"Thót tim" nghe bà mẹ kể lại trải nghiệm kinh hoàng của 3 mẹ con khi bị mắc kẹt trong nhà tắm suốt 7 giờ liền

HỒNG HẠNH ,
Chia sẻ

Các gia đình sử dụng ổ khóa xoay dạng tròn này nên thực sự cân nhắc về việc thay thế hoặc loại bỏ nó, nhất là ở khu vực phòng tắm.

Người ta hay nghĩ rằng trẻ em chỉ có thể gặp tai nạn khi không có cha mẹ hay người lớn bên cạnh. Tuy nhiên, trên thực tế, có một số trường hợp tai nạn nguy hiểm xảy ra ngay cả khi cha mẹ có ở bên con mà vẫn phải bất lực vì không thể làm gì khác.

Chẳng hạn như mới đây, bà mẹ 2 con người Malaysia tên là Safra Hussain đã kể lại trải nghiệm kinh hoàng của mình, sau khi bị nhốt trong nhà tắm cùng 2 con gái suốt 7 giờ đồng hồ chỉ vì khóa cửa nhà tắm bị mắc kẹt.

"Thót tim" nghe bà mẹ kể lại trải nghiệm kinh hoàng của 3 mẹ con khi bị nhốt trong nhà tắm suốt 7 giờ liền  - Ảnh 1.

Khóa cửa bị mắc kẹt khiến 3 mẹ con chị Safra bị mắc kẹt bên trong nhà tắm suốt 7 tiếng đồng hồ.

Chị Safra nhớ lại: "Hôm đó, tôi cho 2 con vào tắm lúc 9 giờ 50 phút sáng để chuẩn bị cho cháu ăn cơm rồi đi học buổi chiều. Thế nhưng sau khi tắm cho con xong, tôi không thể nào mở được cửa nhà tắm. Khoảnh khắc nhận ra cả 3 mẹ con bị nhốt trong một không gian hẹp như thế này khiến tôi kinh hoàng và sợ hãi, vì tôi không mang theo điện thoại để có thể gọi cho người khác cứu mình.

Nhưng tôi biết mình phải giữ bình tĩnh. Tôi cố gắng đánh lạc hướng bọn trẻ bằng cách cho các con chơi với xà phòng. Trong khi đó, tôi đã thử làm mọi cách, thậm chí còn bẻ gãy cả móc treo khăn tắm để đập ổ khóa cửa nhưng mọi thứ chẳng ăn thua".

"Thót tim" nghe bà mẹ kể lại trải nghiệm kinh hoàng của 3 mẹ con khi bị nhốt trong nhà tắm suốt 7 giờ liền  - Ảnh 2.

Dù chị đã bẻ gãy cả móc treo khăn để phá ổ khóa nhưng vẫn không được.

Nỗi sợ hãi của bà mẹ 2 con ngày càng tăng lên khi chị phát hiện ra tay chân của các con co rút và bắt đầu chuyển sang màu xanh vì lạnh. Chị Safra liền bật máy nước nóng lên mức nhiệt tối đa để sưởi ấm con nhưng lo lắng về nguy cơ bị ngạt thở.

"Rồi con gái lớn tôi nói rằng con đói. Tôi không còn cách nào khác cho con uống nước từ vòi hoa sen. Còn Maleeqa – con gái út thì được tôi cho bú. Nhưng trong tình huống như thế này, tôi làm gì có đủ sữa. Chúng tôi đã quá mệt mỏi và cảm thấy buồn ngủ. Mẹ con tôi chỉ muốn nhắm mắt lại thôi", chị Safra chia sẻ tiếp.

Song, rất may là trước khi 3 mẹ con chị Safra lịm đi thì ông xã của chị đã về nhà kịp lúc để cứu giúp. Khi đó đã là 5 giờ 5 phút chiều. Bà mẹ 2 con cho biết thêm: "Thật may là chồng tôi đã linh cảm có chuyện không ổn xảy ra. Anh ấy nhắn tin và gọi điện thoại cho tôi nhưng đều không nhận được hồi đáp. 16 giờ 30, chồng tôi đã đến trường của con gái để đón con và được cô giáo thông báo hôm nay con không đến lớp. Anh đã kinh hoàng khi phát hiện mẹ con tôi bị mắc kẹt trong nhà tắm".

