BÀI GỐC Vợ mất, tôi phải giả gái suốt hơn 4 năm qua để làm mẹ của con gái

Vợ mất, tôi phải giả gái suốt hơn 4 năm qua để làm mẹ của con gái

Không biết tôi phải giả gái làm mẹ nên con gái tôi thường hỏi: “Sao mẹ không có nhà vào buổi sáng” hay “Bố đi đâu vào buổi tối thế ạ, bố không ngủ hả mẹ?”. Tôi nói dối con rằng ban ngày mẹ phải đi làm, còn buổi tối thì bố đi trực.

14 Chia sẻ

Thử lòng người yêu bằng nhan sắc, tôi đã có chồng đích thực

Hạnh Phúc,
Chia sẻ

Ngày anh ngỏ lời yêu tôi - một cô nàng bị bệnh vảy nến ở mặt theo như kịch bản thử lòng người yêu tôi dàn dựng, tôi khá sốc và bất ngờ.

Đọc bài “Bất hạnh đủ đường khi tôi là gái ế vì quá xấu xí” của bạn N.Thuy mà tôi thấy bạn có vẻ hơi bi quan quá. Thực tế, dù có xấu xí đến bao nhiêu, một mặt bạn hãy luôn tích cực làm đẹp, hoàn thiện bản thân mình, mặt khác hãy tự tin vào chính mình, tôi tin bạn sẽ tìm được hạnh phúc. Bởi vì không phải ai cũng yêu cái vẻ bề ngoài lộng lẫy của một cô gái. Bằng chứng là có những chàng rất đẹp trai nhưng vẫn kết hôn và sống rất hạnh phúc với những phụ nữ có vẻ bề ngoài đối lập. Thế mới biết, quan trọng là phẩm chất và tình cảm bên trong của con người bạn ạ.

Như tôi đây, nhờ tung hỏa mù và quái chiêu thử lòng người yêu bằng nhan sắc của mình, tôi đã tìm được hạnh phúc, tìm được người chồng đích thực yêu tôi. 

Tôi năm nay đã 29 tuổi và vừa mới kết hôn được 3 năm nay. Hiện cuộc sống của tôi rất hạnh phúc cùng với người chồng yêu thương vợ con hơn chính bản thân mình. Chúng tôi cũng có với nhau 1 con trai nhỏ 2 tuổi.  Cho đến giờ mỗi khi nhớ lại ngày đầu tiếp cận nhau, tôi vẫn phì cười vì “quái chiêu” của mình. 

Nhờ tung hỏa mù và quái chiêu thử lòng người yêu bằng nhan sắc của mình, tôi đã tìm được hạnh phúc, tìm được người chồng đích thực yêu tôi (Ảnh minh họa)

Khi chưa lấy chồng, tôi là một cô gái rất tinh nghịch và lắm chiêu trò. Do có hình thức khá xinh xắn nên quanh tôi luôn có nhiều chàng trai nhòm ngó. Thế nhưng vì xác định không lấy chồng sớm, không yêu sớm nên tôi nhất quyết không để mắt đến ai. Cho tới một ngày vì nhận được quá nhiều lời làm quen của những người đàn ông vây quanh, tôi đã nghĩ ra một độc chiêu “thử lòng” các chàng và cũng để tìm cho mình một người “chồng cho ra chồng”.

Nghĩ là làm nên tôi đã giả bộ tung tin mình bị bệnh vảy nến nhẹ trên khuôn mặt cho dù khuôn mặt tôi cũng trắng trẻo, xinh gái và khá duyên dáng vì có lúm đồng tiền. Tôi đóng vai một cô gái tự ti chẳng dám nhận lời yêu ai vì căn bệnh khó chữa dứt điểm này. Và đó là lý do nhiều năm qua tôi đi về lẻ bóng, một thân một mình như vậy.

