Thực hư nồi lẩu chứa bao cao su gây xôn xao

Thư Thư,
Chia sẻ

Một người đàn ông họ Quan (Thiểm Tây, Trung Quốc) đi ăn lẩu và tá hỏa phát hiện trong nồi lẩu có bao cao su.

Tháng 5 năm 2019, một người đàn ông họ Quan ở thành phố An Khang, Thiểm Tây (Trung Quốc) đến ăn lẩu cay tại một quán lẩu địa phương thì đột nhiên nhìn thấy trong nồi lẩu có một vật lạ giống như bao cao su. Anh ta đã rất tức giận và ngay lập tức chụp ảnh đăng lên trên trang web PO của cửa hàng.

Thực hư nồi lẩu chứa bao cao su gây xôn xao - Ảnh 1.

Thực hư nồi lầu chứa bao cao su

Rất nhiều cư dân mạng vào bình luận tiêu cực khi thấy chủ bài viết đăng ảnh và chỉ trích an toàn vệ sinh của nhà hàng là không tốt.

Tuy nhiên, khi nhà hàng vào xem xét thực hư của vật thể bị coi là bao cao su thì ra là vỏ bọc được dùng để làm xúc xích, chứ không phải là bao cao su như anh Quan đã nói. Nhà hàng đã đâm đơn kiện người khách họ Quan này. Tòa án đã phán quyết anh Quan phải xin lỗi công khai và bồi thường 7,260 NDT tương đương 24 triệu VNĐ.

Khoảng 7h tối, ngày 16/5/2019, anh Quan có nickname “Tiểu bạch không trung thực” đi ăn lẩu cay ở Thiểm Tây (Trung Quốc) đã gắp được một vật thể bị nghi ngờ là bao cao su. Anh ta viết “Tôi không rõ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ở nhà hàng này như nào, thật kinh tởm”.

Thực hư nồi lẩu chứa bao cao su gây xôn xao - Ảnh 2.

Anh Quan đã đăng ảnh cùng bình luận lên trang web của nhà hàng.

Sau đó, anh ta đang ảnh chụp lên mạng xã hội. Ngay lập tức, bài viết này thu hút sự chú ý của cư dân mạng, và họ chia sẻ hình ảnh chóng mặt. Nhiều người cũng theo đó mà lên trang web PO của cửa hàng và bình luận, đánh giá tiêu cực.

Tuy nhiên, chủ nhà hàng phát hiện anh chàng họ Quan này có gọi một đĩa xúc xích. Loại xúc xích này cần nấu trong vòng 10 phút mới có thể ăn được, tuy nhiên anh Quan chỉ dùng 2-3 phút để ăn. Sau khi ăn được một nửa, anh ta phát hiện một vật lạ và cho rằng là “bao cao su”, và chỉ trích an toàn vệ sinh thực phẩm của nhà hàng.

Sau đó, nhân viên nhà hàng có và nói chuyện với anh Quan, thì anh ta có thái độ không hợp tác, không muốn trả tiền ăn và còn chụp ảnh đăng lên mạng. Vì thế, bên phía nhà hàng đã phải gọi báo cảnh sát.

Được biết, khi kết quả kiểm tra chưa được công bố, những bức ảnh mà anh Quan đăng lên tối hôm đó, đã làm tổn thất cho nhà hàng rất nhiều. Ông Lý, quản lý nhà hàng chia sẻ, sau khi sự việc xảy ra, bên phía cục an toàn vệ sinh đã đến kiểm tra, và xác nhận vật đó không phải bao cao su.

Sau khi người đàn ông họ Quan biết được kết quả kiểm tra, anh ta đã xóa ngay bài đăng trên trang web, nhưng bài đăng đã có 255 phản hồi. Chủ nhà hàng quyết định kiện anh Quan ra tòa.

Thực hư nồi lẩu chứa bao cao su gây xôn xao - Ảnh 3.

Nội dung công văn của tòa án.

Tòa án quận Hán Bình đã thụ lý và có quyết đinh trong phiên tòa sơ thẩm. Nội dung bài đăng của anh Quan là thiếu cơ sở thực tế và vượt quá quyền tự do ngôn luận. Việc đăng bài đã gây tổn hại đến uy tín của nhà hàng.

Mặc dù đã chủ động xóa bài, nhưng hành động của anh đã làm hại đến danh tiếng của nhà hàng. Do đó, tòa án đã tuyên án phán quyết có hiệu lực trong vòng 7 ngày. Anh Quan phải lên trang web của cửa hàng phát thông cáo xin lỗi. Đồng thời, anh ta phải bồi thường 7.260 NDT tương đương 24 triệu VND.

Cư dân mạng cũng đã bình luận : “Nhìn một cái là đã thấy nó đâu phải bao cao su. Rốt cuộc anh Quan mắt mũi sao đây?”.

“Mắc cười quá, đang nhiên thì bị ra hầu toà”.

“Đây là lần đầu tiên tối ăn xúc xích và không biết nó có vỏ ngoài”.

“Buồn cười, tôi không tin là còn có người ngốc như này”.

Chia sẻ