Thử lòng tốt người dân, 2 chàng trai đi du lịch miễn phí cả tháng, được cho từ vé máy bay cho tới đồ ăn

SKYE,
Chia sẻ

Câu chuyện về chuyến đi của 2 chàng trai đến Canada du lịch mà không mang theo đồng nào từng xuất hiện trên trang CBC bỗng được chia sẻ lại rầm rộ. Tuy nhiên, xoay quanh nó cũng có nhiều ý kiến trái chiều.

Hồi năm ngoái, câu chuyện của 2 chàng trai Ahmed Tahir và Ammar Abdul-Raheem đi vòng quanh Canada một tháng mà không mất tiền đã được đăng tải trên CBC. Mới đây, câu chuyện xuất hiện lại trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều.

Được biết, Ahmed Tahir và Ammar Abdul-Raheem đã đi du lịch 1 tháng cùng nhau, từ Newfoundland cho tới British Columbia. Chuyến đi du lịch của 2 anh chàng chủ yếu nhờ vào sự giúp đỡ của mọi người họ gặp, từ vé máy bay cho tới cắt tóc.

"Chúng tôi đã đi du lịch miễn phí từ St. John's cho tới Tofino cùng nhau", Tahir cười, chỉ vào Abdul-Raheem.

"Tất cả là nhờ lòng tốt của người dân Canada", Abdul-Raheem cho biết.

Thử lòng tốt người dân, 2 chàng trai đi du lịch miễn phí cả tháng, được cho từ vé máy bay cho tới đồ ăn - Ảnh 1.

Hai chàng trai đi du lịch miễn phí tại Canada.

Abdul là người gốc Iraq, còn Tahir sinh ra tại Anh với bố mẹ là người Pakistan nhập cư. Họ đã quyết định lên đường du lịch để thử lòng tốt của người dân Canada.

"Cha mẹ tôi đã hỏi: Con có chắc không? Có lẽ con nên cạo rậu đi, và mang thêm chút tiền nữa", Abdul chỉ nói: "Chúng tôi sẽ thử và xem chuyện gì xảy ra. Cuối cùng, mọi thứ đều ổn, chỉ sụt cân một chút thôi mà". Abdul cho biết, anh thường được những người bạn của mình khuyên nên cạo râu.

"Họ cứ nói là: Ồ, đi phỏng vấn à, cạo râu đi nhé; cậu muốn người khác cư xử thân thiện với mình thì cạo râu đi", Abdul nhớ lại.

Thử lòng tốt người dân, 2 chàng trai đi du lịch miễn phí cả tháng, được cho từ vé máy bay cho tới đồ ăn - Ảnh 2.

Hai người đã có những trải nghiệm khó quên sau chuyến đi này.

Ban đầu chuyến đi, họ cũng lo lắng không biết mình có thể đi hết Canada mà không tốn một đồng nào không. Tuy nhiên, khi đến vùng Quidi Vidi cạnh St.John, vẻ đẹp của cảnh vật và con người nơi đây đã thay đổi suy nghĩ đó.

"Chúng tôi bắt đầu ở nơi tuyệt vời nhất. Đó là một vùng đất đẹp như tranh và mọi người thì luôn sẵn lòng giúp đỡ".

Họ đã được cắt tóc miễn phí, được dẫn đến ăn tại nhà hàng miễn phí mà họ nhận ra đó là một nhà hàng Iraq. Nhà hàng có tên Marche Ferrdous. Hai người khách du lịch bắt chuyện với đầu bếp Rafed Al Kaabe. Ông cho biết mình là người Iraq, sống cả một thập kỷ ở Li Băng trước khi chuyển đến Canada. Người đầu bếp này kể rằng ngay khi ông đến Canada đã nhận được một lá thư với dòng chữ: "Gửi quý ông Rafed, chào mừng ông tới Cnaada". Abdul kể rằng ông Al Kaabe đã khóc khi nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên ông được gọi là "Quý ông" trong suốt 10 năm.

"Bạn biết đấy, ở Li Băng chỉ có 2 loại người: Những người có tiền và chúng tôi - nhóm người không ai quan tâm trong xã hội".

Thử lòng tốt người dân, 2 chàng trai đi du lịch miễn phí cả tháng, được cho từ vé máy bay cho tới đồ ăn - Ảnh 3.

Đầu bếp Rafed Al Kaabe.

Chuyến đi của Ahmed Tahir và Ammar Abdul-Raheem đã mang đến cho 2 người nhiều trải nghiệm và câu chuyện đáng nhớ. Hiện tại, họ đã trở về nước và dự định sẽ tiếp tục hành trình tới Mỹ, và cũng không mang theo đồng nào. 

"Hãy cứ thử hỏi mọi người giúp đỡ khi bạn cần. Và cũng đừng quên giúp đỡ người khác", đó là một trong những bài học đáng nhớ của cả 2 người sau chuyến đi tới Canada. 

Tuy nhiên, sau khi chia sẻ câu chuyện lên mạng, nhiều người cho rằng việc xin tiền du lịch như vậy không phải điều gì quá tự hào. Một chuyến du lịch như vậy có chi phí không nhỏ và nó giống như lợi dụng lòng tốt của người khác khi họ không phải người thiếu thốn tiền bạc. 

Chia sẻ