Thiên tình sử tuyệt đẹp của Obama
Barack Obama nổi tiếng với chiến thắng ngoạn mục để bước lên vị trí cao nhất trên vũ đài chính trị của nước Mỹ. Nhưng ít ai biết rằng thiên tình sử của ông và vợ cũng là một câu chuyện đẹp đầy cảm xúc.
Những người chỉ trích ứng cử viên tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ cho rằng chuyện tình yêu của ông với vợ Michelle Obama đã được “gọt rũa” cẩn thận để thu hút cử tri về phía mình. Tuy nhiên, những người gần gũi nhất với Obama thì cho rằng chuyện tình kéo dài 16 năm của Obama và vợ là câu chuyện tình yêu điển hình của nước Mỹ.
![]() |
|
Một gia đình luôn tràn ngập tiếng cười. |
Ông Valerie Jarrett, một người bạn thân và cũng là một cố vấn bầu cử cấp cao của Obama cho biết: “Thật chẳng có gì lạ thường khi họ có một tình cảm khăng khít và một cuộc hôn nhân bền vững. Họ đã phải cố gắng rất nhiều để xây đắp hạnh phúc. Hạnh phúc đến không hề dễ dàng”.
“Tại một buổi phát biểu trước 20.000 người ủng hộ trong một chiến dịch tranh cử của mình, Barack Obama đã nhìn sâu vào mắt vợ một cách trìu mến như thể họ là đôi uyên ương mới cưới. Khi đó, dường như cả thế giới chỉ có mình họ”, ông Jarrett nói.
Ấn tượng ban đầu
![]() |
|
Barack và Michelle khi mới yêu nhau. |
Với chiến thắng ngoạn mục trước John McCain, Barack Obama đã trở thành tổng thống Mỹ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ còn Michelle Obama cũng trở thành Đệ nhất Phu nhân Mỹ gốc Phi đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.
Chuyện tình lãng mạn của họ bắt đầu từ mùa hè năm 1989.
Michelle khi đó là luật sư của công ty luật Sidley Austin ở Chicago còn Obama đang là sinh viên Trường Luật Havard. Mùa hè năm đó, chàng sinh viên tài giỏi Obama đã được vào làm thêm tại hãng luật trên. Michelle đã tình cờ nhìn thấy bức ảnh tuyển dụng của nhân viên mới này và thấy mặt “gã trai” này không mấy sáng sủa.
Trong một buổi phỏng vấn với tờ Chicago Sun-Times, Michelle nói rằng: “Khi đó tôi nghĩ, OK, có thể anh ta cũng không đến nỗi tồi tệ. Biết đâu anh ta lại là một gã hề vui nhộn. Và sau đó tôi lại đọc được tên của anh ấy là Barack Obama. Như nhiều người khác, tôi nghĩ, cái tên gì thế này? Thật kỳ lạ”.
Và thật trùng hợp, như duyên Trời sắp đặt, Michelle được giao nhiệm vụ “kèm cặp” chàng nhân viên mới Obama. Tuy nhiên, chàng trai Barack này lại không kỳ quái như trong ảnh, cũng không phải một sinh viên Havard kiêu căng như Michelle nghĩ.
Thay vào đó, chỉ qua vài lần tiếp xúc, Michelle lại thấy Obama là một chàng trai rất có duyên và có hoài bão. Michelle cảm nhận được sự đồng cảm giữa hai người. Họ có cùng suy nghĩ, cùng quan điểm trước nhiều vấn đề.
Michelle nói: “Tôi bị mê hoặc. Và chúng tôi đã trở nên thân thiện ngay lần tiếp xúc đầu tiên”.
Tuy nhiên, Obama lại “cao tay” hơn và đã không ngần ngại nói với Michelle rằng ông muốn hẹn hò với cô. Ban đầu, Michelle nói “không” bởi cô không thích chuyện “cặp kè công sở”. Cô còn tìm cách gán ghép cho Obama với những người phụ nữ trẻ trung khác. Thế nhưng, vị tổng thống tương lai của nước Mỹ đã không bỏ cuộc.
