Thi thể vẫn còn nguyên mái tóc sau 50 năm

ANNA,
Chia sẻ

Dù được chôn cất cách đây 50 năm nhưng thi thể của cậu bé 12 tuổi vẫn còn mái tóc, thậm chí cả gel vuốt tóc.

Khi chúng ta chết đi, thi thể sẽ dần dần tiêu hủy và thậm chí có thể hóa thành cát bụi. Quá trình phân hủy này diễn ra nhanh hay chậm tùy thuộc vào điều kiện môi trường. Nhưng 50 năm là một thời gian không tưởng để một xác chết được chôn cất bình thường vẫn còn nguyên một bộ phận nào đó.

Đơn vị làm dịch vụ hỏa táng iCremate đã đăng tải hình ảnh một thi thể được đào lên sau 50 năm chôn cất theo tục lệ truyền thống lên mạng Reddit. Theo iCremate, đây là thi thể của một cậu bé 12 tuổi đã tử vong cách đây 50 năm trong một vụ tai nạn ô tô.

Thi thể vẫn còn nguyên mái tóc sau 50 năm 1
Thi thể được đào lên sau 50 năm.

Mẹ của cậu bé đã qua đời, còn bố thì đã chuyển từ California, Mỹ tới sống ở tiểu bang miền Tây Hoa Kỳ Wyoming. Hiện tại, ông cụ đang ở trong viện dưỡng lão và chỉ còn sống sót được vài tuần nữa.

Bất ngờ ông cụ nói muốn hài cốt của con trai ở bên cạnh mình. Vì thế nhân viên của iCremate đã đào mộ người con trai lên để hỏa táng và mang hài cốt đến bên cạnh cha.

Thi thể vẫn còn nguyên mái tóc sau 50 năm 2
Dịch vụ hỏa táng đào mộ người con để hỏa táng mang hài cốt đến bên cạnh người cha.

Bức hình đăng tải trên mạng được chụp trước khi làm hỏa táng, cho thấy cậu bé vẫn còn nguyên tóc trên đầu. Nếu để ý kĩ người ta còn thấy gel vuốt tóc vẫn còn bám trên tóc. Hiện tượng này khiến nhiều người giật mình sợ hãi và bất ngờ.

Thi thể vẫn còn nguyên mái tóc sau 50 năm 3
Dù được chôn cất từ cách đây 50 năm nhưng "cậu bé" 12 tuổi vẫn còn mái tóc và cả gel vuốt tóc.

(Nguồn: Singaporeseen)
Chia sẻ