Thiếu nữ 18 tuổi tự tử may mắn được cứu sống, cảnh sát sau đó đã nói một câu khiến cô gái thức tỉnh

Jia You,
Chia sẻ

Vì tình, thiếu nữ 18 tuổi đã nghĩ rằng không ai cần mình và quyết định tự tử nhưng may mắn được cảnh sát cứu sống.

Ngày 3/5, trang Modern Express đưa tin, một thiếu nữ 18 tuổi tên Tiểu Viên sống ở Nam Kinh đã cố gắng quyên sinh nhưng may mắn được cảnh sát cứu sống.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 40 phút tối ngày 1/5 tại đại lộ Long Nhãn của tuyến tàu số 1 Nam Kinh. Lúc này, cảnh sát tuần tra trong khu vực bất ngờ phát hiện một cô gái có ý định nhảy từ cầu vượt để tự tử nên đã kịp thời bước đến và kéo cô gái trở xuống. Khi cảnh sát hỏi chuyện, Tiểu Viên không nói gì và chỉ cúi đầu khóc nức nở. 

Sau đó, cảnh sát đã đưa cô gái đến đồn cảnh sát để tìm hiểu nguồn cơn sự việc. Tiểu Viên cho biết năm nay cô 18 tuổi, vì tranh chấp tình cảm không thể giải quyết với bạn trai nên muốn tự tử để nhẹ lòng. Tại đồn cảnh sát, Tiểu Viên liên tục khóc và nói: “Không ai cần tôi, bạn trai cũng không cần tôi, bố mẹ cũng không cần tôi, tôi rất chán nản"

Thiếu nữ 18 tuổi tự tử may mắn được cứu sống, cảnh sát sau đó đã nói một câu ngôn tình khiến cô gái thức tỉnh - Ảnh 1.

Tiểu Viên tại đồn cảnh sát.

Lúc này, nhân viên cảnh sát đã vừa lo lắng nên đã thuyết phục Tiểu Viên rằng: “Cô có nghĩ về Vũ Hán không, các nhân viên y tế từng hy sinh vì cứu người nhưng giờ cô lại muốn kết liễu cuộc sống của mình. Cô không thể nghĩ đến một cuộc sống tốt hơn sao". Sau đó, anh ngừng một chút rồi nói thêm: “Ai không cần cô, chúng tôi cần cô”. Câu nói này khiến Tiểu Viên thay đổi sắc mặt và tâm trạng dần ổn định hơn.

Sau khi được nhân viên cảnh sát kiên nhẫn an ủi, Tiểu Viên cuối cùng đã thông suốt. Cô ấy nói rằng mình đã biết lỗi và nên trân trọng cuộc sống đang có. Cảnh sát cũng đã báo cho bố mẹ và người phụ trách trường học để đưa Tiểu Viên về nhà. 

(Nguồn: Modern Express)

Chia sẻ