Obama viết trong một cuốn sách “Sự táo bạo của Hy vọng: Suy ngẫm về Giấc mơ Mỹ” xuất bản năm 2006 của mình rằng: “Cuối cùng, tôi đã hạ gục được cô ấy”.
Buổi hẹn đầu tiên
![]() |
|
Giáng sinh năm 1989. |
Ngày hẹn hò đầu tiên của họ khá lãng mạn. Đầu tiên, hai người cùng đến thăm Viện Mỹ Thuật Chicago, sau đó cùng nhau ăn kem trên tầng cao nhất của Trung tâm John Hancock và cuối cùng là một bộ phim mang tên: “Hãy làm đúng” của đạo diễn Spike Lee.
Michelle Obama nói về cuộc hẹn đầu tiên của mình: “Anh ấy đã hớp hồn tôi. Tôi đã cười rất nhiều và bị lôi cuốn bởi sự hiểu biết nghệ thuật sâu sắc của Obama”.
Họ đã trao nụ hôn đầu ngay trong buổi hẹn đầu tiên. Obama viết trong cuốn sách: “Tôi đã hỏi cô ấy rằng anh có thể hôn em được không? Và chúng tôi đã cùng đắm chìm trong một nụ hôn đầy vị socola của ly kem Baskin-Robbins”.
Ấn tượng của gia đình
Anh trai của Michelle, Craig Robinson kể lại buổi gặp Barack đầu tiên khi Barack và em gái ông vẫn đang hẹn hò.
Robinson, huấn luyện viên đội bóng Trường Đại học Bang Oregon nói: “Tôi thích cách Obama nói về gia đình của mình vì đó cũng là cách chúng tôi thường nói về gia đình của chúng tôi. Khi đó tôi nghĩ Obama là một chàng trai tốt”.
Michelle, trước kia đã từng trải qua một vài mối tình nghiêm túc đã nói với anh trai mình rằng: “Em thực sự thích anh chàng này”.
Tuy nhiên, để trở thành bạn trai của Michelle, Obama phải vượt qua “thử thách” của anh trai cô. Craig Robinson cho rằng bạn có thể hiểu nhiều điều về một người qua cách họ chơi bóng rổ.
Và Craig Robinson đã đề nghị Obama chơi một hiệp bóng rổ. “Obama đã ‘rất tự tin’ nhận lời và cậu ấy chơi rất cừ, thậm chí còn có đủ khả năng trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp”, Robinson nói.
Gia đình Obama đã có cơ hội “soi xét” cô dâu tương lai của con trai mình khi Obama đưa Michelle về Honolulu nhân một dịp Giáng sinh.
Chị gái cùng mẹ khác cha với Obama – Maya Soet-Ng nhớ lại: “Ngay từ đầu, Michelle đã tỏ ra rất sẵn sàng thích nghi với phong tục Giáng sinh vui nhộn và lười nhác của chúng tôi”.
Cầu hôn
![]() |
|
Hai người kết hôn năm 1992. |
Phải mất hai năm, Obama mới cầu hồn được Michelle. Mặc dù Michelle biết Obama không sợ những lời cam kết nhưng Michelle vẫn cảm thấy hơi bực bội trước những lập luận cho rằng liệu kết hôn có phải là một thể chế lạc hậu hay không.
Trong một bữa tối tại Nhà hàng sang trọng Gordon ở Chicago, nay đổi tên là Naha, Michelle nghĩ vị ứng cử viên tổng thống Mỹ tương lai sẽ lại “ca” lại giai điệu cũ. Tuy nhiên, trên gương mặt Obama khi đó ẩn chứa một nụ cười bí hiểm, kỳ lạ. Một anh bồi bàn bước tới với món điểm tâm cùng một chiếc hộp chứa nhẫn cầu hôn bên trong, Barack chính thức cầu hôn Michelle.
Barack và Michelle kết hôn tháng 10/1992. Hôn lễ của họ được tổ chức đơn giản và ấm cúng tại Trung tâm Văn hoá phía Nam, Mỹ.
