Thoạt nhìn bảng chi tiêu 8 triệu/tháng của bà mẹ trẻ, ai cũng khen khéo vun vén nhưng sự thật phía sau khiến nhiều người ngã ngửa

BEE,
Chia sẻ

Chồng đưa cho vợ 5 triệu/tháng nhưng chi tiêu cho những khoản thiết yếu trong cuộc sống đã hết ngót 8 triệu khiến mẹ trẻ than trời quản lý tiền bạc khó quá!

Dạo một vòng quanh mạng xã hội, thấy các mẹ dạo này rất nhiệt tình chia sẻ chuyện chi tiêu gia đình. Có mẹ thì khoe mâm cơm tiết kiệm chỉ vài chục ngàn cho 5 - 6 người ăn. Mẹ lại vô tư đăng ảnh chi tiêu cả mấy chục triệu cho gia đình 4 người với quan niệm, sống là phải thoải mái chẳng cần tằn tiện mà làm gì.

Vậy mới thấy, chuyện chi tiêu trong gia đình muôn đời vẫn là bài toán khó với các chị em. Lương thì ít mà trăm khoản phải chi khiến tiền trong ví cứ bốc hơi vù vù.

Thế nên, chi tiêu làm sao vừa khéo đủ cho gia đình êm ấm lại vẫn tiết kiệm được một khoản phòng thân khi cần khiến nhiều chị em đau đầu.

Lại là vấn đề chi tiêu trong gia đình, mới đây mẹ trẻ có nickname V.T.T đã chia sẻ một bảng chi tiêu lên mạng xã hội thu hút nhiều sự chú ý của chị em. Theo đó, người mẹ trẻ này khẳng định mức chi 8 triệu đồng/tháng là đã cố gắng tiết kiệm lắm rồi. Suy đi tính lại mãi chẳng biết nên cắt giảm khoản nào, nên chị đành đem lên mạng để hỏi ý kiến các mẹ thông thái.

"Khí không phải chứ mở mắt ra đã bức xúc rồi các mom ạ! Chồng với con gì tháng đưa cho vợ được có 5 triệu tiền nuôi con mà cứ kèo nhà kèo nhèo lại bảo tiêu gì lắm thế. Chẳng biết các ông ấy có nghĩ gì không nữa! 

Chồng các mom tháng nộp thuế bao tiền ạ? Kể xấu các ông ấy đi chị em!".

Thoạt nhìn bảng chi tiêu 8 triệu/tháng của bà mẹ trẻ ai cũng khen khéo vun vén nhưng sự thật phía sau khiến nhiều người... ngã ngửa - Ảnh 1.

Nhìn bảng chi tiêu của mẹ bỉm này đăng tải, rất nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ vì tài khéo chi tiêu, vun vén cho gia đình. (Ảnh chụp màn hình)

Chị V.T.T cho biết, mỗi tháng chồng đưa 5 triệu để lo cho gia đình, nhưng tính sơ sơ chi phí tối thiểu đã rơi vào gần 8 triệu đồng. Đó là chưa kể tháng nào có ma chay, hiếu hỉ hay ốm đau bệnh tật phát sinh thì lại tốn thêm một khoản không nhỏ khác.

Xem bảng chi tiêu của gia đình chị T., rất nhiều mẹ bỉm sữa khác cũng vào chia sẻ sự nan giải của việc quản lý tài chính. Người thì cho rằng, người mẹ này đã khá giỏi vun vén, tháo vát trong chi tiêu rồi, người lại "soi" ra những điều bất hợp lý trong bảng chi tiêu tưởng như rất tiết kiệm này.

Thoạt nhìn bảng chi tiêu 8 triệu/tháng của bà mẹ trẻ ai cũng khen khéo vun vén nhưng sự thật phía sau khiến nhiều người... ngã ngửa - Ảnh 2.

Bảng chi tiêu của gia đình nọ.

