Thực tập sinh Việt Nam kể chuyện bị quấy rối tình dục, gạ gẫm bệnh hoạn tại Nhật Bản, hé lộ mặt trái của hệ thống quá quyền lực

J.D,
Chia sẻ

Và đó chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm, theo lời nhận định của nhà báo Sunai Naoko.

"Giám đốc công ty hỏi tôi (bằng tiếng Nhật) rằng liệu tôi có muốn nuốt tinh trùng của ông. Tôi đã không hiểu ý ông ta. Nhưng khi về nhà, tôi tra từ điển và cảm thấy bị xúc phạm trầm trọng." 

Câu nói trên là lời thổ lộ của một phụ nữ Việt Nam 30 tuổi (giấu tên), về thứ cô phải trải qua khi làm thực tập sinh cho một công ty tại Nhật Bản, trong buổi phỏng vấn với tờ NHK.

Theo bài phỏng vấn, người phụ nữ đã tới Nhật Bản từ mùa hè năm 2018, bắt đầu làm việc cho một công ty xây dựng. Trước khi đi, cô được hứa hẹn một vị trí giám sát sản phẩm. Nhưng thay vào đó, công việc thực sự cô nhận được là lắp ráp các thanh thép trong xưởng xây dựng.

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải điều tệ nhất. Hầu hết các đồng nghiệp ở đó đều là đàn ông, và trải nghiệm quấy rối tình dục bắt đầu gần như ngay lập tức. Từ người giám sát cho đến giám đốc công ty, tất cả đều tìm cách đụng chạm vào cô, thậm chí ép cô xem phim ảnh khiêu dâm.

 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mùa xuân năm 2019 - sau khoảng 8 tháng làm thực tập sinh, một nam công nhân đã cố tình sờ mông cô khi đang làm việc. Người phụ nữ lập tức cầm ống thép ném vào người gã. Và trong ngày hôm đó, cô bị đuổi việc.

"Tôi đã cố giải thích lý do, nhưng chẳng ai lắng nghe" - cô chia sẻ.

Công ty thậm chí đã báo cáo lại với tổ chức sắp xếp việc làm cho cô, phàn nàn rằng cô "không làm theo hướng dẫn của người giám sát, liên tục gây rối tại nơi làm việc". Dù còn 2 năm thực tập, cánh cửa tiếp tục chương trình với cô đã đóng lại, buộc phải trở về Việt Nam.

NHK sau đó đã liên hệ với công ty, nhưng giám đốc bảo rằng ông không nghĩ những hành động tục tĩu của mình là quấy rối tình dục.

"Tôi có thể đã nói hoặc làm một số hành động tục tĩu, nhưng đó chỉ là đùa" - người này cho biết. "Tôi chưa từng nhận được lời phàn nàn nào từ cô ta hay các nhân viên khác, liên quan đến quấy rối tình dục. Tôi nghĩ cô ta đã bịa chuyện sao cho có lợi cho mình thôi."

Bề nổi của tảng băng chìm, mặt trái đen tối của hệ thống

Theo Koshida Maiko, người phát ngôn của Kakehashi - tổ chức hỗ trợ người nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản, kể từ năm 2015 có khoảng hơn 100 thực tập sinh kỹ thuật đã gọi đến cô để xin trợ giúp. 10% các cuộc gọi liên quan đến việc bị quấy rối hoặc tấn công tình dục. Cô cũng tin rằng, những con số trên chỉ là bề nổi của một tảng băng lớn hơn.

"Những người dám đứng ra và tìm kiếm sự giúp đỡ là rất may mắn. Hầu hết các thực tập sinh đã không nhận ra mình là mục tiêu bị tấn công tình dục. Họ toàn tự đổ lỗi cho chính mình."

 - Ảnh 2.

Người phụ nữ trả lời phỏng vấn qua mạng với NHK

Koshida đã yêu cầu OTIT (Tổ chức Đào tạo Thực tập sinh Kỹ thuật) đứng ra điều tra về các vụ tấn công tình dục đối với thực tập sinh nước ngoài. Tổ chức này vốn chịu trách nhiệm về đào tạo và bảo vệ các thực tập sinh. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có hồi âm.

"OTIT hồi đáp rất nhanh về các thắc mắc liên quan đến công việc và lương, nhưng tảng lờ yêu cầu điều tra về các vụ quấy rối với thực tập sinh" - Koshida cho biết.

Theo Sunai Naoko - nhà báo chuyên ghi nhận các vụ việc liên quan đến thực tập sinh, quấy rối tình dục về bản chất là rất nan giải, bởi cấu trúc quyền lực quá lớn của các chương trình đào tạo như vậy.

 - Ảnh 3.

Do quyền lực quá lớn của các chương trình đào tạo thực tập sinh, các nạn nhân thường không dám lên tiếng

"Nhiều thực tập sinh sống trong các khu nhà do công ty chủ quản cung cấp, nghĩa là chỗ ở của họ chịu sự kiểm soát bởi các ông chủ" - Naoko cho biết. "Mối liên hệ này làm tăng nguy cơ bị tấn công tình dục ngay cả sau giờ làm việc. Hơn nữa, các thực tập sinh có thể mất tất cả - không chỉ công việc mà còn là nơi ăn chốn ở nếu họ lên tiếng bất lợi cho chủ. Mà mất việc cũng có thể đồng nghĩa với việc mất quyền cư trú, nên thực sự rất khó để nói ra."

Theo NHK, người phụ nữ Việt Nam đã về nước từ tháng 10/2019. Hiện tại cô đang làm việc tại địa phương, kiếm khoảng $220 mỗi tháng (hơn 5 triệu đồng), chưa bằng phân nửa con số khi còn làm thực tập sinh. Hiện tại cô vẫn còn khoản nợ hơn $5.500 để tới Nhật trước đó.

"Tôi đã muốn tiếp tục làm việc ở Nhật Bản, và tôi nghĩ mình có thể nếu không bị quấy rối tình dục" - cô cho biết. "Nhưng khi đó, tôi chỉ là một phụ nữ ngoại quốc, ở một vị trí mà họ có thể lợi dụng."

Nguồn: NHK
Chia sẻ