Trong lễ cưới, Michelle mặc chiếc váy cưới hở vai truyền thống màu trắng. Để gìn giữ truyền thống lễ cưới theo phong cách Kenya, quê cha của Barack, một số vị khách tới dự hôn lễ của họ đã mặc trang phụ truyền thống của châu Phi. Hai người hưởng tuần trăng mật ở bờ biển California.
Vượt qua những giai đoạn khó khăn của hôn nhân
![]() |
|
Vươn đến hạnh phúc |
Năm 1997, Obama chính thức tuyên bố nhậm chức thượng nghị sỹ bang Illinois.
Gia đình họ khi đó sống ở lầu một của một khu nhà nằm trong Công viên Hyde. Gia đình Obama sống tại đó cho tới khi cô con gái thứ hai, Sasha ra đời.
Gia đình Obama luôn tưng bừng với những điệu nhảy vui nhộn. Michelle cho biết: “Cô con gái đầu của tôi rất thích xem Michael Jackson biểu diễn. Nó và em gái thường biểu diễn các màn nhảy bắt chước Jackson cho chúng tôi xem. Và Barack cũng không ngần ngại đứng dậy và nhảy cùng chúng bất cứ lúc nào. Có lẽ khi ấy anh ấy nghĩ anh ấy là một vũ công chuyên nghiệp hơn anh ấy tưởng. Và quả đúng là như vậy, anh ấy nhảy không đến nỗi tồi”.
Tuy nhiên, niềm vui bao giờ cũng đi đôi với sóng gió. Obama đã viết trong cuốn sách thứ hai của mình về giai đoạn khó khăn và căng thẳng mà gia đình ông phải trải qua. Đó là thời gian Obama bắt đầu cuộc chạy đua và Quốc hội Mỹ và không mấy khi có mặt ở nhà. Trong khi đó, Michelle cũng đang phấn đấu cho con đường sự nghiệp riêng của mình, nhưng vẫn phải một mình chăm lo cho gia đình và những đứa con còn nhỏ. Điều đó có nghĩa là hai người không có mấy thời gian dành cho nhau và đã có những lúc hạnh phúc gia đình đứng bên bờ vực thẳm.
Vậy sức mạnh nào đã giúp vợ chồng Obama vượt qua giai đoạn khó khăn đó? Obama nói: “Đó là nhờ sức mạnh và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì tôi và các con của Michelle”.
Dành thời gian cho nhau
![]() |
|
Sát cánh bên nhau. |
Cuối cùng, Barack và Michelle đều nhận ra tầm quan trọng của việc dành thời gian bên nhau và bên con cái. Mặc dù rất bận bịu với những công việc cá nhân, với những tham vọng sự nghiệp nhưng họ vẫn cố gắng dành thời gian bên gia đình.
Bạn bè và người thân của Obama cho biết, ngay dù phải chịu áp lực và căng thẳng trong chiến dịch tranh cử tổng thống, vị tổng thống mới đắc cử của Mỹ cũng không bao giờ quên gia đình của mình. Bạn bè của Obama cho biết, khi đi công tác xa nhà, ông vẫn tìm mọi cách để gọi về nhà hàng đêm để hỏi thăm vợ con.
Ông Jarrett cho biết, khi Barack muốn nói chuyện với các con, ông sẽ vào phòng chúng trước giờ đi ngủ.
Jarrett cho biết: “Vào lúc 8h kém 10, ông ấy sẽ ra khỏi phòng của chúng vì ông biết Michelle thường cho con đi ngủ vào lúc 8h”.
Vợ chồng ông vẫn có những buổi hẹn hò riêng tư ở những khung cảnh lãng mạn. Cho tới nay, sau gần 16 năm chung sống, ông vẫn thường xuyên tặng vợ hoa. Đôi khi ông cũng làm vợ ngạc nhiên với những món quà bất ngờ.
![]() |
|
Barack mua hoa tặng vợ nhân dịp kỷ niệm 16 năm ngày cưới hôm 3/10 vừa qua. |
Cô Yvonne Davila, một người bạn thân của Michelle Obama nhận xét: “Cuộc hôn nhân của họ là một cuộc hôn nhân vĩ đại. Họ yêu thương nhau và điều quan trọng là họ biết tôn trọng nhau”.







