ vượt qua mọi khó khăn để ngẩng cao đầu bước tiếp. Cũng như ông trời không thể mưa mãi được, ngày nắng về trời sẽ lại đẹp thôi!

Thương ngày nắng về

  • Gia đình
  • 45 phút
  • 15/11/2021
  • 21h40 - Thứ 2, 3, 4 - VTV3

"Thương ngày nắng về" là câu chuyện có biên độ thời gian kéo dài, nối từ quá khứ đến hiện tại. Phim xoay quanh gia đình bà Nga và ba cô con gái Vân Khánh, Vân Trang và Vân Vân - những người phụ nữ, những người mẹ ở những thế hệ khác nhau. Cô bé của năm xưa trở thành người mẹ hôm nay, người mẹ ngày xưa trở thành bà ngoại bây giờ… Có những lúc, những người phụ nữ khác thế hệ xung khắc, đối lập, tranh cãi nhau. Nhưng cuối cùng, họ đã luôn gặp nhau ở một điểm: là tình yêu thương, là nhu cầu bảo vệ, là khát khao dành cho gia đình những gì trọn vẹn và tốt đẹp nhất.

Đạo diễn: Bùi Tiến Huy, Vũ Trường Khoa
Diễn viên: NSND Thanh Quý, Lan Phương, Hồng Đăng, Huyền Lizzie, Ngọc Huyền, Đình Tú

Đón xem Thương ngày nắng về phần 2 tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.

Chia sẻ