Thời kỳ mãn kinh có thể khiến lửa yêu bùng lên mãnh liệt theo cách rất riêng: Chăn gối cứ thế tự nhiên mặn nồng!

AMT,
Chia sẻ

Mãn kinh không phải là hết, chị em chưa trải qua cũng đừng quá lo lắng bồn chồn.

"Khổ trước, sướng sau" có lẽ chính là lời nhận định trúng phóc với chuyện mãn kinh trong cuộc đời phụ nữ. 

Chị em cứ tưởng tượng thế này cho dễ hiểu: Nếu timeline của cuộc đời bạn là 25 tuổi lấy chồng, 27 tuổi đẻ đứa thứ nhất, 30-32 tuổi tiếp cháu thứ 2, vậy thì vừa hay đến lúc tiền mãn kinh, lũ trẻ của bạn cũng đủ lớn cả rồi. 

Những cột mốc này có thể chênh lệch 1 vài năm, cũng chẳng sao. Điều quan trọng chính là vào ngưỡng 40-45, khi cơ thể bắt đầu... hết trứng, hay nói cách khác là mãn kinh đến nơi rồi, chị em chúng ta đã thoát khỏi cảnh bỉm sữa, chăm con mọn sớm tối ngày đêm. 

Chính bởi thế, với những người phụ nữ yêu con trẻ, không ngại đẻ, chúng tôi gọi mãn kinh là quá trình khổ trước, sướng sau. Có trải qua rồi mới biết, mãn kinh chỉ khó khăn lúc lượng trứng trong cơ thể bắt đầu giảm do hormone thay đổi, qua được quãng đó rồi, cuộc đời sang hẳn một trang rực rỡ hơn ngày xưa. 

Thế mới hay.

Thời kỳ mãn kinh có thể khiến lửa yêu bùng lên mãnh liệt theo cách rất riêng: Chăn gối cứ thế tự nhiên mặn nồng! - Ảnh 1.

Ai bảo hết trứng là không còn ham muốn quan hệ? Nói vậy là chẳng hiểu gì về chính mình lẫn "cô em" mất rồi.

Có nhiều người phụ nữ, đến lúc mãn kinh mới nhớ lại được cảm giác làm tình không áp lực. Nói ra nghe sao mà đắng lòng, nhưng thôi, muộn vẫn còn hơn không. 

Mãn kinh mở ra cho đàn bà sự tự do tận hưởng tình dục với đấng lang quân mà không còn phải dính chặt lấy chiếc "áo mưa" trong mỗi lần ân ái, vì làm gì còn trứng nữa mà lo vỡ kế hoạch. Ừ thì chẳng thiếu gì cách tránh thai, nhưng nếu từng là người có đứa thứ 2 hoặc thứ 3 ngoài dự tính, chắc chắn bạn sẽ buộc mình trung thành với bao cao su, dù đó chẳng phải lựa chọn khiến bạn vui sướng nhất. 

Chưa hết, trứng không còn rụng, chị em thoát cảnh quằn quại khó ở vì vùng bụng dưới và lưng biểu tình trong ngày đèn đỏ. Không sướng, không vui mới là lạ. 

Nói chung, qua được thời kỳ tiền mãn kinh đầy khắc khoải, khoảng thời gian từ đó trở về sau trong cuộc đời phụ nữ vẫn có thể tuyệt theo một cách rất khác.

Tôi sẽ không đánh lừa bạn rằng mãn kinh rồi, cực khoái vẫn cứ dạt dào lênh láng như xưa. Khoa học cho rằng điều đó không phải bất khả thi, nhưng estrogen đã giảm và tiệm cận về 0 thì đỉnh cao sung sướng đó ở tuổi trung niên, e rằng hơi khó. 

Nhưng thú vui của "người già" đôi khi chỉ đơn giản là nhận ra mình vẫn còn khao khát, vẫn thấy đỏ bừng tai và nơi ấy bắt đầu ươn ướt khi chồng chơi trò lãng mạn. Đâu cứ phải là những cuộc truy hoan như ngày xưa thuở 17 bẻ gãy sừng trâu mới là vui. Tuổi trung niên, tự nhiên lại biết thích, biết tận hưởng tiệc trà chiều, nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ lâng lâng, phấn khích tới cả mấy ngày sau.

Vậy nên, dù đang trong độ tuổi nào đi nữa, còn xuân xanh phơi phới hay cũng sắp hết trứng tới nơi mất rồi, chị em cũng đừng quá bi quan, lo lắng về sự cạn kiệt Estrogen trong mình - Thủ phạm khiến kinh nguyệt mất hút hẳn luôn.

Chúng ta luôn có cách để tận hưởng tình yêu và cả tình dục ở bất kỳ độ tuổi nào. Còn mình là còn tất cả!

Chị em rất nên nhớ: Ảnh hưởng duy nhất của thời kỳ mãn kinh hoặc tiền mãn kinh tới chuyện chăn gối chỉ là lượng hormone Estrogen giảm dần khiến vùng kín dễ bị khô rát, có thể gây đau và khiến hành trình đạt cực khoái không còn được trơn tru, dễ dàng như xưa. Hoàn toàn không có chuyện phụ nữ mất hết ham muốn tình dục chỉ vì bước vào thời tiền mãn kinh hoặc mãn kinh.

Ái ân là nhu cầu xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, chứ không chỉ phụ thuộc vào tuổi tác hay lượng Estrogen tăng hoặc giảm. Chuyện phụ nữ chưa mãn kinh đã hết nhu cầu hay phụ nữ trên 50, 60 tuổi vẫn có nhu cầu tình dục cao là hoàn toàn bình thường, không có gì là lạ.

Mãn kinh rồi mới nhận ra: Đây có thể là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời đàn bà! - Ảnh 4.

 

Chia sẻ