Khi công khai bị bệnh vảy nến trên mặt với biểu hiện da tróc vảy nếu tôi không chịu khó bôi thuốc, tôi đã có được câu trả lời cho chính mình. Thật sự có rất nhiều anh bình thường vẫn đến tán tôi. Nhưng khi tôi tiết lộ mình bị tróc vẩy về da dẻ như vậy nên các anh cũng dần dần kiếm cớ chạy mất dép luôn. Thậm chí có anh còn phũ phàng nói thẳng với tôi rằng: “Thấy em xinh xắn, anh mới đến tán. Nào ngờ em bị như vậy. Nghe nói bệnh này có tính di truyền nữa”. Những lúc nghe lời từ chối thẳng như vậy, tôi chỉ biết cười khẩy trong bụng và cười mỉa những người đàn ông quá ưa hình thức.

Trong nhiều cuộc gặp, tôi còn cố giả bộ mùa hè đi gặp người ta hẹn hò mà còn mặc áo dài tay, che khẩu trang. Tôi xin lỗi vì hơi mất lịch sự vậy nhưng tôi muốn che đi những vùng da bị tổn thương đó. Và những vệ tinh xung quanh tôi đã dần thưa dần. Tôi không giận ai cả mà chỉ thấy trò chơi này, mình đã làm đúng. 

Và rồi người đàn ông cuối cùng trong số người trước đó theo đuổi tôi vẫn quyết tâm ở bên tôi. Anh còn tỏ ra rất lo lắng cho tôi khi nghe tôi bị bệnh khó chữa này. Anh hỏi tôi đã đi chữa trị ở những đâu? 

Ngày anh ngỏ lời yêu tôi - một cô nàng bị bệnh vảy nến ở mặt theo như kịch bản thử lòng người yêu tôi dàn dựng, tôi khá sốc và bất ngờ. Tôi hỏi anh rằng: “Anh yêu em thật chứ? Anh không lo ngại có bạn gái, có vợ bị bệnh vảy nến à?”. Anh nói không. Anh bảo tôi hãy cho anh cơ hội để anh cùng tôi đi chữa trị bệnh này. Anh cũng nói, anh không thấy sợ vì đó là bệnh không gây hại gì. Anh là người không quan tâm đến hình thức mà chỉ quan tâm đến tính cách của tôi, con người tôi.

Chỉ khi nghe được chính anh nói thế, chỉ khi mỗi lần gặp anh nhanh chóng buổi tối, tôi giả vờ trang điểm cho mặt đỏ và có chút da bong tróc vẫn thấy anh chẳng để ý gì. Ngược lại, anh cứ nói tôi không phải tự ti vì không sao cả. Nhìn tôi vẫn rất xinh đẹp. Song anh vẫn tự mua cho tôi hàng đống thuốc bảo tôi nên chữa trị triệt để đi. 

Sau khi nhận lời yêu anh, một ngày tôi đã công khai nói rõ cho anh biết tôi thực ra không hề bị bệnh tật gì cả. Chẳng qua, tôi cố gắng ngụy trang bằng lớp trang điểm khéo léo mỗi lần gặp để thử lòng xem anh có là chàng trai ưa hình thức như nhiều người khác không.

Anh còn nói tôi ngốc khi phải nghĩ ra lắm chiêu để thử thách anh (Ảnh minh họa)

Khỏi phải nói, anh vui mừng đến thế nào. Anh còn nói tôi ngốc khi phải nghĩ ra lắm chiêu để thử thách anh. Anh cũng bảo, vợ chồng hay tình yêu đều là cái duyên. Kể cả một cô gái dù xấu xí cũng có mối nhân duyên của mình. Do đó, cứ tin vào bản thân mình vì không phải người đàn ông nào cũng yêu vẻ bề ngoài đâu.

Hôm nay, trong hạnh phúc, tôi kể ra đây câu chuyện này của mình để những phụ nữ không có may mắn về nhan sắc cũng đừng nên suy nghĩ nhiều quá. Khi đã được yêu thật sự, bạn sẽ tìm được người chấp nhận những điều được coi là xấu xí nhất của bạn thôi. Người đàn ông nào yêu bạn chân thành, anh ta sẽ không quan tâm đến vấn đề đó. Rồi bạn sẽ tìm được một nửa đích thực của bạn thôi. Chúc mọi phụ nữ sẽ có hạnh phúc thật sự nhé.

Chia sẻ