Chồng của chị Safra đã cố gắng mở khóa cửa bằng chìa khóa nhưng không thành công, cuối cùng anh phải dùng sức đạp tung cái cửa mới cứu được vợ con mình.

"Thót tim" nghe bà mẹ kể lại trải nghiệm kinh hoàng của 3 mẹ con khi bị nhốt trong nhà tắm suốt 7 giờ liền  - Ảnh 3.

May mắn là chồng của chị đã về kịp lúc để cứu 3 mẹ con ra ngoài.

Dù sự việc đã xảy ra ngày 17/3, nhưng cho đến bây giờ chị Safra và 2 đứa trẻ vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại cảm giác bị nhốt đó. Thậm chí, cô con gái lớn của chị vẫn sợ hãi mỗi khi bước qua cửa nhà tắm.

Chị Safra nói: "Nhà chúng tôi sử dụng ổ khóa tròn cho cửa nhà tắm. Mọi lần nó hoạt động rất trơn tru, nhưng lần đấy thì lại bị mắc kẹt. Tôi đã thử xoay nó sang trái, phải nhưng nó không nhúc nhích. Vì vậy, hy vọng qua câu chuyện này, mọi người sẽ kiểm tra lại tay nắm cửa của nhà mình, nhất là nhà tắm và nhà vệ sinh. Và bạn hãy luôn mang theo điện thoại bên mình dù bạn đang ở đâu trong nhà, bởi có nhiều tình huống bất ngờ xảy ra bạn sẽ không thể biết trước được".

Ngay sau khi đăng tải lên facebook, câu chuyện của chị Safra đã thu hút 1.000 lượt tương tác và 2.000 lượt chia sẻ. Sự việc này như một chất xúc tác khiến nhiều người kể lại trải nghiệm khủng khiếp mà họ đã trải qua trong tình huống tương tự.

"Thót tim" nghe bà mẹ kể lại trải nghiệm kinh hoàng của 3 mẹ con khi bị nhốt trong nhà tắm suốt 7 giờ liền  - Ảnh 4.

Câu chuyện của chị Safra đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

- Tôi đã từng bị nhốt một mình trong nhà vệ sinh nên tôi rất hiểu cảm giác của chị. Hôm đó tôi vào nhà vệ sinh một mình, con trai 3 tuổi ở nhà đã khóa chốt bên ngoài cánh cửa lại. Điều đáng nói là thằng bé chỉ biết chốt chứ chưa biết cách mở. Tôi la hét trong đó còn con trai tôi thì khóc ầm ĩ bên ngoài nhà vệ sinh. Cuối cùng tôi nhờ con lấy điện thoại luồn qua khe cửa nhà vệ sinh. Tôi đã phải gọi chồng về chỉ để mở cửa cho tôi. Ra ngoài, tôi đã tháo luôn cái chốt cửa.

- 4 năm trước, tôi cũng bị nhốt trong nhà tắm với cô con gái lớn khi đang mang bầu sắp sinh đứa thứ 2. Tôi đã thật sự hoảng loạn và nghĩ rằng cuộc sống của mình đã kết thúc. Bất ngờ tôi phát hiện ra phía dưới cánh cửa đã bị mục, tôi dùng sức đá mạnh nó. Nhưng cũng phải mất 4 giờ sau, mẹ con tôi mới thoát khỏi nó. Thật kinh khủng.

- Cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện, có lẽ tôi sẽ phải về tháo bỏ khóa cửa kiểu tròn này đi.

"Thót tim" nghe bà mẹ kể lại trải nghiệm kinh hoàng của 3 mẹ con khi bị mắc kẹt trong nhà tắm suốt 7 giờ liền  - Ảnh 6.

Chia sẻ