Thi thể biến dạng của người phụ nữ trong vali hé lộ tội ác của người chồng và sự thật về một gia đình hạnh phúc

Negroni,
Chia sẻ

Nạn nhân đã bị hành hung đến mức gia đình cô sau khi nhận xác đã không thể nhận ra cô nữa.

Theo The Sun đưa tin, mới đây, ông chồng vũ phu Mohammed Shamji, 34 tuổi, một bác sĩ phẫu thuật thần kinh sống tại Toronto đang phải nhận án tù chung thân và không có cơ hội được tạm tha trong 14 năm với tội danh sát hại vợ mình, cô Elana Fric-Shamji, 40 tuổi sau khi cô đệ đơn xin ly hôn.

Vụ việc xảy ra vào tháng 11/2016, Elana đã đệ đơn ly hôn sau khi phát hiện ra chồng mình không chung thủy. Hai ngày sau khi hoàn tất giấy tờ, Shamji báo cáo với các nhà chức trách rằng vợ mình đã kéo vali ra khỏi nhà và bỏ đi. Anh cũng khai rằng mình đã nhắn tin cho cô với nội dung: "Chào buổi sáng. Anh không chắc em đang ở đâu nữa. Anh sẽ chuẩn bị bữa sáng cho lũ trẻ và đưa chúng đến trường. Khi nào nhận được tin nhắn này hãy gọi lại cho anh."

NINTCHDBPICT000499933129

Nhưng sau đó ít lâu, cảnh sát đã tìm thấy chiếc vali mà Shamji mô tả là cô đã cầm theo ở vị trí cách nhà 21 dặm. Tuy nhiên, họ vô cùng kinh hoàng khi phát hiện ra bên trong chiếc vali là cơ thể của Elana. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân cái chết của Elana là chấn thương và bị siết cổ. Elana đã bị đánh đến mức gia đình cô sau khi nhận xác đã không thể nhận ra cô nữa.

Shamji ngay lập tức trở thành nghi phạm chính và bị bắt một ngày sau khi thi thể của Elana được phát hiện. Hắn ta hiện đang bị buộc tội giết người cấp độ 1.

Ban đầu, Shamji phủ nhận việc mình có liên quan đến vụ việc, nhưng vào tháng 4 vừa rồi, vài ngày trước khi phiên tòa xét xử bắt đầu, Shamji đã khai nhận toàn bộ.

NINTCHDBPICT000499933132

Được biết, cặp vợ chồng này được coi là một đôi hoàn hảo khi thể hiện ra ngoài là cực kì hạnh phúc với 3 đứa con. Tuy nhiên, "ở trong chăn mới biết chăn có rận", Shamji hóa ra đã nhiều lần lạm dụng thể xác vợ mình và đồng thời kiểm soát các phương tiện truyền thông xã hội cũng như tài chính của cô.

Trước khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã được gọi đến nhà của gia đình vì một vụ xô xát, khi Elana nói với các sĩ quan rằng chồng cô đã bóp cổ cô đến nỗi cô bị bất tỉnh nhân sự. Đồng thời, Elana đã nhiều lần tâm sự với bạn bè về các hành vi lạm dụng của chồng mình. Cô từng nói với một người bạn của mình rằng: "Nếu tôi mất tích hoặc có chuyện gì không hay xảy ra, bạn biết là ai làm điều đó rồi đấy!".

NINTCHDBPICT000499933128

Theo lời khai, Shamji đã bẻ cổ và xương sườn của vợ mình, sau đó bóp cổ cô đến chết trong khi ba đứa con của họ đang ngủ. Cô con gái lớn của đôi vợ chồng này thậm chí đã bị đánh thức bởi tiếng la hét của mẹ, nhưng sau đó Shamji đã trấn an và đưa cô bé trở lại giường ngủ.

Thẩm phán tòa án tối cao John McMahon nói trong khi tuyên án: "Đây là một vụ án cực kì bi thảm. Ba đứa trẻ đã bị mất mẹ mãi mãi."

Anna, mẹ của Elana nói rằng: "Tôi rất tiếc, đất nước này không có án tử hình vì vậy mà Shamji không phải chết để đền tội cho những gì anh ta đã làm. Hắn ta đã phá hủy cuộc sống của chúng tôi."

Joe, bố của Elana, nghẹn ngào khóc trong khi nói rằng: "Tôi chỉ là một ông già gần 74 tuổi nên sự mất mát này của tôi có thể không kéo dài lâu, nhưng với lũ trẻ thì có thể phải kéo dài hàng thập kỉ."

(Theo The Sun)

Chia sẻ