Thành viên Ngọc Hà bình luận: "Vậy là mẹ nó giỏi rồi đấy, nhà mình 1 vợ 1 chồng và 1 nhóc 13 tháng mà tháng nào cũng ngót 16 triệu tất cả các loại tiền. Đấy là chưa kể tiền trả cô giữ bé nữa đấy. Chồng bạn mà kêu nhiều cứ để tiền đó cho anh ấy chi tiêu là biết mặt nhau ngay thôi.".

Bạn Nguyễn Chiêm tiếp lời: "Nhà mình 1 mình chồng đi làm, tháng 15 triệu, bình thường tiêu 7 triêu/tháng, nhà 2 vợ chồng, 1 đứa con. Đợt này mình bầu, tiêu nhiều lên bao nhiêu, 15 triệu tiền lương còn đang sợ không đủ. Chồng thấy tháng này tiêu nhiều cũng phụng phịu tí, chứ không cáu gắt gì. Đang tính chi tiêu tiết kiệm mà không biết phải bắt đầu thế nào vì cái gì cũng cần thiết. Mình chả thấy hoang tí gì nên mẹ nó vun vén cho 5 người như thế là quá giỏi rồi".

"Vợ chồng em tổng lương có 12 triệu, may nhà cửa không phải thuê nhưng chi phí trong gia đình tốn kém quá, mỗi tháng cũng 8 – 9 triệu đồng. Rồi thi thoảng vợ chồng đi ăn hàng, mua bộ quần áo nữa thì thôi xác định chẳng để ra được đồng nào. Chẳng biết khi nào mới tích cóp được mà làm công to việc lớn!", mẹ Hương Giang kể.

Đồng cảnh, nickname Tiểu Tôm bình luận: "Nhà mình cứ tính sơ sơ thế này: Điện nước, internet 1 triệu rưỡi, bỉm 800k (2 bịch Merris), sữa 3 triệu (1 tháng con 6 hộp), giúp việc 4 triệu rưỡi, ăn uống 5 triệu, ăn sáng xăng xe 2 vợ chồng 1 triệu rưỡi chưa kể phát sinh đám đình các thứ đã là 16 triệu 1 tháng, còn tính thêm cả sữa tắm lặt vặt rồi cho con đi chơi các thứ thì cứ mỗi tháng 20 củ là thiếu".

Thoạt nhìn bảng chi tiêu 8 triệu/tháng của bà mẹ trẻ ai cũng khen khéo vun vén nhưng sự thật phía sau khiến nhiều người... ngã ngửa - Ảnh 3.

Khi lấy chồng, sinh con thì quả thật vấn đề chi tiêu là bài toán hết sức nan giải và đau đầu. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, bên cạnh những bình luận kêu trời vì vấn đề chi tiêu trong gia đình, nhiều người còn chỉ ra sự "bất thường" trong bảng chi tiêu của gia đình chủ thớt và đưa ra lời khuyên cắt giảm.

- Sao tiền ăn sáng hết ít thế, tiền dầu gội sữa tắm thì 300k, làm gì hết nhiều vậy? Nhà mom uống sữa tắm, dầu gội đấy à? Như nhà mình, dầu gội sữa tắm thì vài tháng mới hết 1 lần chứ không phải tháng nào cũng mua.

- Cái khoản tiền gạo với tiền dầu gội, sữa tắm kia bớt đi kìa. Nhà có 2 vợ chồng với đứa con thôi ăn gì hết những 500k gạo hả mom?

- Mình thấy mom nói nhà mom có 2 nhóc và có bà ngoại nữa nhưng sao ở bảng chi này lại chi này lại có 1 nhóc nhỉ? Hình như bảng chi này mình thấy ở đâu rồi.

Thôi xin người, đừng lấy ảnh câu like nữa, ảnh này mình nhìn thấy của 1 mẹ khá lâu rồi. Thực ra dù copy hay không không quan trọng vì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà, mỗi cảnh, có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít thôi. Viết tổng kết chi tiêu ra là tốt nhưng làm được không mới khó".

Mặc dù bức ảnh trên chỉ là bức ảnh được mẹ bỉm trên copy lại, thế nhưng hiện tại, câu chuyện về bảng chi tiêu của người vợ trẻ này vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm của các chị em.


Chia sẻ