Thư của Obama gửi cô bé có hai bố đồng tính

Theo Đất Việt,
Chia sẻ

Cô bé 10 tuổi Sophia Bailey tự viết một lá thư rất hồn nhiên gửi tới ông Barack Obama để cảm ơn Tổng thống Mỹ đã ủng hộ hôn nhân đồng tính vì cô bé đang sống với hai người cha.

... và hỏi rằng Tổng thống sẽ làm gì nếu bị trêu chọc vì có thêm một cha thay vì có mẹ.

Và ngay trước lễ bầu cử, ông Obama đã hồi âm cô bé.

Bức thư của Sophia đã được bố cô bé là anh Jonathan Bailey đưa lên Facebook.

“Đây là hoàn toàn là điều con bé tự làm, cô con gái 10 tuổi của chúng tôi quyết định viết thư cho Barack Omaba và khiến tôi cùng Triton Klugh vô cùng tự hào. Và có lẽ chúng tôi đã cảm động đến rơi nước mắt,” anh Bailey viết.

Đây là một đoạn trong lá thư của Sophia: “Cháu chỉ muốn kể cho ngài rằng cháu rất vui vì ngài ủng hộ chuyện hai người đàn ông có thể yêu nhau vì cháu có hai người cha và họ rất yêu nhau. Nhưng ở trường, các bạn cháu nghĩ rằng điều đó thật kỳ quặc và khó chấp nhận. Nếu ngài là cháu và ngài có hai người bố yêu thương nhau, rồi ngài bị các bạn ở trường trêu chọc thì ngài sẽ làm gì?” cô bé viết. Cô bé cũng bày tỏ hy vọng ông Obama sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Thư của Obama gửi cô bé có hai bố đồng tính 1

Lá thư hồn nhiên của cô bé Sophia

Dù bận rộn với công việc tranh cử, Tổng thống Obama vẫn dành thời gian trả lời lá thư dễ thương của cô bé.

Trong bức thư, ông Obama viết:

“Đọc lá thư khiến tôi rất tự hào với vị trí Tổng thống và còn hy vọng hơn về tương lai của đất nước chúng ta. Ở Mỹ, không gia đình nào giống gia đình nào. Chúng ta chào đón sự đa dạng đó. Và chúng ta nhận ra rằng việc cháu có hai người bố hay hai người mẹ không quan trọng bằng tình yêu mọi người dành cho nhau. Cháu thật tốt số vì có hai người bố chăm sóc, thương yêu cháu. Họ cũng thật may mắn vì có một cô con gái đặc biệt như cháu”.

Thư của Obama gửi cô bé có hai bố đồng tính 2

Thư trả lời của ông Obama

“Sự khác biệt đã gắn kết chúng ta lại. Cháu và tôi rất may mắn được sống trong một đất nước mà mọi người sinh ra đều bình đẳng, dù bề ngoài của chúng như thế nào, chúng ta lớn lên như thế nào, bố mẹ chúng ta là ai… Có người nói rằng bạn hãy đối xử với mọi người như cách bạn muốn mọi người đối xử với mình. Hãy nhắc nhở những người bạn ở trường của cháu về nguyên tắc này khi chúng nói những điều khiến cháu tổn thương”.

Sophia vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết về ý nghĩa của cuộc bầu cử. Nhưng mỗi khi đến trường cô bé sẽ luôn nhớ một điều rằng, khi bọn trẻ trêu chọc cô bé thì cô bé vẫn vững tin vì có tổng thống luôn luôn ủng hộ.




Xúc động lá thư gửi mẹ của ứng viên lỡ "chuyến xe" 322
Thư của Obama gửi cô bé có hai bố đồng tính 3
Chia sẻ